đảng Cộng sản bây giờ đang sợ nhất bốn điều sau

0
80

Hôm nọ, ngày 31/7, mình có viết rằng đảng Cộng sản bây giờ đang sợ nhất ba điều sau:

1. Chúng sợ sức nóng Đồng Tâm lan rộng, sợ “mô hình được nhân rộng ra cả nước”.

2. Chúng sợ thông tin “đảng Cộng sản nhu nhược hay bán nước, để mất tài nguyên vào tay đồng chí Trung Cộng” bị lọt ra ngoài và nhất là được nhiều người tin.

3. Chúng sợ những gương mặt (cá nhân và tổ chức) có khả năng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.

Hôm nay, mình xin bổ sung thêm một điều nữa khiến đảng Cộng sản đang rất sợ, đó là:

4. Chúng sợ thông tin về những đòn trừng phạt của Đức xuống Việt Nam (vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) đến tai người dân.

Đức chẳng phải là Mỹ để có những tính toán riêng mà loại chính phủ “lưu manh vườn” như CHXHCN Việt Nam không bao giờ hiểu được. Đức cũng chẳng phải một nước châu Á như Trung Quốc để mà phồng mang trợn mắt, hùng hổ tuyên bố này nọ. Đức là Đức, có thế thôi, lạnh lùng, duy lý, nguyên tắc.

Việt Nam vẫn to mồm rằng “Trịnh Xuân Thanh đầu thú chứ không phải bị bắt cóc” hả? OK, Chính phủ Đức cũng chẳng tranh luận, họ chỉ tạm dừng một số hoạt động của đại sứ quán và lãnh sự quán “vì lý do kỹ thuật” thôi, cũng chẳng liên quan gì đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Song song với đó, là trục xuất một số cán bộ Việt Nam, mở rộng điều tra vụ việc, nâng lên mức công tố liên bang, và thắt chặt dần chính sách cấp visa cho người Việt sang Đức. Sắp tới đây sẽ là xem xét những rào cản nhất định đối với hàng hóa Việt nhập khẩu vào Đức, và rất có thể là xem lại cả tư cách gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU của Hà Nội…

Nhà nước công an trị Việt Nam, một mặt, vẫn ra sức củng cố cái giai thoại “Trịnh Xuân Thanh đầu thú”, một mặt, sẽ cố sống cố chết ngăn cản, không để người dân biết đến những đòn trừng phạt của nước Đức đối với chính quyền Hà Nội. Chúng sợ, rất sợ dân biết chuyện ấy.