VIETNAMWEEK.NET — BẢN TIN THỜI SỰ ĐẶC BIỆT

0
1
Các tàu thuyền đang chờ để vượt qua eo biển Hormuz. Nguồn: Getty Images

MỘT NGÀY SÓNG GIÓ BỦNG NỔ QUANH CHÍNH QUYỀN TRUMP: TỪ NGHI VẤN “QUỸ BỒI THƯỜNG” 300 TỶ USD CHO IRAN ĐẾN MÀN ĐIỀU TRẦN NÉ TRÁNH CỦA PAM BONDI

Washington D.C. – Hệ thống chính trị và pháp lý Hoa Kỳ vừa trải qua những giờ khắc chấn động khi Chính quyền Donald Trump đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng đồng loạt bùng phát. Từ các phán quyết đanh thép của tòa án liên bang chặn đứng các dự án mang tính “phô trương cá nhân”, đến những tiết lộ chấn động về một thỏa thuận tài chính khổng lồ nhằm xuống thang chiến tranh với Iran, và đỉnh điểm là màn điều trần kín đầy tranh cãi của cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi liên quan đến hồ sơ ấu dâm Jeffrey Epstein.

Dưới đây là tổng hợp và phân tích sâu từ các nguồn tin độc quyền do phóng viên thời sự Vietnamweek.net thực hiện.

1. Thực hư nghi vấn “Ngoại giao đổi chác”: Mỹ bồi thường cho Iran 300 tỷ USD?

Tâm điểm của dư luận quốc tế đang đổ dồn vào các báo cáo ngoại giao rò rỉ quanh dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố đao to búa lớn trước đây của Donald Trump về việc sẽ “đánh nhanh, thắng nhanh và nghiền nát Iran”, thực tế bàn đàm phán hiện nay đang mang dáng dấp của một tiến trình xuống thang đầy cay đắng.

  • “Cú lộn mèo chính trị” mang tên Quỹ Đầu tư Trung Đông: Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ chính quyền Trump đang thảo luận về một cơ chế tài chính khổng lồ trị giá lên tới 300 tỷ USD dành cho Iran (bên cạnh việc giải tỏa 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng). Để tránh phản ứng dữ dội từ công chúng Mỹ và né tránh từ “bồi thường chiến tranh” (reparations) vốn bị coi là một sự đầu hàng nhục nhã, phía Trump đã tinh vi gọi đây là “Quỹ Đầu tư Trung Đông” hay “Gói tái thiết khu vực”.

  • Vị thế cứng rắn của Iran: Ngược lại, phía Tehran công khai xem đây là tiền đền bù cho những thiệt hại cơ sở hạ tầng và gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ do các lệnh phong tỏa của Mỹ gây ra. Iran áp dụng triệt để nguyên tắc thực dụng: “Tiền trao trước, hành động đổi bằng hành động” (Cash for cash, credit for credit). Họ yêu cầu Washington phải chuyển ngay 12 tỷ USD tiền mặt làm bước thiện chí ban đầu trước khi thảo luận sâu hơn.

  • Mô hình “Obama 2.0” và nghi vấn xung đột lợi ích: Điểm đáng chú ý là cấu trúc đàm phán hiện tại dựa trên một Bản ghi nhớ nguyên tắc (MoU), đi từng bước tuần tự, hoán đổi lợi ích để giảm leo thang, loại bỏ hẳn hồ sơ giải trừ hạt nhân cốt lõi ra khỏi ưu tiên ban đầu. Đây chính xác là mô hình JCPOA thời Obama mà Trump từng kịch liệt nhạo báng. Thêm vào đó, dư luận đang đặt dấu hỏi lớn về xung đột lợi ích khi hai nhân vật thân cận là Steve Witkoff và Jared Kushner xuất hiện trong vai trò trung gian thúc đẩy các dự án bất động sản, năng lượng béo bở hậu thỏa thuận tại Iran.

  • Lời đe dọa “thổi bay Oman”: Sự căng thẳng leo thang khi Iran và Oman thảo luận về một cơ chế chung nhằm quản trị eo biển chiến lược Hormuz và thu phí tàu bè. Điều này khiến Trump nổi giận lôi đình và đe dọa trong cuộc họp nội các rằng sẽ “thổi bay Oman” nếu quốc gia này không biết điều, một tuyên bố sau đó đã được chính tài khoản Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại.

2. Hồ sơ Jeffrey Epstein: Pam Bondi điều trần và màn “ném người dưới gầm xe”

Tại Đồi Capitol, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cuối cùng đã phải xuất hiện trước Ủy ban Giám sát Hạ viện để giải trình về sự hỗn loạn và hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong tiến trình công bố hồ sơ tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

  • Đẩy trách nhiệm cho Todd Blanche: Ngay trong bài phát biểu mở đầu, bà Bondi đã lập tức tìm cách dựng lên “hàng rào trách nhiệm” bằng cách tuyên bố bà không trực tiếp rà soát tài liệu, mà giao toàn bộ quyền giám sát cho cấp phó là Todd Blanche – người hiện là Quyền Bộ trưởng Tư pháp sau khi bà bị Trump sa thải vào đầu tháng 4.

  • “Bôi sai chỗ cần bôi, che sai chỗ cần che”: Công luận và phe Dân chủ vô cùng phẫn nộ trước việc Bộ Tư pháp để lộ tên tuổi, dữ kiện cá nhân của các nạn nhân, thậm chí phát tán cả hình ảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên, trong khi tên tuổi của các nhân vật quyền lực, các đồng phạm “tai to mặt lớn” có liên quan lại bị bôi đen trắng xóa một cách bí ẩn.

  • Ba “câu thần chú” né tránh: Nghị sĩ Maxwell Frost tố cáo buổi điều trần kín (không được ghi hình, không bắt buộc tuyên thệ) thực chất là một “màn khói mù” khi bà Bondi chỉ sử dụng ba kiểu trả lời: Một là tôi không nhớ/không biết; hai là hãy đi hỏi Todd Blanche; và ba là tôi không nói về Donald Trump. Mỗi khi các nghị sĩ hỏi sâu về mối liên hệ giữa Trump và Epstein, các luật sư Bộ Tư pháp ngồi cạnh lập tức can thiệp để bảo vệ Tổng thống. Phe Dân chủ hiện đang ráo riết chuẩn bị trác đòi cưỡng chế Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel ra chất vấn.

3. Tòa án liên bang dội “gáo nước lạnh” vào các dự án quyền lực của Trump

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, ba thẩm phán liên bang khác nhau đã liên tiếp đưa ra các phán quyết đanh thép chặn đứng các kế hoạch mang nặng tính phô trương cá nhân và lạm quyền của chính quyền 47:

  • Chặn đứng “Quỹ chống vũ khí hóa chính quyền”: Thẩm phán liên bang Leon Brinkema đã ra lệnh đóng băng khẩn cấp cái gọi là “Quỹ chống vũ khí hóa chính quyền” trị giá gần 1.8 tỷ USD. Phe chỉ trích thẳng thừng gọi đây là “quỹ đen chính trị” dùng để chi tiền bồi thường và thưởng công cho những đồng minh từng giúp Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử trước đây. Tòa án phát hiện có dấu hiệu “lừa dối” và “thông đồng” khi Bộ Tư pháp của Trump tự đứng ra dàn xếp vụ kiện giống như “con rắn tự thương lượng với chính mình”.

  • Trục xuất tên Trump khỏi Trung tâm Văn hóa Quốc gia: Một thẩm phán liên bang khác đã ra lệnh buộc phải gỡ bỏ vĩnh viễn cái tên “Trump” mà ông tự ý đặt chồng lên tên cố Tổng thống John F. Kennedy tại Trung tâm Kennedy. Phán quyết khẳng định: “Trung tâm Kennedy thuộc về người dân Mỹ chứ không phải của Donald Trump, ông ta đã xúc phạm di tích thiêng liêng vì sự phù phiếm của riêng mình”.

  • Bác bỏ việc xóa án cho nhóm bạo loạn 6/1: Bộ Tư pháp của Trump cũng bị tòa án chặn đứng khi cố gắng xóa bỏ các cáo trạng hình sự nhắm vào Stewart Rhodes (trùm lãnh đạo nhóm cực hữu Oath Keepers) và những kẻ tấn công Điện Capitol. Tòa tuyên bố chính phủ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào để biện minh cho việc dung túng này.

4. Biến Bạch Ốc thành sàn đấu UFC và “Cơn nghiện dát vàng” xa xỉ

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn, giá cả sinh hoạt leo thang khiến phần lớn người dân chật vật, các dự án cải tạo thủ đô của Trump lại tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề về sự lãng phí và vị kỷ:

  • Chi 5 triệu USD rát vàng tượng ngựa: Cơ quan Công viên Quốc gia đã âm thầm trao một hợp đồng không qua đấu thầu trị giá 5 triệu USD cho một xưởng rát vàng ở Maryland để phủ lớp vàng lá 23K lên bốn bức tượng ngựa quanh đài tưởng niệm Lincoln. Việc liên tục vin vào lý do khẩn cấp kỷ niệm 250 năm lập quốc để né đấu thầu công khai đang làm dấy lên nghi vấn đội giá và tham nhũng.

  • Mang võ đài Las Vegas vào thảm cỏ Tòa Bạch Ốc: Một trận đấu lồng sắt UFC truyền hình trực tiếp sẽ được tổ chức ngay trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc vào dịp sinh nhật thứ 80 của Trump. Đáng nói hơn, các bản kê khai tài chính tiết lộ Trump đã mua từ 15.000 đến 50.000 USD cổ phiếu của công ty mẹ UFC ngay trước khi quảng bá sự kiện này. Thậm chí Ngũ Giác Đài còn bị ép phải điều động khoảng 4.000 binh sĩ cấp thấp bỏ tiền túi đến tham dự làm khán giả danh dự để làm dày đội hình. Ngay cả những người ủng hộ ông như podcaster Joe Rogan cũng phải thốt lên đây là một chiêu trò “kỳ quặc”, trong khi Trump thản nhiên thừa nhận với tạp chí Time: “Cuộc đời vốn là một màn chiêu trò (gimmick)… nhưng đây là chiêu trò tốt”.

Bình luận của Vietnamweek.net: Chuỗi sự kiện dồn dập trong những ngày qua vạch trần một thực tế đáng ngại tại Washington: một lối quản trị quốc gia mang đậm tính phô trương cá nhân, coi nhẹ thể chế pháp lý và các quy chuẩn ngoại giao đa phương. Khi các thẩm phán liên bang bắt đầu đồng loạt “đạp thắng gấp” để bảo vệ pháp quyền, và khi các “thương vụ” đổi tiền lấy hòa bình với các đối thủ ngoại bang dần bị phơi bày, câu hỏi lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng: Liệu mô hình điều hành kiểu “Art of the Deal” này sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu, khi mà một cuộc thăm dò của Fox News cho thấy chỉ có 37% người dân tin rằng Tổng thống thực sự quan tâm đến họ?.

Bản tin được thực hiện dựa trên các tư liệu tổng hợp từ hệ thống thời sự Ngô Phong 246 và Ngô Phong 247.