NGÀY 6/8/2009 CHƯỞNG VIẾT THƯ CẢM ƠN CÁC NHÀ BÁO ĐÃ LÊN TIẾNG

0
16
Nguyễn Văn Chưởng kể chuyện với phóng viên báo Người Đưa Tin. Nguồn ảnh: vtc.vn

Nguyễn Xuân Diện

Tên tôi là nguyễn văn Chưởng sinh năm 1983, trú quán tại Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương.

Đầu thư cho tôi kính chúc các nhà báo khỏe mạnh, luôn có những bài viết táo bạo đúng sự thật để thỏa mãn sự quan tâm của các bạn đọc. 

Khi tôi được biết có rất nhiều nhà báo đã đăng tin để minh oan cho tôi lên (nên- Chưởng bị nhịu chữ N thành L) tôi đã mạnh dạn cầm bút viết lời cảm ơn các nhà báo đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi đang phải chịu cảnh oan sai, tôi nhiều khi đã không còn niềm tin vào những người cầm cương pháp luật, không biết những vị bao công đang ở đâu? 

và tôi đã thất vọng rất nhiều khi tôi không thể có cách nào để làm ra sự thật và minh oan cho tôi, còn riêng bản thân tôi là người không nghiện ma túy, không biết gì về việc giết người ở đường đảo đình vũ này và cũng không quen biết và thù hằn với nạn nhân, khi thời điểm xảy ra vụ án thì tôi lại ở cách gần 40 km cùng với Trịnh xuân trường và còn có rất nhiều người biết tôi có mặt tại Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương và tôi đã bị các điều tra viên đã tra tấn, nhục hình, đe dọa tính mạng của tôi và người thân lên (nên) tôi đã phải nghe theo lời họ, tôi đã bị biến thành người thế chân cho kẻ giết người. 

Nhưng bằng sự nhạy bén trong công việc các nhà báo đã thấy vụ án có nhiều uẩn khúc, đã đặt niềm tin ở tôi là người vô tội lên (nên) trong thâm tâm bằng tấm lòng chân thật nhất xin cảm ơn các nhà báo đã tin tưởng ở tôi và giúp tôi trong quá trình tìm lại công lý, tìm lại sự thật để minh oan cho tôi.

 Cuối thư tôi xin kính chúc các nhà báo có nhiều bài viết sâu sắc đúng sự thật hơn nữa, một lần nữa tôi xin nhờ gia đình tôi và bức thư này chuyển lời cảm ơn thăm hỏi của tôi đến tất cả các nhà báo đã giúp tôi tìm lại công lý, tìm lại sự thật để minh oan cho tôi trong thời gian qua.

Ngày 06-08-2009, người viết thư 

Nguyễn Văn Chưởng

Ảnh: từ Luật sư Lê Văn Hoà, tôi gõ lại cho dễ đọc, dù chữ Chưởng khá đẹp.

FB Đức Nguyễn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here