Paul Mrocka
Tôi đang cực kỳ tức giận. Và càng theo dõi những gì Trump đang làm với Ukraine, tôi lại càng điên tiết hơn.
Người đàn ông này rốt cuộc bị cái quái gì vậy?
Tôi cứ tự hỏi mình cùng một câu hỏi. Có phải Trump đã bị Nga thỏa hiệp, khống chế? Có phải Putin đang nắm thóp ông ta điều gì? Bởi vì có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao một tổng thống Mỹ lại liên tục gây khó dễ cho một quốc gia đang chiến đấu vì sự sống còn của mình, trong khi lại hết lần này đến lần khác nương tay với kẻ đã xâm lược đất nước đó.
Và trước khi có ai đó bắt đầu la ó lên rằng tôi ghét Trump, thì thôi dẹp đi. Đây không phải là chuyện tôi có thích người đàn ông này hay không. Đây là chuyện về những gì ông ta đang làm.
Tôi từng phục vụ trong Quân đội trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tôi từng đóng quân ở Đức. Chúng tôi đã huấn luyện cho kịch bản về một cuộc xâm lược của Liên Xô. Chúng tôi biết rõ kẻ thù là ai. Chúng tôi biết Liên Xô muốn gì, và chúng tôi biết điều gì có thể xảy ra nếu chúng tôi để họ muốn lấy gì thì lấy.
Thế mà giờ đây, tất cả những năm tháng sau đó, tôi lại phải ngồi nhìn một tổng thống Mỹ đưa ra hết lời bào chữa này đến lời bào chữa khác cho Vladimir Putin.
Làm thế quái nào mà chúng ta lại rơi vào nông nỗi này?
Hãy nhìn lại vài năm trước.
Năm 2019, Trump đã đóng băng khoản viện trợ quân sự gần 400 triệu đô la cho Ukraine trong khi ép Zelensky phải tuyên bố mở các cuộc điều tra có thể giúp ích cho ông ta về mặt chính trị. Còn nhớ chuyện đó không? Ông ta đã bị luận tội vì việc đó đấy. Một số người hình như đã quên mất rồi.
Rồi ông ta nói với mọi người trong chiến dịch bầu cử năm 2024 rằng ông ta sẽ kết thúc cuộc chiến trong vòng 24 giờ. Còn nhớ lời hứa đó chứ? Chà, chúng ta vẫn đang mỏi mắt chờ đây.
Sau đó là cuộc họp ghê tởm ở Phòng Bầu dục vào tháng 2 năm 2025. Tôi đã xem Trump và Vance nhảy vào xâu xé Zelensky như thể ông ấy là một đứa trẻ bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Đó là tổng thống của một quốc gia đang bị Nga dội bom, ngồi trong Nhà Trắng của chúng ta để xin trợ giúp.
Và họ đã làm nhục ông ấy trước toàn thế giới.
Tôi thấy xấu hổ khi xem cảnh đó. Thực sự rất xấu hổ.
Rồi Trump dừng viện trợ quân sự. Việc chia sẻ thông tin tình báo cũng tạm thời bị gián đoạn. Hãy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa thế nào đối với những người Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga mỗi ngày. Họ làm gì có cái xa xỉ là ngồi chờ trong khi Trump chơi những trò chơi của ông ta.
Và ai là người hưởng lợi từ việc đó? Putin.
Sau đó, nhiều đợt giao vũ khí lại bị gián đoạn vào tháng 7 năm 2025, bao gồm cả vũ khí phòng không. Những vũ khí mà Ukraine rất cần vì Nga đang trút tên lửa và máy bay không người lái xuống các thành phố của họ.
Một lần nữa, ai là người hưởng lợi?
Rồi đến tất cả những lời bàn tán về việc Ukraine phải nhượng đất. Đất đai thuộc về Ukraine. Đất đai mà Nga đã dùng vũ lực đánh chiếm.
Điều đó gửi đi thông điệp gì tới phần còn lại của thế giới? Cứ việc đi xâm lược nước láng giềng đi, giết đủ nhiều người, phá hủy đủ nhiều thành phố, rồi cuối cùng Nước Mỹ có thể sẽ giúp bạn giữ lại những gì bạn đã cướp được.
Và bây giờ chúng ta lại đang chứng kiến nhiều điều hơn thế.
Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, thực hiện các thỏa thuận liên quan đến dầu diesel của Nga, và gây thêm áp lực lên Ukraine. Zelensky nói rằng họ đang gặp khó khăn trong việc nhận thông tin tình báo và vũ khí cần thiết. Trump thì nói việc chia sẻ tình báo chưa hề dừng lại.
Chà, tốt nhất là ai đó nên giải thích xem chuyện quái gì đang xảy ra đi.
Và giờ đây Trump lại gợi ý rằng Zelensky không nên là người đàm phán cho chính đất nước của ông ấy.
Mấy người đùa tôi đấy à?
Đó là đất nước của ai? Của Trump? Của Putin?
Đó là Ukraine. Và người dân Ukraine phải là những người quyết định họ sẵn sàng từ bỏ những gì, nếu có.
Tôi không hiểu làm thế nào mà bất kỳ ai nhìn vào tất cả những điều này lại không ít nhất đặt ra câu hỏi về những gì đang diễn ra.
Tôi không nói là tôi có bằng chứng Trump bị khống chế. Tôi không có. Nhưng tôi chắc chắn có những thắc mắc.
Tại sao Putin luôn là người được ưu ái bao che? Tại sao Zelensky luôn là người bị chèn ép? Tại sao Trump có vẻ tức giận với người đang bảo vệ đất nước mình hơn là kẻ đã đi xâm lược nó?
Đây không phải là những câu hỏi phức tạp.
Và tôi đã có thể nghe thấy một số câu trả lời rồi đấy. Biden đã làm thế này, Obama đã làm thế kia, Đảng Dân chủ đã khơi mào cuộc chiến, Ukraine tham nhũng, Zelensky là kẻ độc tài. Tôi đã nghe tất cả những điều đó rồi.
Nhưng không điều nào trong số đó thay đổi được việc ai là kẻ đã đi xâm lược ai.
Nga đã xâm lược Ukraine. Putin đã ra lệnh làm việc đó. Các gia đình Ukraine đang phải trả giá cho việc đó.
Tôi đã dành một phần lớn cuộc đời mình để phục vụ đất nước này và sau đó là bay khắp thế giới. Tôi đã thấy đủ để biết Nước Mỹ không hoàn hảo. Chúng ta đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải đặt câu hỏi liệu chính tổng thống của chúng ta có đang giúp một kẻ độc tài Nga đạt được những gì hắn muốn hay không.
Và đây là một điều khác khiến tôi băn khoăn.
Những người thuộc Đảng Cộng hòa từng dành cả sự nghiệp để nói với chúng ta rằng Nga nguy hiểm như thế nào đâu rồi? Những người từng nói về việc đứng lên chống lại các kẻ độc tài đâu rồi? Có phải tất cả họ đột nhiên quên mất mọi điều họ từng tin tưởng không?
Hay chỉ đơn giản là ngậm miệng lại thì dễ dàng hơn vì người đó là Trump?
Tôi không muốn một cuộc chiến tranh khác. Không ai có đầu óc lại muốn điều đó. Tôi muốn cuộc chiến này kết thúc. Nhưng tôi không muốn nó kết thúc bằng cách thưởng cho Putin vì những gì hắn đã làm.
Và tôi chắc chắn không muốn Nước Mỹ tiếp tay giúp hắn làm điều đó.
Vì vậy tôi sẽ đặt lại câu hỏi một lần nữa.
Donald Trump có bị thỏa hiệp, khống chế hay không?
Tôi không biết. Có thể ông ta không bị.
Có thể đây chỉ là một trong những thỏa thuận tuyệt vời khác của ông ta mà ông ta nghĩ chỉ có mình mới làm được.
Nhưng sau khi chứng kiến những gì ông ta đã làm với Ukraine qua nhiều năm, tôi nghĩ chúng ta xứng đáng nhận được một lời giải thích rõ rệt hơn nhiều so với những gì chúng ta đang nhận được.
Và gửi tới những ai bênh vực từng điều nhỏ nhặt mà ông ta làm, hãy nói cho tôi nghe điều này.
Nếu Biden làm tất cả những điều này, nếu ông ấy xử sự với Zelensky theo cách đó, giữ lại vũ khí, giảm bớt áp lực lên Putin, và liên tục yêu cầu Ukraine từ bỏ đất đai của mình, thì liệu bạn có bênh vực ông ấy không?
Không đời nào.
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến điều này. Tôi mệt mỏi với những lời bào chữa. Và tôi mệt mỏi khi thấy đất nước mà tôi từng phục vụ lại đang làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn đối với chính cái kiểu chính quyền mà chúng ta đã dành nhiều thập kỷ để chống lại.
Putin đã xâm lược Ukraine. Hắn là kẻ giật dây xâm lược. Nhưng bằng cách nào đó, Ukraine cứ liên tục bị đối xử như thể họ mới là nguồn cơn của vấn đề.
Thật tởm lợm.
Bài của Paul Mrocka— Cựu chiến binh, chủ doanh nghiệp, người bảo vệ Hiến pháp.
Tôi viết những dòng suy ngẫm này vì tôi tin rằng chúng ta cần tiếp tục đặt câu hỏi, ngay cả khi mọi người không thích chúng.









































