Nhật ký thăm tù của chị Huynh Nghia, mẹ tù nhân chính trị Trần Hoàng Phúc

0
6
Tù nhân chính trị Trần Hoàng Phúc

Nhật ký thăm tù của chị Huynh Nghia, mẹ tù nhân chính trị Trần Hoàng Phúc :

Huynh Nghia cùng với Trong Huynh.

LÒNG CỨ LĂN TĂN KHI THĂM GẶP CON 

01-04-2021

Chuyến thăm gặp hôm nay, vui thì có vui nhưng trong lòng lại không hiểu vì lý do gì mà phía Trại giam An Phước có thông báo bất thường với mẹ và con?

Lên đến Trại giam lúc 08 giờ 50 phút, khoảng 09 giờ 25 phút, cán bộ quản giáo Thanh ra dẫn mẹ vào trong. Khi đến Phòng Thăm gặp, mẹ thấy con, Phó Đội trưởng Hùng và cán bộ Thanh đã ngồi chờ sẵn. Phó Đội trưởng Hùng nói với mẹ rằng: Mỗi lần, chị đến thăm Phúc đều lấy Sổ ra ghi chép. Hôm nay, chị chỉ được ghi những gì Phúc dặn dò, những gì không có liên quan đến Phúc thì phải xoá đi, cuối giờ chị đưa Sổ ghi chép cho cán bộ quản giáo Thanh kiểm tra. Còn anh Phúc thì chỉ được nói việc của mình, tôi sẽ làm việc với anh sau.

Thật là khó hiểu, không biết trong Trại giam có chuyện gì xảy ra?

Lần thăm gặp này của mẹ và con không được thoải mái như mọi lần nhưng nói chung cũng ôn hoà, vui vẻ. Mẹ đã 02 lần hỏi con có bị kỷ luật không ? Con trả lời là không. Phó Đội trưởng Hùng cũng nói Phúc không bị kỷ luật.

Sau đó, con kể chuyện sinh hoạt của con trong Trại giam cho mẹ biết: Có một lần con ngồi xếp giấy tiền vàng mã trong một tuần, sáng từ 07 giờ đến 10 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút (tự nguyện làm) được khoảng 80,000 đồng. Còn vườn rau trong khu vực của Phúc và chú dân tộc ở thì xanh tốt. Xanh tốt là nhờ chú dân tộc làm chứ con có biết cuốc đất, chăm sóc đâu!

Tiếp theo, con hỏi tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến như thế nào, tình hình kinh tế của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Châu Phi…, việc kinh doanh của ngành du lịch – khách sạn…

Bánh sinh nhật của tù nhân chính trị Trần Hoàng Phúc

Con khen bánh hạnh nhân của cô Đoàn Hương cho, ăn ngon, bao bì bảo quản tốt. Phúc nói con cảm ơn cô rất nhiều!

Mẹ nói tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không biết tháng sau có được thăm gặp con không nên hôm nay, mẹ mang 01 cái bánh kem và La gu gà vào cho con để con mừng sinh nhật trước (sinh nhật ngày 30-04-1994). Chúc mừng sinh nhật con, chúc con khoẻ nhiều nhiều, vui nhiều nhiều và trên tất cả là mẹ mong con luôn được bình an trong chốn lao tù!

Cuối buổi thăm gặp, cán bộ quản giáo Thanh mượn Sổ ghi chép của mẹ đưa vào cái camera đặt ở góc phòng quay lại những dòng chữ mẹ đã ghi lại trong buổi nói chuyện với con!?

Hôm nay là ngày thăm gặp không bình thường nên lòng của mẹ lại cứ lăn tăn. Mẹ suy nghĩ không biết  buổi làm việc của con với Phó Đội trưởng Hùng sắp tới đây có chuyện gì xảy ra bất lợi cho con không? Mẹ mong rằng con của mẹ sẽ được bình an!

Tối Sài Gòn nhớ thương con!

Mẹ của con Trần Hoàng Phúc 

Huỳnh Thị Út

——————————————————–

P/s: Quà của mẹ gửi vào cho con: Bánh kem, La gu gà, Báo