Vive le Canada!
Jean Chrétien
Đây là câu trả lời của Cựu Thủ tướng Canada Chretien cho những lời đe dọa của Trump.
Jean Chretien đã 91 tuổi vào hôm nay và ông đã tự tặng cho mình một món quà sinh nhật. Ông đã nói với Donald J. Trump rằng hãy biến đi trên tờ báo The Globe and Mail … Đây là chuyên mục của ông:
* * *
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 91 của tôi.
Đây là cơ hội để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè. Để nhìn lại cuộc sống mà tôi đã có vinh dự được dẫn dắt. Và để suy ngẫm về việc đất nước mà tất cả chúng ta yêu quý đã phát triển và thay đổi như thế nào trong suốt chín thập kỷ tôi sống trên Trái đất này.
Năm nay, tôi cũng quyết định tự tặng cho mình một món quà sinh nhật. Tôi sẽ làm một điều trong bài viết này mà tôi không còn làm thường xuyên nữa, đó là lên tiếng về một vấn đề lớn ảnh hưởng đến tình hình của quốc gia và khiến tôi và rất nhiều người Canada khác vô cùng khó chịu: Những lời lăng mạ hoàn toàn không thể chấp nhận được và những lời đe dọa chưa từng có đối với chính chủ quyền của chúng ta từ tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.
Tôi có hai thông điệp rất rõ ràng và đơn giản.
Gửi Donald Trump, từ một ông già gửi một ông già khác: Hãy lắc đầu đi! Điều gì có thể khiến bạn nghĩ rằng người Canada sẽ từ bỏ đất nước tốt nhất thế giới – và đừng nhầm lẫn, đó là chúng ta – để gia nhập Hoa Kỳ?
Tôi có thể nói với bạn rằng người Canada coi trọng sự độc lập của chúng ta. Chúng tôi yêu đất nước của mình. Chúng tôi đã xây dựng được một thứ khiến cả thế giới phải ghen tị – khi nói đến lòng trắc ẩn, sự hiểu biết, lòng khoan dung và tìm ra cách để những người có xuất thân và tín ngưỡng khác nhau có thể chung sống hòa thuận.
Chúng tôi cũng đã xây dựng được một mạng lưới an toàn xã hội vững mạnh – đặc biệt là với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng – mà chúng tôi rất tự hào. Nó không hoàn hảo, nhưng nó dựa trên nguyên tắc rằng những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta phải được bảo vệ.
Đây có thể không phải là “Cách của người Mỹ” hay “Cách của Trump”. Nhưng đây là thực tế mà tôi đã chứng kiến và sống cả cuộc đời dài của mình.
Nếu bạn nghĩ rằng việc đe dọa và xúc phạm chúng tôi sẽ thuyết phục được chúng tôi, thì bạn thực sự chẳng biết gì về chúng tôi cả. Bạn không biết rằng khi nói đến việc chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh thế giới vì tự do, chúng tôi đã đăng ký – cả hai lần – nhiều năm trước khi đất nước của bạn làm. Chúng tôi đã chiến đấu và hy sinh nhiều hơn số lượng của mình.
Chúng tôi cũng đã can đảm nói không với đất nước của bạn khi họ cố gắng kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tranh hoàn toàn phi lý và gây bất ổn ở Iraq.
Chúng tôi đã xây dựng một quốc gia trên địa hình gồ ghề, đầy thử thách nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Và chúng tôi đã làm điều đó bất chấp mọi khó khăn.
Chúng tôi có thể trông dễ tính. Nhẹ nhàng. Nhưng đừng nhầm lẫn, chúng tôi có bản lĩnh và sự cứng rắn.
Và điều đó dẫn tôi đến thông điệp thứ hai của tôi, gửi đến tất cả các nhà lãnh đạo của chúng tôi, liên bang và tỉnh, cũng như những người đang khao khát lãnh đạo đất nước chúng ta: Hãy bắt đầu thể hiện bản lĩnh và sự cứng rắn đó. Đó là những gì người Canada muốn thấy – những gì họ cần thấy. Đó được gọi là sự lãnh đạo. Bạn cần phải lãnh đạo. Người Canada đã sẵn sàng làm theo.
Tôi biết tinh thần đó ở đó. Kể từ các cuộc tấn công của ông Trump, mọi đảng phái chính trị đều lên tiếng ủng hộ Canada. Trên thực tế, tôi rất hài lòng khi ngay cả Khối Québécois cũng đang bảo vệ Canada.
Nhưng bạn không thể thắng một trận khúc côn cầu chỉ bằng cách phòng thủ. Chúng ta đều biết rằng ngay cả khi chúng ta đáp ứng được một yêu cầu, ông Trump sẽ quay lại với một yêu cầu khác lớn hơn. Đó không phải là ngoại giao; đó là tống tiền.
Chúng ta cần một cách tiếp cận khác – một cách sẽ phá vỡ chu kỳ này.
Ông Trump đã đạt được một điều: Ông đã thống nhất người dân Canada nhiều hơn bao giờ hết! Tất cả các nhà lãnh đạo trên khắp đất nước chúng ta đã đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ lợi ích của Canada.
Khi tôi nhậm chức thủ tướng, Canada đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thống nhất quốc gia. Mối đe dọa chia cắt Quebec là rất thực tế. Chúng tôi đã hành động để giải quyết mối đe dọa hiện hữu này theo cách khiến người dân Canada, bao gồm cả người Quebec, mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và thậm chí tự hào hơn về các giá trị của Canada.
Bây giờ lại có một mối đe dọa hiện hữu khác. Và một lần nữa chúng ta cần giảm bớt sự dễ bị tổn thương của mình. Đó là thách thức đối với thế hệ các nhà lãnh đạo chính trị này.
Và bạn sẽ không đạt được điều đó bằng cách sử dụng các cách tiếp cận cũ. Giống như chúng ta đã làm cách đây 30 năm, chúng ta cần một Kế hoạch B cho năm 2025.
Đúng vậy, nói với người Mỹ rằng chúng ta là bạn tốt nhất và là đối tác thương mại gần nhất của họ là điều tốt. Cũng như việc vận động hành lang mạnh mẽ ở Washington và các thủ phủ tiểu bang, chỉ ra rằng thuế quan cũng sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Thuế quan trả đũa cũng vậy – khi bạn bị tấn công, bạn phải tự vệ.
Nhưng chúng ta cũng phải tấn công. Hãy nói với ông Trump rằng chúng ta cũng có vấn đề về biên giới với Hoa Kỳ. Canada có luật kiểm soát súng chặt chẽ, nhưng súng bất hợp pháp đang tràn vào từ Hoa Kỳ. Chúng ta cần nói với ông ấy rằng chúng ta mong đợi Hoa Kỳ hành động để giảm số lượng súng vượt biên vào Canada.
Chúng ta cũng muốn bảo vệ Bắc Cực. Nhưng Hoa Kỳ từ chối công nhận Hành lang Tây Bắc, khăng khăng rằng đó là tuyến đường thủy quốc tế, mặc dù nó chảy qua Bắc Cực của Canada như vùng biển của Canada. Chúng ta cần Hoa Kỳ công nhận Hành lang Tây Bắc là vùng biển của Canada.
Trước hết, chúng ta cũng cần giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của Canada. Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn. có nhiều rào cản thương mại giữa các tỉnh hơn là giữa Canada và Hoa Kỳ. Hãy khởi động một dự án quốc gia để xóa bỏ những rào cản đó! Và hãy củng cố mối quan hệ gắn kết quốc gia rộng lớn này lại với nhau thông qua các dự án như lưới điện quốc gia thực sự.
Chúng ta cũng phải hiểu rằng ông Trump không chỉ đe dọa chúng ta; ông ấy còn nhắm đến một danh sách ngày càng dài các quốc gia khác, cũng như chính Liên minh châu Âu, và ông ấy chỉ mới bắt đầu. Canada nên nhanh chóng triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đan Mạch, Panama, Mexico, cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, để xây dựng một kế hoạch chống lại những mối đe dọa này.
Mỗi lần ông Trump mở miệng, ông ấy lại tạo ra những đồng minh mới cho tất cả chúng ta. Vì vậy, hãy cùng nhau tổ chức! Để chống lại một kẻ bắt nạt lớn và quyền lực, bạn cần sức mạnh về số lượng.
Vấn đề chính là không nên sợ hãi chờ đợi đòn đánh tiếp theo của Donald Trump. Mà là xây dựng một quốc gia và một cộng đồng quốc tế có thể chịu được những đòn đánh đó.
Người Canada biết tôi. Họ biết tôi là người lạc quan. Rằng tôi thực tế. Và tôi luôn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đã phạm phải nhiều sai lầm trong suốt sự nghiệp dài của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của những người đồng hương Canada của mình – hoặc của những đối thủ chính trị của tôi.
Các thế hệ lãnh đạo chính trị hiện tại và tương lai nên nhớ rằng họ không phải là kẻ thù của nhau – họ là đối thủ. Không ai yêu thích sự cạnh tranh khốc liệt trong chính trị hơn tôi, nhưng tôi luôn hiểu rằng mỗi người chúng ta đều đang cố gắng đóng góp tích cực để biến cộng đồng hoặc đất nước của mình trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Tinh thần đó quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta giải quyết thách thức mới này. Các nhà lãnh đạo của chúng ta nên ghi nhớ điều đó.
Tôi đã 91 tuổi và may mắn có sức khỏe tốt. Tôi đã sẵn sàng ở các thành lũy để giúp bảo vệ nền độc lập của đất nước như tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình.
Vive le Canada!
(Bức ảnh này được chụp trong lần xuất hiện của M. Chretien trên The Agenda với Steve Paikin năm 2018).