Một điều bất ngờ khác sắp xảy ra.

0
4

Ông Trump nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất

DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC

NGÀY 8 THÁNG 10

Chúng ta đều biết khả năng Donald Trump đưa ra lời xin lỗi trước giữa nhiệm kỳ để thừa nhận tình trạng thảm hại của đất nước là gần như bằng không. Một lời giải thích cho những gì chúng ta phải trả hàng ngày ở cây xăng và cửa hàng tạp hóa sẽ rất được hoan nghênh. Cuộc sống thật khó khăn và giá cả này ảnh hưởng đến những người không có hàng tỷ đô la trong tài khoản ngân hàng.

Thay vào đó, tổng thống mới đây đã tự chấm điểm A+ cho nền kinh tế, nói rằng, “Chưa bao giờ có công việc nào được thực hiện tốt như chúng ta đã làm… Không có nền kinh tế nào giống như nền kinh tế này.” Trong khi đó, người dân Mỹ đang phải vật lộn với giá xăng hơn 4 đô la, lãi suất leo thang và lạm phát gia tăng.

Cần lưu ý rằng tổng thống thường xuyên khoe khoang về nền kinh tế của mình trong các chuyến vận động tranh cử từ Kansas đến Texas, Alabama và Nebraska — tất cả đều là những bang từng ủng hộ đảng Cộng hòa một cách chắc chắn, và ông đã giành chiến thắng với cách biệt hai chữ số. Các bài phát biểu tranh cử của ông hiện là nỗ lực nhằm cứu vãn đảng của mình khỏi một thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vì Trump không bao giờ có khả năng chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì, ông ta đã bổ nhiệm JD Vance làm người đại diện cho chính quyền trong việc xin lỗi. Ông Vance được cử đi để yêu cầu (van xin?) cử tri cho thêm thời gian. Thông điệp của ông ta hoàn toàn trái ngược với Trump. Trong khi Vance tuyên bố chính quyền đã làm được những “điều tuyệt vời”, ông ta cũng nói thêm rằng họ chỉ cần thêm thời gian. “Hãy cho chúng tôi thêm vài năm nữa. Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa”, ông ta khẩn cầu.

Nếu tin vào các cuộc thăm dò dư luận, đa số cử tri đều trả lời là “khả năng rất thấp” hoặc “không có khả năng nào cả”.

Vấn đề không chỉ là mớ hỗn độn hiện tại mà chúng ta đang gặp phải, mà còn là những gì sắp xảy ra. Không khó để hiểu tại sao Trump lại chờ đến sau bầu cử mới khởi động phần có khả năng gây hậu quả tàn khốc nhất trong chương trình nghị sự của ông ta.

Đây là điều mà đảng Cộng hòa không buồn đề cập đến. Khi Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Cộng hòa soạn thảo cái gọi là “Dự luật Lớn Tuyệt vời” vào tháng 7 năm 2025, họ đã đưa vào đó những lợi ích ngắn hạn như miễn thuế tiền boa, sẽ hết hiệu lực vào năm 2028. Nhưng sau đó, họ lại bổ sung thêm các quy định mới sẽ làm giảm hàng triệu người hưởng trợ cấp Medicaid và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), nhưng điều này chỉ xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bắt đầu từ tháng Giêng năm sau, các yêu cầu về việc làm mới đối với nhiều người nhận trợ cấp Medicaid sẽ khiến ít nhất 7 triệu người Mỹ bị loại khỏi chương trình này. Bên cạnh tác động tàn khốc của việc mất bảo hiểm y tế đối với người dân Mỹ, việc cắt giảm này sẽ gây thêm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải. Các bệnh viện sẽ đóng cửa, đặc biệt là các bệnh viện ở vùng nông thôn, và mọi người có thể sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn.

Tháng này, người nhận trợ cấp SNAP được tăng nhẹ chi phí sinh hoạt, 8 đô la một tháng cho cá nhân và 29 đô la một tháng cho gia đình bốn người. Mức tăng này chẳng đáng kể khi thậm chí không đủ bù đắp lạm phát và trong bối cảnh ngày càng nhiều người phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực. Các ngân hàng thực phẩm đang phải đối mặt với nhu cầu chưa từng có khi ngày càng nhiều học sinh được hưởng bữa trưa miễn phí tại trường.

Ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các quy định mới về việc làm, thủ tục giấy tờ tăng lên và các quy tắc tái chứng nhận nghiêm ngặt hơn đối với chương trình SNAP sẽ được triển khai đầy đủ. Khoảng 5 đến 6 triệu người đã bị loại khỏi chương trình trợ cấp dinh dưỡng, trong đó có hơn một triệu trẻ em, khi các tiểu bang thích ứng với các quy định mới.

Theo tổ chức Feeding America, cứ năm trẻ em ở Mỹ thì có một em thiếu ăn. Cứ năm trẻ em thì có một em. Và giờ đây, hàng triệu trẻ em khác sẽ mất đi sự hỗ trợ lương thực mà chúng nhận được từ chính phủ trong những tháng tới.

Các yêu cầu về việc làm mới đối với cả chương trình Medicaid và SNAP đang được thực hiện khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Đối với nhiều người, một vòng luẩn quẩn sẽ xảy ra — Họ không thể tìm được việc làm, vì vậy họ không đủ tiền mua thức ăn, nhưng họ không thể nhận được trợ cấp nếu không có việc làm.

Ước tính việc cắt giảm ngân sách an sinh xã hội của Trump sẽ tiết kiệm được 1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm. Con số đó nghe có vẻ rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho khoản cắt giảm thuế hơn 4 nghìn tỷ đô la dành cho các tỷ phú.

Dự luật thuế và chi tiêu quy mô lớn này cũng phân bổ hàng chục tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). DHS đã sử dụng số tiền đó để bắt giữ và trục xuất hàng nghìn người nhập cư, nhiều người trong số họ cư trú hợp pháp và hầu hết không có tiền án tiền sự. Thật nực cười khi nói đến việc loại bỏ “những kẻ tồi tệ nhất”.

Chính sách trục xuất theo kiểu “đốt sạch” đang gây ra một cuộc khủng hoảng chia cắt gia đình mới. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã tách trẻ em khỏi cha mẹ khi họ vượt biên vào nước này. Họ làm vậy để răn đe. Dù hành động đó đã kinh khủng rồi, nhưng hiện nay tình hình còn tồi tệ hơn nhiều.

Vào tháng 7 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã thay đổi chính sách yêu cầu các nhân viên phải đoàn tụ gia đình trước khi trục xuất. Quy định mới, mơ hồ hơn, nêu rõ việc này phải được thực hiện “khi khả thi về mặt hoạt động”.

Việc thay đổi quy định đó, cộng thêm nỗ lực trục xuất càng nhiều người nhập cư càng tốt, đã dẫn đến việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) hiện đang chia tách các gia đình và sau đó trục xuất cha mẹ, khiến hàng chục nghìn trẻ em không còn người thân và rơi vào tình trạng pháp lý bấp bênh.

Do không có dữ liệu đáng tin cậy từ chính phủ, Viện Brookings đã tổng hợp thông tin từ nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau và xác định rằng tính đến tháng 5 năm 2026, 205.000 trẻ em đã bị giam giữ cùng cha mẹ, trong khi 35.000 em khác bị bỏ lại không có cha mẹ ở nước ngoài. Con số này chắc chắn hiện nay còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng trong tháng 7, ICE đã bắt giữ 49.000 người nhập cư, phần lớn trong số họ không có tiền án tiền sự, theo tờ New York Times .

Đây có phải là con người thật của chúng ta? Nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và gán cho đó là cách để loại bỏ “lãng phí, gian lận và lạm dụng” trong khi lại giảm thuế cho người giàu? Điều này không chỉ vô đạo đức mà còn thiếu sự thấu cảm. Việc trục xuất người nhập cư hợp pháp và bỏ rơi con cái của họ cũng vậy. Trump và những người trung thành với ông ta (MAGA) có thể không hiểu những chính sách này không được lòng dân như thế nào, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cử tri đang lắng nghe và không thích những gì họ nghe được.