Làm công việc bẩn thỉu của Trump

0
20
Nguồn: Getty Images

Người đàn ông giàu nhất thế giới có đang dàn dựng một “cuộc đảo chính” không?
DAN RATHER VÀ TEAM STEADY
NGÀY 4 THÁNG 2
Sứ mệnh của bản tin này là trở thành một sự hiện diện vững chắc giữa sự hỗn loạn và nguy hiểm của thời đại này. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta thường phải đối mặt với những sự thật khó chịu.

Elon Musk là một quả bóng phá hoại một người đang cố gắng tiếp quản chính phủ Hoa Kỳ bằng cách phá bỏ các chuẩn mực và thông lệ chính trị trong nhiều thế kỷ.

Chính James Madison là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về ba nhánh chính phủ trong Hiến pháp của đất nước mới của chúng ta vào năm 1787: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nhưng giờ đây, 238 năm sau, Musk dường như đã quyết định rằng tất cả những gì là thừa thãi. Tất cả những gì người dân Mỹ thực sự cần là Donald Trump và người đàn ông giàu nhất thế giới.

Một ví dụ điển hình: những trò hề cuối tuần của Musk. Chúng bắt đầu vào tối thứ Sáu tại Bộ Tài chính, nơi anh ta và những đứa trẻ được gọi là DOGE của mình, một đội nhỏ gồm 20 anh chàng công nghệ trung thành với Musk, đã nắm quyền kiểm soát hệ thống thanh toán liên bang, bao gồm thông tin cá nhân của gần 2 triệu nhân viên liên bang. Những nhân viên Bộ Tài chính cố gắng ngăn cản ông đã bị cho nghỉ việc hoặc nhanh chóng nghỉ hưu.

Nếu điều đó chưa đủ đáng lo ngại, ông còn được tiếp cận với “sổ séc” liên bang xử lý 6 nghìn tỷ đô la giao dịch hàng năm. Với quyền lực này, ông cho biết mình có thẩm quyền hợp pháp để hủy thanh toán cho bất kỳ chương trình chính phủ nào mà ông tin là đang hoạt động bất hợp pháp. Không cần bằng chứng.

Sau đó, ông chuyển sang USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. USAID có ngân sách hàng năm là 40 tỷ đô la do Quốc hội phân bổ; nhân tiện, con số đó chỉ chiếm chưa đến 1% ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ. Cơ quan này tuyển dụng 10.000 người trên khắp thế giới và là nhà cung cấp viện trợ lương thực quốc tế lớn nhất. Cơ quan này cũng hỗ trợ các sáng kiến ​​y tế toàn cầu và cứu trợ nhân đạo tại 100 quốc gia.

Vào thứ Bảy, Musk và nhóm lính đánh thuê của ông đã vào văn phòng USAID để yêu cầu được tiếp cận, ừm, mọi thứ. Khi hai quan chức cấp cao của cơ quan này chống cự, họ đã bị cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đe dọa sẽ trục xuất.

Sau khi tiếp cận được, ừm, mọi thứ, Musk đã giải thể cơ quan này. Văn phòng đã đóng cửa, trang web bị gỡ xuống, sự hiện diện trên mạng xã hội đã bị chấm dứt. Để hoàn tất việc xóa sổ hoàn toàn một cơ quan có sứ mệnh duy nhất là giúp đỡ những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất thế giới, ông đã hạ thấp cơ quan này trên X, cáo buộc USAID là “một tổ chức tội phạm” và “ổ rắn độc của những người theo chủ nghĩa Marx cực tả ghét nước Mỹ”.

Vậy là động thái này đã diễn ra. Một cơ quan do Tổng thống Kennedy thành lập năm 1961 để tạo thiện chí cho người Mỹ trên toàn thế giới đã bị đóng cửa mà không có một tiếng động nào. Không có phiên điều trần, không có cuộc điều tra — chỉ đơn giản là biến mất. Theo cáo buộc, USAID, dù ở bất kỳ tình trạng suy yếu nào, sẽ được đặt tại Bộ Ngoại giao.

“Musk là một công dân tư nhân nắm quyền kiểm soát các văn phòng chính phủ đã thành lập. Đó không phải là hiệu quả; đó là một cuộc đảo chính”, nhà khoa học chính trị Seth Masket của Đại học Denver đã viết trong bản tin Substack của mình.

Không thể bỏ qua sự trớ trêu đáng buồn của người giàu nhất thế giới khi khiến cuộc sống của những người nghèo nhất thế giới trở nên khó khăn hơn.

Xin nhắc lại: Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump, ông đã đóng góp ít nhất 288 triệu đô la, chỉ là một lỗi làm tròn đối với một người có giá trị tài sản hơn 400 tỷ đô la. Ông không được bầu và không được thẩm tra, và không phải chịu sự xác nhận của Thượng viện. Ông ủng hộ chính trị cực hữu của Đức, thậm chí gần đây còn sử dụng kiểu chào phát xít hai lần. Ông giám sát một bộ phận được thành lập từ hư không mà không có sự giám sát nào. Ông chỉ chịu trách nhiệm trước tổng thống, người cho đến nay không làm gì ngoài việc ca ngợi những nỗ lực của ông.

Hãy cùng tính toán Musk. Ban đầu, ông hứa sẽ cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la khỏi ngân sách liên bang. Có lẽ, khi ông nhận ra rằng phần tùy ý của ngân sách liên bang là 1,7 nghìn tỷ đô la, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, ông đã cắt giảm mục tiêu của mình xuống chỉ còn 1 nghìn tỷ đô la. Nhưng ngay cả điều đó cũng gần như không thể. Bốn mươi bảy phần trăm trong số đó được dành cho quân đội Hoa Kỳ, mà Trump đã nói rằng ông sẽ không cắt giảm. Vì vậy, Musk sẽ phải cắt giảm mọi đô la khác đã chi để đạt gần 1 nghìn tỷ đô la.

Và chúng ta hãy nói về nghìn tỷ đô la đó. Tại sao lại có số tiền đó? Đây là một con số khổng lồ, chiếm gần như toàn bộ mọi thứ mà chính phủ làm, từ mở đường đến tài trợ cho giáo dục đặc biệt, trợ cấp nhà ở và nghiên cứu khoa học. Mặt khác của kế hoạch kinh tế của Trump là cắt giảm thuế. Ông đã hứa sẽ cắt giảm mạnh cho các tập đoàn và những người Mỹ giàu có nhất.

Có vẻ như đó thực sự là nhiệm vụ của Musk: Cắt giảm sâu để bù đắp số tiền bị mất do cắt giảm thuế. Theo cách này, Trump không phải dựa vào Quốc hội để cắt giảm, mặc dù đó là nhiệm vụ của họ. Hiến pháp trao quyền chi tiêu cho Quốc hội, không phải cho tổng thống.

Và ai bị tổn thương bởi bất kỳ và tất cả những điều này? Người Mỹ trung bình, những người đột nhiên phải đối mặt với một chính phủ hỗn loạn, phức tạp hơn bởi viễn cảnh giá cả tăng cao đối với nhiều mặt hàng do các mối đe dọa áp thuế của Trump. Tổng thống thừa nhận rằng chúng ta có thể sớm cảm thấy “một số đau đớn”. Vui lòng định nghĩa “một số”.

Cho đến nay, Trump đã ủng hộ Musk. Phát biểu từ Palm Beach vào Chủ Nhật sau một vòng chơi golf và bắt đầu một cuộc chiến thương mại với các đối tác thương mại thân cận nhất của chúng ta, tổng thống đã nói với các phóng viên, “Tôi nghĩ Elon đang làm tốt … Một người thông minh. Rất thông minh.”

Quốc hội ở đâu trong tất cả những điều này? Hãy nhớ rằng, họ có quyền lực về hầu bao, theo như lời đồn. Cho đến nay, đa số đảng Cộng hòa đang lo lắng huýt sáo qua nghĩa trang. Trong thế giới Trump mới nhất, có vẻ như nhánh thứ hai của chính phủ là không cần thiết và không mong muốn.

Đây là điều thực sự quan trọng đối với Trump: tỷ lệ chấp thuận của ông. Những tỷ lệ này thường cao nhất vào đầu nhiệm kỳ. Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với tỷ lệ chấp thuận thấp nhất trong số bất kỳ tổng thống nào kể từ, bạn đoán đúng rồi đấy, Donald Trump 1.0.

Tỷ lệ chấp thuận của Musk thậm chí còn tệ hơn Trump và đang giảm. Trong một cuộc thăm dò của Quinnipiac vào tháng 12, 53% không ủng hộ vai trò nổi bật mà Musk đang đóng trong chính quyền. Chỉ có 36% chấp thuận.

Sự ghê tởm của người dân Mỹ đối với Musk và những trò hề không kiểm soát của ông cuối cùng sẽ bắt đầu kéo tỷ lệ chấp thuận của Trump xuống. Khi điều đó xảy ra, Trump có thể sẽ khẳng định nhiều quyền lực hơn đối với mình.

Khi thị trường chứng khoán bắt đầu phản ứng với sự hỗn loạn mà Trump gây ra, ông sẽ nhận được áp lực từ chế độ anh em để làm dịu nó.

Chúng ta hãy hy vọng bất kỳ sự kết hợp nào của những điều này xảy ra nhanh chóng.

Giữ vững,
Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here