Hàng loạt nghệ sĩ rút khỏi chuỗi hòa nhạc “Freedom 250” chỉ vài giờ sau khi công bố

0
2
“I have informed my agents that I will not be performing,” the rapper Young MC said about Freedom 250.Rob Grabowski/Invision, via Associated Press

Các nghệ sĩ Young MC, Martina McBride và Morris Day nằm trong số những người tuyên bố sẽ không biểu diễn tại chuỗi sự kiện diễn ra trên Quảng trường Quốc gia (National Mall).

Tác giả: Jonathan Abrams | Ngày 28 tháng 5 năm 2026

“Tôi đã thông báo với các đại diện của mình rằng tôi sẽ không biểu diễn,” rapper Young MC nói về sự kiện Freedom 250. Ảnh: Rob Grabowski/Invision, qua Associated Press.

Một chuỗi hòa nhạc nhằm vinh danh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất nước đã công bố làn sóng nghệ sĩ đầu tiên vào hôm thứ Tư. Nhưng cũng ngay trong ngày thứ Tư: Hàng loạt nghệ sĩ có tên trong danh sách đã tuyên bố rút lui.

Các buổi hòa nhạc, dự kiến diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 tại Washington, D.C., tập trung dày đặc vào các tên tuổi tạo hit của thập niên 1980 và 1990. Một số nghệ sĩ đã đăng bài cho biết họ hoàn toàn không biết sự kiện này là một phần trong sáng kiến do chính quyền Trump lên kế hoạch nhằm kỷ niệm cột mốc lịch sử của quốc gia. Vì vậy, nghệ sĩ hip-hop từng đoạt giải Grammy – Young MC – rốt cuộc sẽ không “nhảy múa” (bust a move) trong các ngày hội này nữa.

Anh viết trên mạng xã hội rằng bản thân hy vọng sẽ biểu diễn tại Washington “trong một tương lai gần tại một sự kiện không mang nặng tính chất chính trị như thế này”.

“TÔI ĐÃ THÔNG BÁO VỚI CÁC ĐẠI DIỆN CỦA MÌNH RẰNG TÔI SẼ KHÔNG BIỂU DIỄN TẠI SỰ KIỆN FREEDOM 250,” Young MC (tên thật là Marvin Young) viết bằng chữ in hoa toàn bộ. “Các nghệ sĩ chưa bao giờ được thông báo về bất kỳ sự can thiệp chính trị nào liên quan đến sự kiện.”

Young MC đã cùng chung bước với Morris Day, thủ lĩnh của ban nhạc funk-rock The Time (gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Prince). Ông Day đã tuyên bố mình và nhóm sẽ không tham gia bằng một bài đăng ngắn gọn, trực diện trên mạng xã hội: “Với tôi, câu trả lời là Không.”

Hệ quả dây chuyền tiếp tục kéo sang ngày thứ Năm khi nhóm nhạc funk-soul The Commodores và nữ ca sĩ nhạc đồng quê Martina McBride đồng loạt tuyên bố họ cũng sẽ không tham gia sự kiện.

“Âm nhạc của chúng tôi luôn là tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi chọn không liên kết công khai với bất kỳ đảng phái chính trị đơn lẻ nào,” nhóm The Commodores tuyên bố trong một thông cáo trên mạng xã hội.

Bà McBride viết trên mạng xã hội rằng bà từng nghĩ sự kiện này là một cách phi đảng phái để tôn vinh tất cả 50 tiểu bang và gọi cơ hội này là “đầy tính lừa dối”.

“Tôi vô cùng buồn lòng khi bất kỳ người hâm mộ nào từng xúc động trước âm nhạc của tôi giờ đây có thể cảm thấy như tôi đang từ bỏ ý nghĩa đằng sau những bài hát đó,” bà viết. “Tôi cam đoan với các bạn, chuyện đó không phải như vậy.”

Nhạc sĩ rock Bret Michaels cũng cho biết ông đang rút lui.

“Thật không may, những gì được giới thiệu với chúng tôi như một lễ kỷ niệm đất nước đã tiến triển thành một điều gì đó gây chia rẽ hơn nhiều so với những gì tôi đã đồng ý tham gia,” thủ lĩnh ban nhạc Poison viết trên mạng xã hội.

“Nhiều mối lo ngại cũng đã được đặt ra liên quan đến sự an toàn của người hâm mộ, ban nhạc, đội ngũ kỹ thuật, gia đình tôi và chính bản thân tôi, bao gồm cả những lời đe dọa hoàn toàn vô căn cứ và không thể tha thứ,” ông nói thêm.

Trong một tuyên bố, Rachel Reisner, phát ngôn viên của Freedom 250, gọi tổ chức này là phi đảng phái và cho biết: “Freedom 250 tập trung vào các sự kiện và lễ kỷ niệm đặc trưng nhằm tôn vinh lịch sử của chúng ta và thu hút tất cả người dân Mỹ — chào đón tất cả những ai chia sẻ mục tiêu kỷ niệm cột mốc này theo cách nâng tầm và đoàn kết nước Mỹ.”

Các nhà tổ chức của chuỗi sự kiện cũng cho biết họ đang tiếp tục làm việc với các nghệ sĩ và quản lý của họ để xem liệu có thể thuyết phục họ quay trở lại hay không.

Cũng trong ngày thứ Năm, ca sĩ Jodie Rocco của nhóm Milli Vanilli cho biết nhóm chưa hề được mời biểu diễn, mặc dù đã bị nêu tên trong danh sách dàn nghệ sĩ.

“Chị gái tôi và tôi đã bị sốc khi nhìn thấy tên của chúng tôi, ‘Milli Vanilli’, là một trong những người biểu diễn,” Rocco viết trong một email gửi tới tờ Associated Press. (Thông báo về danh sách biểu diễn của Freedom 250 đã sử dụng hình ảnh của thủ lĩnh ban nhạc ban đầu, Fab Morvan, người không hát trong các bản hit gốc và hiện đang biểu diễn độc lập với Rocco; vẫn chưa rõ liệu Morvan có kế hoạch xuất hiện tại sự kiện hay không.)

Nhóm C+C Music Factory, nổi tiếng với bản hit “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)”, rõ ràng đang cân nhắc xem có nên biểu diễn hay không. Ca sĩ hát chính, Freedom Williams, ban đầu cho biết ông sẽ không tham dự sau khi biết sự kiện này do chính quyền Trump dàn dựng.

Nhưng trong một video dài thảo luận về một loạt chủ đề rời rạc khác nhau, ông lại tỏ ra có ý định biểu diễn để thách thức những người đã phản ứng giận dữ trước thông báo ban đầu về sự tham gia của nhóm.

Các nghệ sĩ biểu diễn khác được công bố bao gồm các nghệ sĩ hip-hop Vanilla Ice (người từng xuất hiện tại bữa tiệc đêm Giao thừa của Donald Trump tại Mar-a-Lago) và Flo Rida.

Việc chấp nhận hay từ chối một lời mời tham dự một sự kiện liên quan đến ông Trump phần lớn được xem là một sự tán thành hoặc bác bỏ — một cốt truyện đã diễn ra vô số lần trong suốt hai nhiệm kỳ cầm quyền của ông.

Sau khi giành chức vô địch, các đội thể thao giờ đây thường xuyên tranh luận về lời mời quen thuộc tham dự lễ ăn mừng tại Tòa Bạch Ốc. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã công khai yêu cầu chiến dịch của ông Trump ngừng sử dụng âm nhạc của họ tại các cuộc mít tinh hoặc trong các bài đăng trên mạng xã hội. Năm ngoái, một số nghệ sĩ đã hủy các buổi biểu diễn theo kế hoạch tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy sau những thay đổi sâu rộng của ông Trump đối với thể chế này. Chỉ mới tuần trước, tiền vệ Jaxson Dart của đội New York Giants đã thu hút nhiều phản ứng khi giới thiệu ông Trump tại một sự kiện chính trị.

Chuỗi hòa nhạc theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 trên Quảng trường Quốc gia.

Có sự tham gia đưa tin của John Yoon.

BÌNH LUẬN CỦA VIETNAMWEEK.NET: SỰ CHIA RẼ VĂN HÓA VÀ CÁI BẪY “MƯỢN DANH QUỐC GIA”

Sự cố hủy sô hàng loạt tại chuỗi hòa nhạc Freedom 250 không chỉ là một rắc rối kỹ thuật đối với các nhà tổ chức sự kiện tại thủ đô Washington. Đối với trang phân tích thời sự Vietnamweek.net, đây là một minh chứng sắc nét cho thấy hố sâu ngăn cách chính trị đã xâm lấn toàn diện vào đời sống văn hóa – nghệ thuật nước Mỹ dưới thời Chính quyền 47.

1. Chiến thuật “Mập mờ đánh lận con đen” của ban tổ chức

Cột mốc 250 năm thành lập nước Mỹ (Tứ bán thiên niên kỷ – Semiquincentennial) vốn là một đại lễ mang tính biểu tượng quốc gia thiêng liêng, thuộc về toàn thể người dân Mỹ, bất kể đảng phái. Lợi dụng tính chất phi đảng phái này, các nhà tổ chức thân cận với Tòa Bạch Ốc đã dựng lên cái tên “Freedom 250” để chiêu mộ các ngôi sao hoài cổ của thập niên 80-90.

Tuy nhiên, phản ứng giận dữ của Young MC, Morris Day, hay Martina McBride cho thấy họ cảm thấy bị “lừa dối” (misleading). Việc ban tổ chức giấu nhẹm sự nhúng tay của chính quyền Trump khi mời ký hợp đồng phản ánh một thực tế: Sức hút chính trị của dòng chữ “MAGA” hay “Trump” không đủ mạnh để lôi kéo giới nghệ sĩ đại chúng, buộc các nhà tổ chức phải dùng đến thủ thuật mập mờ danh nghĩa quốc gia.

2. Nghệ thuật đại chúng khước từ làm “Công cụ truyền thông”

Trong một xã hội Mỹ đang phân cực trầm trọng, việc một nghệ sĩ xuất hiện tại một sự kiện do ông Trump dàn dựng ngay lập tức bị công chúng đánh đồng với một lời tuyên bố trung thành hoặc ủng hộ chính trị.

Phát ngôn của nhóm The Commodores (“Âm nhạc là tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi chọn không liên kết với bất kỳ đảng phái nào”) hay sự thất vọng của Martina McBride cho thấy giới nghệ sĩ hiểu rất rõ áp lực từ người hâm mộ. Đối với họ, danh tiếng và sự kết nối thuần túy với khán giả thông qua âm nhạc quan trọng hơn việc trở thành những “quân cờ văn hóa” phục vụ cho chiến dịch đánh bóng tên tuổi của một chính quyền đang đối mặt với hàng loạt sóng gió từ Trung Đông cho đến các bê bối tư pháp nội địa.

3. Hệ quả từ chính sách thanh trừng và áp đặt thể chế

Làn sóng tẩy chay này không phải từ trên trời rơi xuống. Tờ The New York Times đã nhắc lại một tiền lệ quan trọng: Năm ngoái, hàng loạt nghệ sĩ đã hủy sô tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy sau khi ông Trump thực hiện những thay đổi nhân sự và cấu trúc mang tính áp đặt tại đây.

Khi một chính quyền liên tục biến các định chế văn hóa quốc gia (như Trung tâm Kennedy) hay các sự kiện lịch sử (như Freedom 250) thành sân khấu thể hiện ý chí hành pháp đơn phương và vanity (lòng kiêu ngạo) cá nhân, họ vô tình kích hoạt một phản ứng tự vệ từ cộng đồng nghệ thuật. Việc thủ lĩnh ban nhạc Poison – Bret Michaels – rút lui vì lo ngại an toàn trước những lời đe dọa cho thấy bầu không khí chính trị đã bị chính quyền làm cho độc hại đến mức nào.

KẾT LUẬN

Quảng trường Quốc gia (National Mall) vào tháng 6 này có thể vẫn sẽ chứng kiến những sân khấu hoành tráng được dựng lên, nhưng với một danh sách nghệ sĩ thiếu vắng những tên tuổi biểu tượng và chỉ còn lại vài gương mặt trung thành như Vanilla Ice, “Freedom 250” đang có nguy cơ biến thành một bữa tiệc đóng cửa của phe MAGA hơn là một đại lễ hàn gắn quốc gia.

Khi chính sách “Nước Mỹ trước tiên” đẩy các đồng minh chiến lược ngoài đời thực bước vào học thuyết “tự lo lấy thân”, thì ngay tại sân nhà, nó cũng đang đẩy chính quyền vào thế cô độc trên mặt trận văn hóa đại chúng.