Thư xin lỗi

    0
    3841
    BÁO CÔNG AN RỒI !

    “Hữu hận không có được dũng khí như anh Lại Văn Sâm, có được tính kiên định như chị Lê Bình, có được lòng nhiệt thành như chị Tạ Bích Loan, sự can trường của chị Kim Ngân, chứ nếu có một xíu thôi thì biết đâu Hữu đã tự sát rồi.”

    Kính gửi nhà báo Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
    Đồng Kính gửi nhà báo Tạ Bích Loan.

    Trong tâm trạng hết sức thành khẩn chân tình, đớn đau khôn xiết, dằn vặt khôn nguôi, hối hận khôn tả, Hữu đã phỉ báng mình bằng tất cả ngôn từ mà Hữu có thể nghĩ ra.

    Hữu hận không có được dũng khí như anh Lại Văn Sâm, có được tính kiên định như chị Lê Bình, có được lòng nhiệt thành như chị Tạ Bích Loan, sự can trường của chị Kim Ngân, chứ nếu có một xíu thôi thì biết đâu Hữu đã tự sát rồi.

    Hữu biên thư này, rất mong nhà báo Trần Bình Minh và các anh chị lãnh đạo của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tha thứ cho sự cả tin của Hữu.

    Như lúc chị Lê Bình chửi “Cái bọn điên này” trên sóng trực tiếp của VTV trong bản tin Tài chính – Kinh doanh, Hữu đã tin cái bọn ở VTV điên hết thiệt.

    Như khi “nhát chổi quét rau” trên sóng VTV trong chương trình “Cà phê sáng” của anh Lại Văn Sâm, Hữu đã tin nông dân xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là đểu cáng, gian manh thiệt.

    Như khi xem “ tình yêu của cô gái khiếm thị” trong “Điều ước thứ Bảy”, Hữu đã tin có một câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường thiệt.

    Như khi xem “Cô Lượm khốn khó” trong “Người xây tổ ấm” của chị Kim Ngân, Hữu đã tin vào sự nhọc nhằn thân phận thiệt.

    Thế nhưng, khi xem “Share thông tin từ báo chí thì chết hết ráng chịu” trong “60 phút mở” của chị Tạ Bích Loan thì Hữu mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

    Hữu trộm nghe, cha mẹ thì không đổ thừa con hư do tính trời, mua vé số bị trật không đổ thừa cho người bán, cũng như làm truyền hình thì không chửi người xem ngu dốt.

    Nhưng hóa ra không phải vậy, độc giả hôm nay theo lý giải của chị Tạ Bích Loan phải biết hồ nghi thông tin từ cơ quan truyền thông của Nhà nước, nếu không muốn bị vu là có động cơ và share ngu thì chết queo như con heo nhiễm dịch tai xanh. Mặc dù, share tin từ báo chính thống hẳn hoi.

    Để biểu thị sự ăn năn của mình, Hữu xin tuyên bố từ nay Hữu không tin cái quần gì từ truyền thông nữa. Điển hình nhất là các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) do anh Minh đang làm Bang chủ.

    Một lần nữa, Hữu xin lỗi vì sự cả tin của Hữu. Mong anh Minh, anh Sâm, chị Loan, chị Bình, chị Ngân tha thứ cho sự ngu muội này. Lại thêm nỗi, không thể không khen ngợi khuôn mặt dầy dạn gió sương của các anh chị, thật sự khuôn mặt và nhân cách ấy cực kỳ là rất đáng khâm phục luôn.

    Thư dài tình vắn, lời cũng cạn rồi.

    Kính chúc các anh chị ngày càng rực rỡ để cống hiến cho nền báo giới nước nhà theo đúng tiêu chí mà các anh chị đang hướng đến, đó là “Rời khán giả ra càng xa càng tốt”.
    Bài và ảnh: FB Ngô Nguyệt Hữu