TIN KHẨN: Trump vừa đầu hàng Canada trên mọi mặt

0
5

Nước leo thang lớn của ông ta sau khi Carney bỏ bàn đàm phán là gì? Một lời hứa áp thuế thép vốn đã bị đánh thuế, và đánh vào ô tô… vào năm tới. Đây chính là hình ảnh của một kẻ thua cuộc.

Dean Blundell
24 tháng 8, 2026

Donald Trump thức dậy sáng nay, đăng nhập vào ứng dụng trút giận cá nhân của mình, rồi đe dọa Canada bằng phiên bản tương đương với câu: “Cứ chờ bố mày về rồi biết tay.”

Chỉ có điều, “bố” sẽ không về nhà cho đến ngày 1/1/2027, và một nửa những gì ông ta đang đe dọa thì đã xảy ra rồi.

Hãy để tôi sắp xếp lại toàn bộ sự việc, bởi vì nhìn vào dòng thời gian mới thấy nó buồn cười đến mức nào.

Thứ Ba: Trump tạm dừng mức thuế 50% và tuyên bố Mỹ và Canada “ĐÃ CÓ THỎA THUẬN!” — viết hoa toàn bộ, bởi vì tất nhiên phải thế.

Tối thứ Sáu: Mark Carney đọc những thay đổi vào phút chót mà Washington lén đưa vào thỏa thuận, cho rằng chúng bất công và phi kinh tế, yêu cầu các nhà đàm phán đứng dậy khỏi bàn và rời đi.

Đến nửa đêm, mức thuế 50% đối với 27 tỷ USD hàng hóa Canada, bao gồm gậy hockey, ván ép, xi măng và rượu, bắt đầu có hiệu lực.

Và Carney đấm thẳng vào mặt Trump, tuyên bố Canada sẽ áp mức thuế tương ứng từng dollar bắt đầu từ ngày 8/9.

Khi được hỏi tại sao hành động của ông có cảm giác như đang chuẩn bị bước vào chiến tranh, Carney trả lời:

“Bởi vì chúng tôi đã bị tấn công.”


Chủ nhật: 76% người Canada được hỏi trong các cuộc thăm dò cho rằng Carney đã làm đúng.

Còn Trump thì đăng một bài trên Truth Social về Canada và nông dân mà chẳng ai hiểu ông ta đang nói gì.

Thứ Hai, 9 giờ 38 phút sáng: Trump phản ứng.

Và đúng là một màn phản ứng đáng kinh ngạc.

Canada đang “bóc lột” nước Mỹ.

Canada là “một trong những quốc gia tồi tệ nhất thế giới để làm ăn.”

CHÚNG TA KHÔNG CẦN CANADA, HỌ CẦN CHÚNG TA.

Rồi đến cú búa:

Ngày 1/1/2027, thuế đối với ô tô, xe tải, phụ tùng ô tô và thép sẽ tăng lên 50%.

Tháng Một.

Năm sau.

Và đối với những mặt hàng mà thuế đã tồn tại.

Canada sẽ “không còn được đối xử như một bang nữa!”

(Chúng tôi chưa bao giờ là một bang, và tôi chẳng biết ông ta muốn nói gì, nhưng nghe có vẻ cuối cùng ông ta cũng hiểu được điều đó.)

Đó là toàn bộ màn leo thang.

Carney đấm Trump vào miệng hôm thứ Sáu, còn đòn phản công của Trump là… một lời mời trên lịch cho tháng Giêng.

Và với màn trình diễn này, phần còn lại của thế giới tự do giờ đã có sách hướng dẫn về cách Trump hành xử khi bạn bảo ông ta:

“Biến đi.”

Chẳng có cái quái gì cả.


Hãy kiểm chứng cơn giận dữ này — vì nó khá vui

Mọi con số trong bài đăng của Trump đều sai.

Không phải kiểu “xấp xỉ”.

Mà sai theo kiểu:

“Có ai đó viết nó trong lúc đang xem Fox & Friends.”


“Thuế quan cao đến vô lý đối với nông dân của chúng ta.”

Chính website của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết “gần như tất cả” hàng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Canada đều chịu mức thuế bằng 0.

Các mức thuế đối với sản phẩm sữa mà Trump đã liên tục phàn nàn từ năm 2018 là thuế ngoài hạn ngạch (over-quota tariffs).

Chúng chỉ áp dụng sau khi lượng hàng xuất khẩu được miễn thuế theo hạn ngạch đã được sử dụng hết.

Và theo Daniel Dale của CNN, những hạn ngạch này hiếm khi đạt tới mức tối đa, thậm chí thường còn chưa đến gần mức đó.

Nông dân Mỹ không bị Canada “tra tấn”.

Họ đang bán phô mai cho chúng tôi miễn thuế rồi về nhà.


“Thâm hụt 60 tỷ USD.”

Dữ liệu của chính Cục Thống kê Dân số Mỹ (U.S. Census Bureau) cho thấy thâm hụt hàng hóa của Mỹ với Canada trong năm 2025 là 48,3 tỷ USD.

Đôi khi con số này đã chạm 60 tỷ USD.

Nhưng thường thì thấp hơn rất nhiều.

Và lý do thâm hụt tồn tại ngay từ đầu là vì Mỹ mua một lượng khổng lồ dầu mỏ giá rẻ từ Canada.

Đó không phải Canada đang bóc lột ai.

Đó là nước Mỹ đang mua xăng dầu.


“95% hoạt động kinh doanh của họ là với Mỹ.”

Theo Statistics Canada, trong năm 2025, 71,7% hàng hóa xuất khẩu của Canada đi sang Mỹ.

Con số này giảm từ 76% năm 2024.

Điều đó có nghĩa là con số Trump khoe khoang không chỉ sai.

Nó còn đang đi theo hướng bất lợi cho ông ta.

Bởi vì trong một năm rưỡi qua, Canada đã dành thời gian tìm kiếm những khách hàng khác.


“Thép sẽ tăng lên 50%.”

Ha ha ha!

Nó đã là 50% rồi.

Từ tháng 6/2025.

Trump đang đe dọa áp một mức thuế đã tồn tại.

Đây là một người đang đứng trước một căn nhà vốn đã cháy, rồi hét lên rằng:

“Tao sẽ đốt nó!”

“Phụ tùng ô tô.”

Trump đã từng đe dọa điều này.

Ông ta chưa bao giờ thực hiện.

Lý do là chuỗi cung ứng ô tô Bắc Mỹ vượt qua biên giới 7 hoặc 8 lần trước khi một chiếc xe hoàn thiện.

Đánh thuế phụ tùng 50% có nghĩa là các nhà máy lắp ráp ở Michigan sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Josh Wingrove của Bloomberg đã chỉ ra điều này ngay lúc Trump đưa ra lời đe dọa:

Đã từng đe dọa, chưa bao giờ thực hiện, và “rất phức tạp”.

Dịch ra:

Đây là một lời dọa suông mà Trump đã từng phải rút lui.


Ngay cả Community Note trên bài đăng của Trump, được AI hỗ trợ viết, cũng đã sửa lại thông tin của ông ta bằng các nguồn chính phủ.

Khi robot kiểm chứng sự thật về bạn còn nhanh hơn cả đội ngũ nhân viên của bạn, thì bạn tiêu đời rồi.


Đây là một bức thư đầu hàng có thêm dấu chấm than

Hãy nhìn vào những gì thực sự xảy ra trong tuần này.

Trump tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận.

Carney đọc phần chữ nhỏ và nói:

Không.

Trump có hai lựa chọn:

Quay lại với một đề nghị thực chất.

Hoặc:

Quay lại với một thứ ồn ào.

Ông ta chọn phương án thứ hai.

Và trong trường hợp này, “ồn ào” có nghĩa là:

  • những lời đe dọa cũ được đem ra tái sử dụng,
  • những con số bịa đặt,
  • và một ngày bắt đầu cách đó bốn tháng.

Một người thực sự có đòn bẩy sẽ sử dụng nó ngay hôm nay.

Một người đã hết đòn bẩy sẽ hứa sử dụng nó vào tháng Giêng, rồi hy vọng mọi người quên mất.


Đó là cùng một kịch bản mỗi lần.

Tạo ra một cuộc tấn công, rồi nói với những người ủng hộ rằng nạn nhân mới là kẻ khơi mào.

Canada “tưởng mình có quyền.”

Canada là “tồi tệ nhất.”

Canada đã tấn công nước Mỹ đáng thương bằng những hạn ngạch phô mai mà chẳng ai sử dụng hết.

Đó là kiểu thiện chí giả tạo của một thủ lĩnh giáo phái, theo kiểu Charles Manson:

Khiến các thành viên trong gia đình nổi giận với một người hàng xóm chẳng làm gì cả, để không ai nhận ra rằng kẻ đang điều khiển mọi thứ chẳng có kế hoạch gì.


Và giờ đây, các nhà lãnh đạo EU, các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, đã biết chính xác phải làm gì.

Hãy đá Trump văng ra ngoài không gian, như Carney đã làm.

Công khai.

Bình tĩnh.

Dựa trên sự thật.

Đưa ra đầy đủ bằng chứng về lý do tại sao họ phải đá vào mặt một nhà lãnh đạo của một “Mafia State” nước Mỹ đang bị suy giảm nhận thức, từng bị cáo buộc hiếp dâm và đã bị kết án 34 trọng tội.

Nó có tác dụng. Lần nào cũng vậy.


Đây là điều Canada hiểu nhưng Trump không muốn căn cứ cử tri của ông ta nghe thấy:

Mức thuế 50% mà Trump đã áp đặt vi phạm chính hiệp định thương mại mà chính ông ta đã đàm phán và ký kết.

Canada sẽ đáp trả từng dollar một trong hai tuần nữa.

Bộ trưởng Giao thông của Trump đang xuất hiện trên truyền hình và dự đoán rằng Canada sẽ phải bò trở lại.

Đó chính xác là điều người ta nói khi chính mình mới là bên cần thỏa thuận.

Và điều duy nhất Tổng thống Mỹ có thể bổ sung vào sáng thứ Hai là một bài đăng trên Truth Social trông giống như một lá thư của con tin được viết bởi một người thậm chí không biết hôm nay là ngày nào.


Carney đã kết thúc ván đấu với Trump từ tuần trước.

Bài đăng này chính là bằng chứng.

Canada không cần hoảng loạn.

Không cần chớp mắt.

Không cần tham dự thêm bất kỳ cuộc gặp nào.

Cho đến khi những con số phát ra từ miệng Washington khớp với những con số trong chính các bảng tính của Washington.

Và cho đến khi Trump phải cầu xin Carney.

CẦU XIN.


Hãy chuẩn bị cho cú bùng nổ, bởi nó đang đến.

Tin tôi đi.