Tôi vừa xuất hiện trên CNN và NewsNation
Brian Bengs — 18/8
Đất nước đang bắt đầu nghiêm túc chú ý đến cuộc đua này. Chỉ trong hai ngày qua, tôi đã được CNN và NewsNationphỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn diễn ra vào lúc tờ mờ sáng, cuộc còn lại khi mặt trời vừa lặn ở Hot Springs, South Dakota. Cả hai đều khá căng thẳng, nhưng đó là những cơ hội tuyệt vời để bắt đầu đưa thông điệp của một ứng viên Độc lập (Independent) đến với những người dân bình thường.
Trên CNN, tôi tham gia chương trình cùng Jeff Zeleny. Họ cho phát một đoạn xem trước quảng cáo mới mà người dân South Dakota sẽ sớm được xem, và tôi có cơ hội làm rõ mọi chuyện, đưa sự thật trở lại đúng vị trí.
Dù Mike Rounds cố gắng gán cho tôi những nhãn như “một người thuộc đảng Dân chủ đội lốt”, “xã hội chủ nghĩa” hay bất cứ điều gì khác, đơn giản là những điều đó không đúng.
Có lẽ ông ấy hơi nhạy cảm khi tôi yêu cầu những nhà tài phiệt và các tập đoàn đang tài trợ cho ông ấy nộp thuế đầy đủ.
Tôi là một ứng viên Độc lập, hoàn toàn và không có ngoại lệ.
Trên NewsNation, tôi được Leland Vittert phỏng vấn. Nội dung về cơ bản cũng tương tự, mặc dù phải thừa nhận rằng cuộc phỏng vấn này khó hơn một chút.
Tôi hoan nghênh điều đó, bởi đó chính là nền tảng căn bản của việc trở thành một ứng viên Độc lập.
Quan điểm của tôi được trình bày rõ ràng nhất có thể. Nếu mọi người có thể thảo luận một cách nghiêm túc và phản biện những vấn đề đó, chỉ cho tôi thấy tôi sai ở đâu và sai như thế nào, thì đó chính là bước đầu tiên để tìm ra những giải pháp có thể vận hành được cho người dân bình thường.
“Chúng ta vẫn luôn làm như thế này”
Có một điều tôi nghe thấy trên cả hai đài, mặc dù họ có những khuynh hướng ý thức hệ khác nhau: sự hoài nghi đối với toàn bộ cách tiếp cận “Độc lập” này.
Cả hai đều mặc nhiên coi status quo — hiện trạng là điều đương nhiên phải tồn tại.
Tôi tin rằng một trong những câu nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể nghe từ các chính trị gia là:
“Chúng ta vẫn luôn làm theo cách này.”
Đó là một cái cớ, chứ không phải một lý do thực sự.
Chúng ta gọi đó là một “thought-terminating cliché” — sáo ngữ chấm dứt tư duy, tức một câu nói được những người sợ thay đổi sử dụng để chặn đứng cuộc tranh luận ngay từ đầu.
Tôi không chấp nhận điều đó.
Đúng, có thể chúng ta đã “luôn luôn” làm “theo cách này”.
Nhưng cách làm đó có thực sự giúp ích cho người dân hay không?
Dựa trên những cuộc trò chuyện tôi đã có với hàng nghìn người dân South Dakota, câu trả lời là:
Không.
Họ bác bỏ cái cớ rằng:
“Chúng ta phải làm theo cách này bởi vì chẳng có cách nào để thay đổi.”
Vì sao tôi tranh cử với tư cách ứng viên Độc lập?
Tôi tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ với tư cách một ứng viên Độc lập bởi vì tôi tin rằng hệ thống chính trị hai đảng không còn hoạt động vì lợi ích của những người dân bình thường.
Tôi tranh cử với tư cách Độc lập bởi vì hàng chục nghìn người dân South Dakota đã mệt mỏi với việc các đại diện của họ lần nào cũng đặt lợi ích của đảng lên trước.
Và khi đến Washington, tôi sẽ vẫn là một người Độc lập, bởi vì đó chính là điều mà người dân South Dakota đã lựa chọn khi họ bầu tôi.
Mike Rounds đã coi chiếc ghế của mình là điều đương nhiên
Mike Rounds đã coi vị trí của mình là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây ông ấy đang nhận ra rằng mình sẽ phải đối mặt với một đối thủ thực sự và nghiêm túc trong cuộc đua này.
Tôi đang ở trên đường vận động tranh cử mỗi ngày, gặp gỡ người dân South Dakota ngay tại nơi họ đang sống và làm việc.
Và chúng tôi sẽ lên truyền hình để đưa thông điệp của tôi đến với càng nhiều người càng tốt trước tháng 11.
Đà vận động của chúng tôi đang tiếp tục tăng tốc theo cấp số nhân (snowballing our momentum), nhưng tôi không thể làm điều đó một mình.
Nếu hôm nay có 100 người đóng góp 25 USD, số tiền đó sẽ giúp chúng tôi cho những chính trị gia chuyên nghiệp như Mike Rounds thấy phong trào này có khả năng làm được những gì.
Nó sẽ cho cả nước thấy rằng người dân không còn chấp nhận câu “chúng ta vẫn luôn làm như thế này”.
Nếu cách mà chúng ta “vẫn luôn làm” không mang lại kết quả cho người dân bình thường, thì đã đến lúc phải thay đổi.
Đó chính là điều tôi sẽ mang đến Thượng viện Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn quý vị đã đọc.
Brian L. Bengs, Trung tá (đã nghỉ hưu)
Ứng viên Độc lập tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ









































