BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: TRUMP-NGA TRỞ LẠI! 96 NGÀY TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ GIỮA NHIỆM KỲ

0
3

Lev Parnas và Zev Shalev hợp tác để mở lại cuộc điều tra về các mối quan hệ kinh doanh của Donald Trump với Nga, nhờ vào một lá thư yêu cầu từ luật sư của Melania Trump.

ZEV SHALEV VÀ LEV PARNAS
NGÀY 30 THÁNG 7

Zev mở đầu bản tin đặc biệt hôm thứ Năm bằng một lời cảnh báo và một lời hứa. Ông nói: “Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã an toàn để quay trở lại với biển cả rồi, thì nước Nga của Trump lại quay trở lại.”

Lev Parnas đã sửa lời anh ta chỉ trong vòng mười giây. “Chưa bao giờ rời đi cả, Zev.”

Chương trình Fivestack đã không phát sóng — Dean Blundell đã rời đi. Thay vào đó là 80 phút phỏng vấn người đàn ông đã dành nhiều năm sống trong thế giới mà Narativ vẫn thường đưa tin từ bên ngoài, và mọi chuyện bắt đầu bằng một bức thư.

Shalev đã nói với khán giả những gì ông ấy hiện đã công khai: Luật sư riêng của Melania Trump yêu cầu ông rút lại bài báo của Narativ về Paolo Zampolli, xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Hiện chưa có vụ kiện nào được đệ trình. Hôm nay, luật sư của Shalev, luật sư bào chữa John B. Williams, đã trả lời Alejandro Brito một cách chính thức.

Shalev đã đọc nó trên sóng truyền hình. Williams viết rằng yêu cầu này “thiếu sót theo Đạo luật Rút lại Lời tuyên bố của Florida”, đạo luật yêu cầu người khiếu nại phải nêu rõ những tuyên bố bị cho là sai sự thật và phỉ báng, và phải làm điều đó một cách cụ thể. “Ông không xác định cụ thể điều gì là sai sự thật”, bức thư viết, “cũng như không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về sự thật có thể là gì.”

Lời tóm tắt của Shalev ngắn gọn hơn. Ông nói: “Họ thực sự không cáo buộc tôi đã làm bất cứ điều gì mang tính phỉ báng cả. Không có sự vu khống nào ở đây. Đây chỉ là sự thật.”

Sau đó, ông nhắc đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Zampolli, với lời chúc mừng từ cựu đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin.

Sau đó, anh ta cho xem các email.

Tháng 9 năm 2012, Zampolli viết thư cho một nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc, cảm ơn ông ta về cuộc gặp với Đại sứ Vitaly Churkin và yêu cầu Moscow — “thủ đô,” theo cách nói của ông — gửi tài liệu cho một sự kiện bảo tồn hổ, một dự án trọng điểm của Vladimir Putin. Ông yêu cầu cả Churkin và Sergey Kislyak đều được thông báo. Ông viết thư cho Hoàng tử Bandar đề nghị mua các căn hộ tại Trump SoHo trong khi, theo báo cáo của Shalev, đang làm trung gian cho các phiếu bầu của vùng Caribbean tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông nói với Gmail cá nhân của Đại sứ Churkin rằng việc Churkin chỉ trích bài viết về Crimea của Christiane Amanpour là “tuyệt vời”.

Và vào ngày 5 tháng 3 năm 2014, ông đã viết thư cho tỷ phú Ron Burkle: “Tôi biết ông đã chăm sóc tốt cho con số 67. Tất cả chúng tôi đang nỗ lực hết mình cho cuộc bầu cử năm 2016.”

Bài viết đó được viết hơn một năm trước khi Donald Trump tuyên bố tranh cử.

“Trừ khi Paolo biết,” Shalev nói.

Sau đó, các sơ đồ được dựng lên — hai sơ đồ, được xây dựng giữa Narativ và Parnas trong vài ngày qua. “Chúng tôi đã kết nối các điểm lại với nhau trong vài ngày qua,” Parnas nói.

Phần đầu tiên đặt Vitaly Churkin vào vị trí trung tâm và các bài báo của Narativ xoay quanh ông: Donald Trump, Paolo Zampolli, Jeffrey Epstein, Peter Thiel, Sergei Lavrov. “Đây không phải là những nhân vật bên lề đã bầu Donald Trump,” Shalev nói. “Đây là những người đã làm điều đó.”

Phần thứ hai bắt đầu bằng một câu hỏi mà Parnas đã trăn trở về anh em nhà Tate — tại sao lại là Romania, trong số tất cả các quốc gia. “Đông Âu là chỗ dựa của tôi,” ông nói. “Tôi biết tất cả những nhân vật quan trọng ở đó.” Ông nói với người xem rằng các nguồn tin của ông cho biết anh em nhà Tate đang ở Romania dưới sự bảo hộ của Semion Mogilevich — người mà FBI gọi là ông trùm của các ông trùm mafia Nga, và, theo Parnas, là đối tác của nhà tài phiệt Ukraine Dmytro Firtash. Parnas đã từng gặp cả hai người. “Tôi nhớ hồi năm 2010 hoặc 2011, tôi ngồi ở Kyiv và uống cà phê với Mogilevich và Firtash cùng nhau.”

So sánh hai biểu đồ với nhau, ta thấy cùng một cái tên xuất hiện trên cả hai: Sergey Belyakov, người tốt nghiệp Học viện FSB mà Jeffrey Epstein đã giới thiệu với Peter Thiel vào năm 2015 mà không hề nhắc đến Học viện FSB. Theo Parnas, Belyakov thân thiết với Kirill Dmitriev – đặc phái viên của Putin hiện đang phụ trách ngoại giao Mỹ cùng với Steve Witkoff và Jared Kushner. “Khi tôi thấy điều đó,” Parnas nói, “về cơ bản tôi nhận ra rằng chuyện này chưa bao giờ kết thúc.”

Shalev đã dàn xếp việc này. Svetlana Pozhidaeva nhận được visa Mỹ nhờ sự tiến cử của Belyakov, đi làm cho Jeffrey Epstein, và sau khi thôi việc thì đến làm cho Paolo Zampolli tại phái đoàn Dominica tại Liên Hợp Quốc. Epstein giữ visa Nga trong suốt mười sáu năm liên tiếp — một visa do Bộ của Belyakov bảo lãnh, một visa khác do quỹ cựu chiến binh của FSB cấp.

Và đằng sau tất cả, Shalev chỉ ra mối quan hệ lâu đời nhất trong số những người này. Mogilevich và Robert Maxwell là đối tác kinh doanh, cùng nhau chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Liên Xô đang sụp đổ. Epstein được nhiều người coi là người thừa kế tiềm năng của Maxwell, và đã gặp Ghislaine Maxwell khi cha cô vẫn còn sống. “Bạn phải đặt câu hỏi,” Shalev nói. “Mối quan hệ giữa Jeffrey Epstein và Semion Mogilevich là gì?” Ông nói câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.

Parnas kết luận bằng cách nêu ra suy nghĩ của ông về nội dung thực sự của bức thư yêu cầu. Ông nói rằng các hồ sơ về Epstein thiếu một điều quan trọng cần phải có ở khắp mọi nơi. “Tiền của Nga trong các hồ sơ về Epstein ở đâu? Bằng chứng về sự liên quan của Nga trong các hồ sơ về Epstein ở đâu? Bởi vì đó là phần mà họ không công bố.”

Trong khoảng hai mươi phút cuối cùng, Shalev nhìn xuống một con số. Quỹ bào chữa pháp lý mà anh ấy đã thành lập vài giờ trước đó đã vượt qua mốc 7.800 đô la. Khi chúng tôi đăng bài này, con số đó đã gần đạt 10.000 đô la.

“Thật sự tôi không thể diễn tả được cảm giác nhẹ nhõm,” anh ấy nói, “khi biết rằng tôi không cần phải tìm ngay 10.000 đô la chỉ để trả phí giữ chỗ.”

Parnas đã có lời kết luận cuối cùng về bức thư. “Melania Trump và Donald Trump đã phạm một sai lầm lớn khi nhắm vào Zev Shalev.”

Shalev đã nhường lời cuối cùng cho Nancy Pelosi, người từng nổi tiếng nói với Donald Trump rằng, “Với ông, mọi con đường đều dẫn đến Nga.”