BiBi Ngo is with Xuandai Hoang
Sáng nay, Thứ Tư, 19 /2/2025 là tang lễ của cô bé Jocelynn Rojo Carranza, 11 tuổi, ở Gainesville, Texas. Trong nhà thờ nơi Jocelynn được rửa tội 11 năm trước, quan tài của cô bé được phủ một tấm vải trắng với một cây thập tự giá trên cao.
Phó tế Gelasio Garcia nói trong buổi lễ: “Con chưa thể biết phải đối phó như thế nào với những điều đang xảy ra trên thế giới.”
Mẹ của em, bà Marbella Carranza, nói với KUVN/CNN: “Cả tuần nay tôi đã chờ đợi một phép màu – chờ đợi con gái tôi khỏe lại. Nhưng không có gì có thể thực hiện được điều đó.”
Jocelynn Rojo Carranza, 11 tuổi, đã tự tử sau khi bị bạn học cùng lớp ở trường Gainesville Intermediate School bắt nạt trong nhiều tuần, bằng những lời đe dọa sẽ gọi cho ICE để trục xuất gia đình cô bé khỏi Hoa Kỳ.
“Họ nói sẽ gọi Sở Di Trú để bắt chúng tôi đi và con bé phải ở lại một mình,” bà Carranza nói với KUVN, không đề cập đến tình trạng di trú của gia đình trong cuộc phỏng vấn.
Những vụ bắt nạt, đe doạ không dừng lại mặc dù cô bé đã thông báo cho nhà trường nhiều lần. Không có bất kỳ hành động nào từ trường học để ngăn chặn sự việc.
Cô bé qua đời vào ngày 8/2, năm ngày sau khi mẹ em phát hiện em bất tỉnh tại nhà và đưa em vào một bệnh viện ở Dallas.
Theo lời kể của bà Carranza với truyền thông, có vẻ như nhà trường đã biết tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, họ không có nói chuyện nào với gia đình bà, cụ thể là những gì đã xảy ra với Jocelynn trong nhiều tuần lễ.
Bà Carranza nói: “Hình như con của tôi đến gặp giáo viên tư vấn một hoặc hai lần một tuần để thông báo những gì đang xảy ra.”
“Tôi muốn công lý vì những gì xảy ra thật sự không công bằng – nhà trường đã vô trách nhiệm khi không thông báo cho tôi biết những gì đang xảy ra với con gái tôi.”
Theo KUVN, cảnh sát Gainesville cho biết trong buổi họp báo, họ đã gọi đến Học Khu Độc lập Gainesville đang tiến hành cuộc điều tra.
Hàng trăm bạn bè và gia đình đã đến Nhà thờ Công giáo St. Mary sáng Thứ Tư để dự đám tang của Jocelynn. Một nhóm người đưa tang mặc áo nỉ trắng có in hình cô gái trẻ, những người khác mặc đồ màu xanh nhạt, màu hoa oải hương hoặc màu hồng để tưởng nhớ Jocelynn bé nhỏ.
Nếu cái chết của George Floyd năm 2020 là tiếng chuông cảnh tỉnh của nạn thù ghét thì cái chết đau đớn của cô gái nhỏ này chính là hồi còi báo động cho một tư tưởng bài trừ di dân độc ác đang lan tràn trong xã hội như một loại dịch bệnh.
Phó tế Gelasio Garcia nói đúng, cô bé quá nhỏ để chống lại sự độc ác của con người. Trách nhiệm của nhà trường ở đâu??? Ai sẽ đòi công lý cho cô bé?
Phải chi, con người nhân ái hơn một chút, tử tế hơn một chút, nghĩ cho nhau hơn một chút, chỉ cần một chút thôi…thì sẽ không cần trang tưởng nhớ này cho cô gái nhỏ, người vừa từ biệt thế giới hỗn loạn chung quanh em.