Blacky tẩy chay OLYMPIC Bắc Kinh

0
176
Thành Blacky tẩy chay OLYMPIC Bắc Kinh tại Đài Loan.

Hơn 10 ngày rồi giờ blacky mới viết cái entry này nhằm xả hết những bức xúc, bực dọc trong lòng để đón tết , thế nên nếu có dài dòng mong các bạn …ráng chịu đựng ^^

Trước hết tôi xin nói về vấn đề tại sao phải tẩy chay ôlympic bắc kinh , và đảng ta đã có thái độ như thế nào trước hành động tẩy chay đó :

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket

Đến đây thì mời các bạn tìm hiểu 1 chút về : Should the World Boycott the Beijing Olympics?

Photobucket
Tôi bắt đầu 1 buổi sáng của mình ở ga đài bắc , hôm nay tôi không chui lũi dưới hầm nữa mà quyết định mò lên mặt đất , kế hoạch đã được tôi chuẩn bị rất chu đáo thế mà đến phút cuối lại loạn cả lên , ngày mùng 3 sinh nhật đảng thì trời mưa to làm tôi lỡ hẹn với đài truyền hình đài bắc thế là hôm nay nó tưởng tôi xạo nó nên nó ko đến nữa …. lại còn cái thằng phó nháy đã hẹn trước vậy mà phút cuối nó lặn mất tăm .
cả nửa buổi sáng tôi gọi hết mười mấy số điện thoại nhờ người tới chụp ảnh … nhưng tết nhất ai cũng bận ….
chỉ còn ta với nồng nàn …
đi đến đâu tôi thấy mặt mủi thằng nào lương thiện thì mới nhờ chụp ảnh , gặp được ông già bà thì càng tốt … thế nên không có nhiều tấm ảnh đẹp để phục vụ của bà con … hic 🙁
Photobucket
Photobucket
nó bảo : em chụp cho anh cả chục tấm rồi đó .
(về mở máy : trời ơi ! có 2 tấm … mà lại chụp cái gì đâu á .Tui đứng đánh đàn đẹp hơn dáng đứng bến tre mà nó bấm ảnh thế đấy …hic )
.
Photobucket
lại còn cái chụp trước đồn cảnh sát nữa … chưa kịp lấy dáng thì cái thằng 4 mắt bấm máy rồi … bó tay .
.
Photobucket
vác đàn ra đánh tưng tưng cốt là chỉ để gây chú ý thôi . còn chủ đề hôm nay là Free Hugs
-Tây môn đỉnh-
Qua mỗi cái ôm tôi gởi gắm đến mọi người nỗi khát khao tình yêu thương , tự do và quyền làm người , ôm để biết trái tim mình còn rung động , để có thêm dũng khí đấu tranh đến cùng với cái nhà tù bắc kinh . ( người đài loan đồng cảm với tôi về điều đó )
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
mẹ ma bư này thấy giai dễ thương là xáp lại liền …
black làm thịt luôn ngán gì
có cả thiên sứ nữa nè .. he he
Photobucket
…..
hôm nay blacky ôm được khối em xinh đẹp ….tiếc là …. mẹ kíp cái thằng phó nháy .
….
hôm nay có cả mấy anh đồng tính cũng ôm nhiệt tình lắm :
blacky : ủa ! chẳng phải hồi sáng có ôm rồi sao ?
– thì tự nhiên gặp em ở đây , cho anh ôm cái nữa nhé , cái tụi ôlympic là bậy bạ ghê lắm phải tẩy chay nó , hội anh có năm chục người em phát áo đi, rồi tuần sau mình ôm nhau miễn phí tiếp em nhé …
.
he he… những anh chàng đồng tính luôn rất dễ thương , dễ dụ , kiểu này blacky phải tính toán sao để kết hợp 2 cái ôlympic và đồng tính lại làm 1 cho nó hoành tráng …
Photobucket
Photobucket
chiều đến lại lang thang ở khu 101
thấy cái sân khấu nhỏ ai dựng sẵn , tui định nhảy lên làm vài bài khuấy động không khí thì trời mưa … thôi hẹn khi khác vậy .
.

Photobucket

mấy ku đoạt giải nhất nhì tư tưởng hồ chí minh làm ơn biện hộ giùm tôi cái hành động này ??????

Tôi chỉ muốn chứng minh cho các bạn thấy Việt Nam là nơi buồn nhất trên hành tinh của chúng ta , vì ở đó không có tự do , không có quyền con người ….

Hãy nhớ rằng mối quan hệ đài loan – trung quốc đang rất căng thẳng , nếu hôm nay tôi mặc cái áo này mà vô tình ôm được anh trần biển thì ngày mai thế nào anh hồ đào cũng nỗi đóa lên nện cho mấy trái tên lửa là hết ăn tết …

các bạn hãy xem tôi đã làm gì ngày hôm nay và tự rút ra câu trả lời cho mình .

Nguồn : Blacky Blog