Bài phát biểu đầy lời lăng mạ của Trump tại tiệc báo chí đa phần nhận lại sự im lặng bàng hoàng

0
4
President Donald Trump speaks at the White House correspondents’ dinner at the Waldorf Astoria on Friday. (Rod Lamkey/AP)

Tổng thống đã phát biểu trước một cuộc tụ họp thu nhỏ, được bảo vệ nghiêm ngặt vào thứ Sáu giữa lúc chính quyền của ông gia tăng các cuộc tấn công pháp lý và ngôn từ nhắm vào các nhà báo.

25 tháng 7, 2026

Tác giả: Michael Birnbaum

Tổng thống Donald Trump đã tấn công một loạt nhà báo và một số đối thủ chính trị ưa thích của ông tại phiên bản làm lại thu nhỏ của bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng vào thứ Sáu. Ông so sánh một nữ phóng viên với một ngôi sao mạng xã hội chuyển giới, chế giễu ngoại hình của các chính trị gia và khiến khán giả rơi vào trạng thái im lặng bàng hoàng suốt hơn một giờ trước khi rút ra chiếc mũ đỏ “Trump 2028” và tuyên bố sẽ ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ba tháng sau khi một tay súng đấu súng với cơ quan chức năng bên ngoài bữa tiệc phóng viên đầu tiên khiến sự kiện rơi vào cảnh hỗn loạn, ông Trump vẫn phát biểu trước các phóng viên ngay cả khi ông áp dụng lập trường cứng rắn nhằm vào các nhà báo để truy tìm những kẻ rò rỉ thông tin trong chính quyền của mình.

Ông Trump liên tục đi lệch khỏi kịch bản đã chuẩn bị cho buổi tối, có thời điểm ông gọi đó là một “bài phát biểu ngu ngốc chết dệt”.

Sự kiện đầy căng thẳng này đưa tổng thống lên bục phát biểu cùng những phóng viên từng đưa tin về ông một cách quyết liệt. Ông Trump hiếm khi nói chuyện với những khán giả không tràn ngập người ủng hộ mình, dẫn đến một động thái bất thường trong phòng tiệc với những phóng viên vốn bị ràng buộc bởi đạo đức nghề nghiệp là phải giữ nét mặt thản nhiên.

Một vài lời nói đùa đầu tiên của ông đã kéo lại tiếng cười, bao gồm cả câu đùa thừa nhận việc bữa ăn đầu tiên từng bị gián đoạn.

“Tôi hy vọng cuối cùng mọi người cũng được thưởng thức trọn vẹn miếng thăn bò rất ngon, món thịt bò rất đặc biệt này. Và tôi muốn tất cả các bạn biết rằng Bobby Kennedy, người đang ngồi ngay đây, đã tự tay lái xe cán qua con bò đó,” ông nói.

Nhưng tông giọng nhanh chóng chuyển sang cuộc tấn công cay nghiệt hơn nhiều nhắm vào các đối thủ ưa thích của ông, bao gồm một số phóng viên có mặt trong phòng. Sự cay đắng thậm chí còn sắc nhọn hơn một số cuộc vận động chính trị của ông — nơi các cuộc tấn công đối thủ thường được giảm bớt bằng những lời khoe khoang về thành tựu. Vào thứ Sáu, ông có rất ít điều để quảng bá nhưng lại có rất nhiều điều để phàn nàn.

Ông nói rằng ông từng nhầm lẫn phóng viên Kaitlan Collins của CNN — người mà ông bảo “chẳng bao giờ mỉm cười” — với một nhân vật mạng xã hội chuyển giới, Dylan Mulvaney, sau khi ông gọi ngôi sao truyền hình cáp 34 tuổi này là một “người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ”.

Ông nói rằng ông có kế hoạch tổ chức các trận đấu hai tuần một lần tại Nhà Trắng.

“Chúng ta sẽ có Chris Christie nhếch nhác, một trong những con người nhếch nhác nhất, ra thi đấu,” ông Trump nói trong sự im lặng của khán phòng. “Tôi có thể nhắc đến Thống đốc Chicago, nhưng thay vào đó tôi sẽ nhắc đến Jerry Nadler. Ôi Chúa ơi! Họ đang đấu nhau vì một miếng bánh phô mai lớn, một miếng bánh phô mai béo ngậy.”

Sau đó ông kể một câu đùa về Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Đảng Dân chủ – California).

“Tôi ghét một số người,” ông nói giữa những tiếng thở dài ngao ngán của khán giả. “Hắn là một kẻ dối trá, và tôi gọi hắn là đầu dưa hấu vì hắn có cái đầu lớn nhất mà tôi từng thấy trên một cái cổ nhỏ nhất, cái cổ bút chì. Làm sao mà một cái đầu béo, xấu xí lại nằm trên một cái cổ bút chì nhỏ tẹo như thế được?”

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã cười trước câu đùa đó và đặt tay lên trán.

(Ảnh: Các quan khách lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại vào thứ Sáu. – Ảnh: Jonathan Ernst/Reuters)

“Đêm nay là về Tu chính án Thứ nhất. Đêm nay điều đó đã được thể hiện đầy đủ,” phóng viên trưởng Nhà Trắng của CBS Weijia Jiang cho biết sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu. Với tư cách là chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, Jiang là người dẫn dắt sự kiện. Bà đã khen ngợi Collins và một phóng viên của Wall Street Journal — người cũng bị ông Trump tấn công trong bài phát biểu.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh chính quyền gia tăng các hành động pháp lý nhắm vào các nhà báo đưa tin về các chủ đề mà Nhà Trắng coi là mối đe dọa an ninh quốc gia, trong đó ông Trump nói hôm thứ Sáu rằng ông tin các nhà báo là đối tượng điều tra hợp pháp.

Một thẩm phán liên bang một ngày trước đó đã đưa ra phán quyết bác bỏ quyết liệt nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc trát yêu cầu các nhà báo của New York Times cung cấp thông tin liên quan đến bài viết của họ về những lo ngại an ninh xung quanh chiếc Boeing 747 mới do Qatar tặng mà tổng thống đang sử dụng làm Chuyên cơ Không lực Một (Air Force One). Ông Trump không hề tỏ ra hối hận.

“Chúng tôi không săn đuổi các nhà báo. Chúng tôi truy tìm những kẻ rò rỉ thông tin. Chúng tôi truy tìm những kẻ hèn nhát, những kẻ không yêu nước, những kẻ trong nhiều trường hợp là phản quốc,” ông Trump nói tại Phòng Bầu dục vài giờ trước bữa tiệc. “Và cách bạn tìm ra họ là thông qua các nhà báo. Khi các nhà báo có lẽ biết họ không nên viết, họ không nên đưa ra thông tin như vậy.”

Ông nói rằng mặc dù Bộ Tư pháp đã rút lại trát yêu cầu vào thứ Năm, “chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước với vụ án đó,” ám chỉ rằng nguy cơ pháp lý đối với các phóng viên của New York Times vẫn chưa kết thúc.

Ông Trump đã đưa ra những thông điệp trái chiều về kế hoạch tham dự bữa tiệc vốn theo truyền thống là nơi các tổng thống đưa ra các bài phát biểu nhẹ nhàng, tự trào bản thân và trêu đùa những người đưa tin về mình.

Tại sự kiện, ông đưa ra sự kết hợp giữa những lời chỉ trích cay nghiệt nhắm vào báo chí, các đối thủ chính trị và một vài lời nhắm vào chính chính quyền của mình.

“Chúng ta sẽ công kích một chút, nếu các bạn không phiền,” ông nói và thêm rằng “nơi này thực sự là nhóm người mắc ‘hội chứng cuồng chống Trump’ lớn nhất từng tụ họp cùng một lúc.”

Ông nói rằng bài phát biểu mà ông ban đầu dự định đọc: “Tôi nói cho bạn biết, tôi đã có sẵn bài phát biểu rồi. Tôi đã định công kích các bạn đấy.”

(Ảnh: Tổng thống Donald Trump tung một chiếc mũ Trump 2028 cho một khách tham dự trong bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại vào thứ Sáu. – Ảnh: Eric Lee/Getty Images)

Các nhà bình luận truyền thông từ lâu đã hoài nghi về bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng (vốn được tổ chức lần đầu vào năm 1921), cho rằng đây là khoảnh khắc giao lưu quá thân mật giữa tổng thống và các phóng viên đưa tin về Nhà Trắng. Ông Trump đã bỏ qua sự kiện này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Ông Trump thừa nhận rằng bài phát biểu hôm thứ Sáu là bài phát biểu đầu tiên của ông tại bữa tiệc thường niên này. Và ông nói đùa rằng ông không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa, trừ khi sự kiện được đổi tên thành “Bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng của Trump” — một câu nói mà ông thốt ra với một tiếng cười thầm, trước khi sau đó nói rằng ông dự định sẽ đến vào năm tới.

Ông Trump từng tham dự bữa tiệc này một lần trước đây với tư cách là khách mời của tờ The Washington Post dưới thời chính quyền Obama. Tổng thống Barack Obama năm đó đã chế giễu ông Trump về việc ông nghi ngờ quốc tịch của Obama. Nhiều nhà phân tích cho rằng khoảnh khắc đó đã châm ngòi cho quyết định ra tranh cử tổng thống của ông Trump, nhưng ông Trump hôm thứ Sáu nói rằng điều đó không đúng và ông đã tận hưởng khoảnh khắc đó vì nhận được tất cả sự chú ý.

Trước khi tổng thống bước lên sân khấu, ông đã chạm mặt các phóng viên mà ông từng tấn công và những người từng giành giải thưởng vì đưa tin quyết liệt về chính quyền của ông.

Ông chào hỏi một trong những phóng viên hàng đầu của Associated Press — người từng bị trục xuất khỏi nhóm phóng viên Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” theo sở thích của ông Trump.

Ông bắt tay một đội ngũ phóng viên của Wall Street Journal, những người đã giành giải thưởng cho loạt bài đưa tin về mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein. Ông nhún vai và mỉm cười khi phát thanh viên Wolf Blitzer của CNN kể lại việc ông đã kiện Journal đòi 20 tỷ USD và việc một phóng viên đã buộc phải chuyển nhà cho gia đình do bị đe dọa.

Sau đó, ông chào hỏi Tyler Pager, một phóng viên của New York Times, người đã nhận được trát yêu cầu cung cấp thông tin trong tháng này vì bài viết về các vấn đề an ninh xung quanh Chuyên cơ Không lực Một.

Các nhóm chuyên môn báo chí hàng đầu, bao gồm Hội các nhà báo chuyên nghiệp, tuần này đã kêu gọi Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sử dụng bữa tiệc để lên án các cuộc tấn công của chính quyền Trump nhắm vào các nhà báo.

“Chúng tôi tin rằng thật đạo đức giả khi ăn mừng Tu chính án Thứ nhất trước mặt người đàn ông không ngừng tấn công nó,” các nhóm này cho biết trong một bức thư ngỏ do hai cựu nhà báo của ABC đứng ra tổ chức và được ký bởi hơn 520 nhà báo cá nhân (hầu hết đã nghỉ hưu).

Ông Trump chưa bao giờ đọc bài phát biểu mà ông đã chuẩn bị cho bữa tiệc ngày 25 tháng 4 tại Washington Hilton trước khi nó bị gián đoạn bởi một tay súng cố gắng xông vào phòng tiệc ở tầng hầm nơi bữa tiệc đang diễn ra. Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đã bị cáo buộc cố sát tổng thống, và một đặc vụ FBI cho biết trong một bản tuyên thệ rằng Allen đã cài đặt một email để gửi cho bạn bè và gia đình với “các mục tiêu được ưu tiên từ cấp cao nhất đến thấp nhất.”

Ông Trump thừa nhận những rủi ro xung quanh sự kiện, nói rằng “không dễ để tìm được đôi giày phù hợp với chiếc áo chống đạn của bạn, chiếc áo mà nhiều người không muốn mặc vì họ thà chết còn hơn trông béo thêm 20 pound… Họ đã mặc một chiếc cho tôi. Tôi nói: ‘Các anh có chắc không? Tôi không mặc cái này đâu.'”

An ninh được thắt chặt tại sự kiện diễn ra tại khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố Washington. Công ty gia đình của ông Trump từng kinh doanh địa điểm đó với tên gọi Khách sạn Quốc tế Trump trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống, sau đó đã bán lại hợp đồng thuê bất động sản này vào năm 2022 với giá 375 triệu USD.

(Ảnh: Nhân viên Mật vụ tuần tra bên ngoài khách sạn Waldorf Astoria ở Washington, D.C. vào thứ Sáu trong bữa tiệc tối các phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại. – Ảnh: Nathan Howard/Reuters)

Danh sách khách mời đã giảm xuống còn dưới 700 người, một sự kiện thu nhỏ với những người tham dự chủ yếu chỉ là các phóng viên đưa tin về tổng thống, thay vì hơn 2.500 người — bao gồm các quan chức chính phủ, chuyên gia hoạt động chính trị và hầu hết là các ngôi sao hạng B — những người đã tham dự vào tháng 4.

Nhưng nhiều sự căng thẳng ban đầu vẫn còn đó.

Trong những giờ sau vụ nổ súng vào tháng 4, ông Trump đã tỏ ra hòa nhã một cách bất thường đối với các phóng viên. Ông xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng trong bộ trang phục tuxedo và trả lời câu hỏi từ nhiều phóng viên từng có mặt tại bữa tiệc sớm hơn vào buổi tối hôm đó.

Nhưng tông giọng đó đã biến mất vào ngày hôm sau, khi ông gọi phát thanh viên Norah O’Donnell của CBS News là “một sự xấu hổ” sau khi bà đọc các đoạn trích từ bản tuyên ngôn của tay súng nghi vấn cho ông nghe.

Kể từ đó, chính quyền của ông đã quay trở lại các cuộc tấn công nhắm vào báo chí.

Tuần trước, ông Trump đã kêu gọi tước giấy phép phát sóng của các đài truyền hình không phát sóng bài phát biểu vào giờ vàng của ông về tính minh bạch của bầu cử. Và Bộ Tư pháp trong tháng này đã phát trát yêu cầu các nhà báo của New York Times (những người đưa tin về các lo ngại an ninh xung quanh chiếc Boeing 747 sang trọng mà chính phủ Qatar tặng để làm Chuyên cơ Không lực Một) phải cung cấp bản ghi nhật ký điện thoại để truy tìm các vụ rò rỉ.

Có một yếu tố của bữa tiệc vẫn giữ nguyên so với tháng 4: Nghệ sĩ giải trí kiêm ảo thuật gia Oz Pearlman một lần nữa có tên trong chương trình, một sự lựa chọn né tránh tính chất chính trị của sự hài hước. Lần này, anh đã đoán đúng rằng quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche có 85 USD trong túi.


Nguồn : The Washington Post