6 triệu USD mỗi ngày: Các tài liệu công khai của Trump cho thấy ông là con quái vật lớn nhất trong “đầm lầy” chính trị.

0
3
Tổng thống Donald Trump rung chuông khai trương Sở giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, ở Washington. (Ảnh AP/Mark Schiefelbein)

BY SVANTE MYRICK, OPINION CONTRIBUTOR – 07/13/26 10:30 AM ET

Tổng thống Trump từng tuyên bố với những người ủng hộ rằng ông sẽ “dọn sạch đầm lầy” (loại bỏ nạn tham nhũng và lợi ích nhóm). Thay vào đó, chính ông lại trở thành “quái vật đầm lầy” lớn nhất từ ​​trước đến nay. Ông đã xóa nhòa ranh giới giữa việc phục vụ công chúng và việc làm giàu cho bản thân.

Các báo cáo tài chính gần đây của Trump tiết lộ rằng ông đã kiếm được 2,2 tỷ USD trong năm kể từ khi trở lại nắm quyền. Đó là một con số khổng lồ. Nó gấp hơn 20 lần ngân sách hàng năm của thành phố Ithaca, bang New York – nơi tôi từng giữ chức thị trưởng trong 10 năm.

Nói cách khác, trung bình mỗi ngày, Trump “bỏ túi” hơn 6 triệu USD, bất kể ngày nào trong tuần. Chức vụ tổng thống vốn đòi hỏi toàn bộ thời gian và công sức, nhưng các công việc kinh doanh bên lề của Trump lại mang về khoản thu nhập gấp 15 lần mức lương tổng thống hàng năm (400.000 USD) – và con số đó diễn ra ngay trong một ngày!

Ngay cả tờ *Free Press* vốn có khuynh hướng bảo thủ cũng phải thừa nhận điều này khi viết rằng: “Không có tiền lệ nào trong thời hiện đại sánh được với quy mô và sự trơ trẽn mà vị tổng thống này thể hiện khi làm giàu cho bản thân trong thời gian đương nhiệm.”

Dùng từ “kiếm được” (nhờ công sức lao động) có lẽ là quá ưu ái cho cách Trump quảng bá các chiêu trò lừa đảo, chẳng hạn như đồng tiền mã hóa (meme coin) của ông; loại hình này được thiết kế để ông luôn có lãi bất kể chuyện gì xảy ra với các nhà đầu tư khác. Như tạp chí *Forbes* đã đưa tin, Trump “đã kêu gọi những người ủng hộ mình về mặt chính trị trở thành đối tác kinh doanh. Những ai tin tưởng ông lại chính là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất.”

Dan Alexander, biên tập viên cấp cao của *Forbes*, đã xem xét các thương vụ tương tự của những thành viên khác trong gia đình Trump và chia sẻ với Erin Burnett của đài CNN rằng: “Đây là một mô hình hành động nhất quán.” Ông cho biết, nếu cộng tất cả lại, gia đình Trump đã thu về khoảng 1,9 tỷ USD tiền mặt và giá trị tài sản ròng của họ tăng thêm khoảng 3,1 tỷ USD. “Trong khi đó, theo ước tính của chúng tôi, tổng cộng những người ủng hộ họ lại bị lỗ tới 7 tỷ USD,” ông nói.

Những thương vụ tiền mã hóa mờ ám chỉ là một phần trong các chiêu trò trục lợi của Trump. Giờ đây, chúng ta biết rằng Trump đã thực hiện 327 giao dịch mua cổ phiếu vào ngày 8 tháng 4 năm 2025. Ngay ngày hôm sau, ông đăng dòng trạng thái “THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA VÀO!!!” trước khi khiến thị trường biến động mạnh bằng cách đảo ngược một số mức thuế quan mà chính ông vừa mới áp đặt. Ngoài ra còn có hàng tỷ đô la tài trợ từ ngân sách liên bang dành cho các thương vụ khai khoáng đang mang lại lợi nhuận cho các con trai của ông Trump cũng như con trai của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Hãy thử xem xét cách những người thân cận của ông Trump đã chuyển hướng hàng chục triệu đô la từ tổ chức lưỡng đảng — vốn được Quốc hội thành lập để kỷ niệm 250 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập — sang Freedom 250, một công ty mới được thành lập và do chính những người thân cận của ông Trump điều hành.

Sự kiện “Great American State Fair” (Hội chợ Tiểu bang Mỹ Vĩ đại) với lượng người tham dự thưa thớt đã thất bại thảm hại theo hầu hết các tiêu chuẩn truyền thống — một nhà bình luận thậm chí gọi đó là “tội ác chống lại niềm vui” — nhưng như nhà báo Liz Dye đã nhận định, xét về khía cạnh trục lợi bất chính, nó lại là một “thành công vang dội”.

“Ông Trump đã có thể chiếm dụng các khoản ngân sách do Quốc hội phân bổ, trộn lẫn chúng với tiền từ các tập đoàn đang tìm kiếm sự ưu ái từ chính quyền của ông, làm giàu cho các chiến hữu và tự tổ chức cho mình hai bữa tiệc sinh nhật hoành tráng,” bà viết.

Các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên Hạ viện gần đây đã vạch trần việc sự kiện kỷ niệm này bị thao túng và biến thành “ổ tham nhũng và trục lợi cá nhân”. Họ đã kêu gọi mở cuộc điều tra về hành vi gian lận hình sự có thể xảy ra liên quan đến việc chuyển hướng các khoản tiền — vốn được các nhà tài trợ dành cho sáng kiến ​​lưỡng đảng “America 250” — sang tổ chức “Freedom 250” do ông Trump kiểm soát.

Đáng tiếc là Bộ Tư pháp không hề có nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng của ông Trump. Thực tế, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche — cựu luật sư bào chữa hình sự cho ông Trump — lại tiếp tay cho sự tham nhũng đó. Ông đã dàn xếp một thỏa thuận nhằm miễn trừ cho ông Trump, các thành viên gia đình và mạng lưới kinh doanh khổng lồ của họ khỏi các cuộc điều tra hoặc truy tố của Sở Thuế vụ (IRS). Ông cũng ủng hộ việc thành lập một quỹ đen khổng lồ mà ông Trump có thể sử dụng để tiếp tục tuồn tiền thuế của dân cho những người ủng hộ mình.

Tôi không phải là nhà sử học, nhưng thật khó để hình dung có một thỏa thuận nào tham nhũng hơn thế từng được thực hiện bởi một Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao các phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm ông Blanche sắp tới lại quan trọng đến vậy. Các thượng nghị sĩ không được phép dung túng cho hành vi làm tha hóa Bộ Tư pháp một cách trơ trẽn của ông Blanche bằng cách phê chuẩn ông vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp.

Hơn 1.200 cựu luật sư và quan chức Bộ Tư pháp đã kêu gọi các thượng nghị sĩ bác bỏ đề cử ông Blanche.

Một lá thư được gửi vào tuần trước đã đề cập đến “tình trạng tham nhũng và lạm quyền bao trùm Bộ Tư pháp dưới sự lãnh đạo của Todd Blanche”, bao gồm: “các vụ truy tố và điều tra mang tính trả đũa nhắm vào đối thủ của tổng thống; các thỏa thuận nhằm ban phát tiền thuế của dân cho những kẻ vi phạm pháp luật; việc xóa bỏ trách nhiệm giải trình về sự kiện ngày 6 tháng 1; cách xử lý sai lệch hồ sơ vụ Epstein; cũng như việc hạ thấp uy tín các thẩm phán và liên tục vi phạm các lệnh của tòa án.” Bức thư cũng chỉ trích gay gắt việc ông Blanche làm “suy đồi” đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của Bộ thông qua việc sa thải những người “từ chối khởi tố vụ án mang tính trả đũa” hoặc “từ chối khai man trước tòa”.

Ông Trump từng tuyên bố rằng chẳng ai quan tâm đến các hành vi tham nhũng và xung đột lợi ích của ông. Điều đó không đúng sự thật, và việc nói như vậy chỉ càng cổ xúy cho thái độ hoài nghi đầy tiêu cực về chính trị.

Các phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm ông Blanche sắp tới sẽ là cơ hội để các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái. Và các cuộc bầu cử sắp tới sẽ là dịp để cử tri lựa chọn những đại diện sẵn sàng thực hiện đúng chức trách của mình hơn.

Svante Myrick is president of People For the American Way.


Nguồn : The Hill