Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tác giả: BRIAN BENGS | Ngày: 20 tháng 8, 2026
Vào thứ Ba, nợ quốc gia của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã vượt mốc 40 nghìn tỷ USD.
$40.000.000.000.000. Đó là một dãy dài những con số 0!
40 nghìn tỷ USD là một con số quá lớn đến mức vượt xa sức hình dung, và đó chính là vấn đề. Nó đã lớn hơn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của chúng ta, nghĩa là toàn bộ giá trị của mọi thứ mà người Mỹ đã mua, sản xuất và xuất khẩu trong năm ngoái vẫn không đủ để xóa sạch bảng nợ này.
Đối với các chính khách chuyên nghiệp tại Washington, nợ quốc gia đã trở thành một thứ tiếng ồn nền nhạt nhòa. Nó chỉ được phủi bụi và mang ra làm cớ mỗi khi các chính khách cần lý do để giải thích tại sao họ không thể thông qua các giải pháp cho những vấn đề mà người dân thường thực sự quan tâm.
Là một Sĩ quan Pháp chế (JAG) Không quân, tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để sống bằng việc đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ trên hợp đồng (fine print). Và đây chính là dòng chữ nhỏ cảnh báo một quốc gia đang gặp nguy kịch.
Nước Mỹ phải mất gần 200 năm mới vay khoản 1 nghìn tỷ USD đầu tiên. Một thập kỷ trước, nợ công vào khoảng 19 nghìn tỷ USD. Dưới hậu quả của đại dịch COVID, nó đã vượt mốc 30 nghìn tỷ USD. Và 1 nghìn tỷ USD gần đây nhất — một cụm từ lẽ ra không nên tồn tại — đã được cộng thêm chỉ trong vòng 5 tháng qua.
Quốc hội đã tạo ra đống đổ nát này qua nhiều thập kỷ. Mỗi khi nó trở thành một vấn đề cấp bách, các chính khách chuyên nghiệp lại đá quả bóng trách nhiệm về tương lai. Con cháu chúng ta sẽ là những người phải gánh hóa đơn thanh toán này.
Nợ quốc gia đã tích tụ qua nhiều năm, nhưng tốc độ phình to của nó ngày càng nhanh hơn. Một phần lớn nguyên nhân xuất phát từ bộ máy lãnh đạo hiện tại trong Nhà Trắng.
Donald Trump nhậm chức với lời hứa sẽ cắt giảm mạnh nợ công, cân bằng ngân sách, và “vận hành chính phủ như một doanh nghiệp”. Những gì xảy ra thì hoàn toàn ngược lại. Chính phủ đã vay 1,8 nghìn tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu tiên của năm tài chính này. Chỉ riêng tháng 7 đã ghi nhận mức thâm hụt 432 tỷ USD — tháng thâm hụt lớn nhất kể từ năm 2021.
Bạn không cần phải là một nhà kinh tế học mới thấy rằng chính quyền này là một thảm họa hoàn toàn trên mặt trận nợ công. Nếu các chính khách chuyên nghiệp từ các tiểu bang như South Dakota thực hiện đúng trách nhiệm Hiến pháp đối với nhân dân, có lẽ điều này đã không xảy ra. Giờ đây, tất cả chỉ là hàng loạt lời hứa suông và thất hứa. Đây rất có thể là lời thất hứa đắt giá nhất trong lịch sử nhân loại.
Bây giờ, tại sao một gia đình ở Aberdeen hay một chủ trang trại ở ngoài Philip lại phải quan tâm đến một con số trong báo cáo của Bộ Tài chính?
Bởi vì khi chính phủ không chi tiêu đồng tiền thuế mà bạn khó khăn mới làm ra một cách có trách nhiệm, kết quả là đồng tiền trong ví của bạn sẽ bị mất giá.
Nợ không miễn phí. Khi chính phủ vay nhiều đến mức này, các nhà đầu tư bắt đầu đòi hỏi lãi suất cao hơn để tiếp tục cho vay. Những mức lãi suất đó không chỉ dừng lại ở Bộ Tài chính tại Washington. Chúng thiết lập mức sàn cho khoản vay mua nhà (mortgage), vay mua xe, thẻ tín dụng của bạn, và tại các tiểu bang như South Dakota, đó là các khoản vay vận hành hỗ trợ một trang trại từ mùa gieo hạt đến mùa thu hoạch.
Khi chi phí đi vay tăng lên vì Washington không thể tự kiểm soát, các hộ gia đình là những người cảm nhận được đòn đau đầu tiên. Với chi phí đầu vào tăng cao và biên lợi nhuận bị bào mòn do thuế quan, đòn đánh này còn nặng nề hơn.
Tiền lãi chúng ta phải trả chỉ để ngăn quốc gia không bị vỡ nợ hiện đã lớn hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng. Mỗi đô la chi cho tiền lãi là một đô la không được đổ vào đường xá, y tế, cựu chiến binh hay bất kỳ thứ gì khác.
Tôi sẽ không đứng đây và hứa sẽ giải quyết 40 nghìn tỷ USD trước Chủ nhật. Bất kỳ ai nói với bạn điều đó đều là dối trá, và chúng ta đã chịu đựng quá đủ lời dối trá từ các chính khách. Phải mất 50 năm và sự tiếp tay của cả hai đảng mới tạo ra đống nợ này, và sẽ cần sự trung thực, trách nhiệm giải trình cùng những lá phiếu gian khổ mới có thể xoay chuyển tình thế.
Đây là những gì tôi có thể hứa: Mọi quyết định tôi đưa ra với tư cách là Thượng nghị sĩ Độc lập của South Dakota sẽ phục vụ cho những người lao động bình thường. Tôi không bị mua do thuộc về lợi ích của các tập đoàn, hay các siêu PAC (Ủy ban Hành động Chính trị) về AI và tiền điện tử đang tài trợ cho đối thủ của tôi. Tôi sẽ nhìn vào ngân sách một cách trung thực, cắt giảm những gì không hiệu quả cho người dân và chiến đấu để bảo vệ những gì có ích.
Mike Rounds đã hoạt động trong chính trường South Dakota từ năm 1991. Kể từ khi ông gia nhập Thượng viện Mỹ năm 2015, ông đã góp phần khiến nợ quốc gia tăng hơn gấp đôi. Ông là một phần của cái câu lạc bộ đã tạo ra đống nợ đó. Tôi ra ứng cử để trở thành người duy nhất trong căn phòng đó không thuộc về câu lạc bộ này.
Chúng tôi chỉ có thể đạt được điều đó với sự hỗ trợ từ những người dân thường như bạn. Nếu bạn tin rằng việc chi tiêu của Washington đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với tương lai gia đình bạn, và cần một người không nợ nần gì hệ thống này để đứng lên đấu tranh, tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi trong phong trào này.
Tôi sẽ không giả vờ rằng một khoản quyên góp đơn lẻ có thể cân bằng ngân sách, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này: Tôi sẽ xử lý tiền của bạn như thể đó là tiền của chính bạn. Bởi vì nó đúng là như vậy. Bằng cách nào đó, các chính khách chuyên nghiệp tại Washington đã quên mất điều đó.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Brian L. Bengs, Trung tá Không quân (Nghỉ hưu)
Ứng cử viên Độc lập vào Thượng viện Hoa Kỳ
BÀI PHÂN TÍCH: THÔNG ĐIỆP CHÍNH TRỊ VÀ THỰC TẠI TÀI KHÓA
Bài viết của Brian Bengs là một tuyên ngôn tranh cử điển hình của xu hướng chủ nghĩa dân túy trung lập (Independent Populism) tại Mỹ, mổ xẻ trực diện cột mốc nợ công 40 nghìn tỷ USD thông qua lăng kính của tầng lớp cử dân trung lưu và nông dân.
1. Chiến thuật “Bình dân hóa” Con số 40 Nghìn Tỷ USD
-
Xóa bỏ sự mơ hồ: Bengs thành công trong việc dịch chuyển một con số vĩ mô trừu tượng ($40 trillion) thành các rủi ro sát sườn với cử dân South Dakota: lãi suất vay mua máy nông nghiệp, chi phí thế chấp nhà và hạn mức nợ thẻ tín dụng.
-
Quy trách nhiệm lưỡng đảng: Bằng cách chỉ ra “phải mất 50 năm và cả hai đảng”, Bengs đánh trúng tâm lý chán nản của cử dân đối với sự bế tắc lưỡng đảng (Đảng Dân chủ tiêu tiền cho an sinh/xung đột, Đảng Cộng hòa cắt giảm thuế nhưng không cắt giảm chi tiêu).
2. Công kích Trực diện Chính quyền và Đối thủ
-
Xoáy sâu vào lời hứa gãy đổ của Donald Trump: Bài viết nhấn mạnh sự tương phản giữa cam kết “vận hành chính phủ như doanh nghiệp” và thực tế thâm hụt 1,8 nghìn tỷ USD chỉ trong 10 tháng, cùng gánh nặng hoàn trả thuế quan và chi tiêu địa chính trị.
-
Định vị đối thủ (Mike Rounds) là “Kẻ trong cuộc”: Bengs gán cho Thượng nghị sĩ đương nhiệm Mike Rounds nhãn dán “hội viên câu lạc bộ gây nợ”, đối lập với bản thân là một cựu sĩ quan quân đội (JAG) độc lập, không chịu sự chi phối của các quỹ PAC AI hay tiền điện tử.
3. Bức tranh Tài chính Nguy hiểm: Chi phí Trả lãi vượt Ngân sách Quốc phòng
Điểm đắt giá nhất trong bài phân tích của Bengs — cũng là thực tế tài khóa tàn khốc của Mỹ năm 2026 — là việc chi phí trả lãi nợ công đã chính thức vượt ngân sách quốc phòng. Khi Bộ Tài chính Mỹ phải chi trả hàng nghìn tỷ USD mỗi năm chỉ để “trả lãi cho nợ cũ”, nguồn lực dành cho hạ tầng, y tế và an sinh xã hội sẽ bị siết chặt vĩnh viễn, tạo ra một vòng xoáy suy thoái ngầm từ bên trong.









































