ĐỘC QUYỀN: EMAIL “BẰNG CHỨNG ĐẮC TỘI” VỀ EPSTEIN ĐƯA BILL BARR VÀO ĐÚNG CĂN PHÒNG KHI VỤ VIỆC XẢY RA

0
2

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã tóm tắt điều đó chỉ trong 11 từ, được gõ vào buổi sáng khi Todd Blanche ngồi xuống làm việc với Ghislaine Maxwell. Barr từng hứa sẽ truy lùng các đồng mưu của Epstein. Giờ đây, chính hồ sơ của Bộ Tư pháp lại ghi tên ông vào danh sách những kẻ bị cáo buộc.

ZEV SHALEV 27 THÁNG 7, 2026

Hai ngày sau khi Jeffrey Epstein qua đời, William Barr đã đứng trước Hội Cảnh sát Toàn quốc (Fraternal Order of Police) tại New Orleans và đưa ra một tuyên bố bất thường về một cuộc điều tra đang diễn ra. “Tôi đã rất bàng hoàng — thực ra là toàn bộ Bộ Tư pháp đều như vậy — và thành thật mà nói là rất tức giận khi biết về sự thất bại của Trại giam MCC trong việc đảm bảo an toàn cho tù nhân này,” Bộ trưởng Tư pháp phát biểu. “Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng những gì đã xảy ra tại MCC và sẽ buộc những người có trách nhiệm phải giải trình về sự thất bại này.”

Chỉ 48 giờ sau cái chết của Epstein, Barr đã sẵn sàng đổ lỗi cho Trại giam MCC khi hầu như chưa có cuộc điều tra nào được tiến hành. Và rồi Barr đã nói một điều mà khi nhìn lại, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Hãy để tôi đảm bảo với quý vị rằng vụ án này sẽ tiếp tục nhắm vào bất kỳ ai đồng mưu với Epstein. Bất kỳ kẻ đồng mưu nào cũng không nên kê cao gối ngủ.”

Kể từ đó đến nay — đã 7 năm trôi qua — chưa một ai bị truy tố về tội sát hại Epstein, cũng như chưa ai chứng minh được rằng ông ta tự sát. Bộ Tư pháp cũng không hề truy cứu các đồng mưu của Epstein — trên thực tế, nhiều người trong số họ đã được bôi đen xóa tên khỏi các hồ sơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là những hành vi che đậy và thất bại của Bộ Tư pháp thời Trump đã thành công.

Các hồ sơ Epstein giống như một thi thể không chịu chìm xuống đáy sông. Dù các quan chức có nỗ lực dìm nó xuống đến đâu, chúng vẫn tiếp tục nổi lên — và mỗi lần như vậy, chúng lại nổi lên đến tận cấp cao nhất của Bộ Tư pháp.

Pam Bondi là người tiếp theo phải xử lý “thi thể không chịu chìm” này. Vào ngày 24 tháng 7, phó của bà — Todd Blanche, cựu luật sư biện hộ của Trump và hiện là Quyền Bộ trưởng Tư pháp — đã được giao một nhiệm vụ đặc biệt: một cuộc phỏng vấn ngay trong nhà tù với đồng mưu của Epstein là Ghislaine Maxwell. Cuộc phỏng vấn kể từ đó đã bị chỉ trích gay gắt là một đòn “tẩy trắng” — hai ngày thẩm vấn được dựng lên chỉ để Maxwell đưa vào hồ sơ những gì cô ta sẽ không nói về những người đàn ông trong mạng lưới của Epstein.

Vào lúc 7:49 sáng ngày diễn ra cuộc phỏng vấn, một quan chức Bộ Tư pháp đã gửi email cho một người khác — tên của cả người gửi và người nhận đều đã bị che đi:

“Anh/chị có thể viết cho tôi một hoặc hai câu… [về] các tuyên bố nhạy cảm/khiêu dâm nhắm vào các cá nhân trong hồ sơ được không. Cứ tự nhiên thêm vào nếu tôi có bỏ sót ai đó.”

Sau đó là danh sách: Trump, Weinstein, Hoàng tử Andrew, Dubin, Staley, Black, Wexner, Dershowitz, Clinton, Lutnick, Brunel. Và kết thúc danh sách là một mục mà chính quan chức này đã tự tóm tắt:

“William Barr, vì đã có mặt khi một cô gái bị cưỡng hiếp.”

Mười một từ, được viết ngay bên trong Bộ Tư pháp, về người từng đứng đầu cơ quan này. Trang Narativ đã đưa email này ra ánh sáng vào thứ Sáu — mã hiệu EFTA01648946, nằm mà không ai chú ý trong các tài liệu công khai suốt sáu tháng qua — và báo cáo về ý nghĩa của nó đối với việc phê chuẩn Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp: nó chắc chắn làm suy yếu vị thế của ông ta. Pam Bondi là một Bộ trưởng Tư pháp khác phải gánh hậu quả cho việc che đậy vụ Epstein. Nhưng cho đến nay — cho đến khi email mới phát hiện này xuất hiện — Bill Barr đã né tránh được sự soi xét về mối liên hệ của ông với Jeffrey Epstein.

Câu trả lời cho email ban đầu về “các tuyên bố nhạy cảm” đến sau đó hai giờ, vào lúc 9:53 sáng.