Blogger Mẹ Nấm ra tòa với mức án đề nghị 8-10 năm

0
703
   

Sau 8 tháng bị bắt giam và không được gặp mẹ cũng như hai đứa con nhỏ, hôm nay 29/6 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bút danh Mẹ Nấm bị đem ra xét xử tại Khánh Hòa với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Quốc Vinh
Thursday, June 29, 2017

Đây là phiên tòa công khai nhưng trên thực tế là một hình thức xử kín. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 8 đến 10 năm tù giam.

Vào phút chót, mẹ của Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan được phép vào trong khuôn viên tòa án nhưng không được cho vào phòng xử án mà chỉ có thể quan sát qua truyền hình.

Khoảng 30 người có mặt bên ngoài tòa để bày tỏ sự ủng hộ Như Quỳnh và gia đình.

SBS đã nói chuyện qua điện thoại với một người trong số đó là chị Trịnh Kim Tiến – người có cha bị công an đánh chết trong tù cách đây 5 năm.

Hôm qua bà Tuyết Lan cho hay trên Facebook là bà cùng với Nấm được cho gặp Như Quỳnh và cô đã xin lỗi bà nhưng nói nếu cho làm lại từ đầu và lựa chọn, cô vẫn đi con đường đã đi.

“Mẹ chưa bao giờ trách móc con điều gì. Con không làm điều gì sai, mẹ luôn đồng hành với con,” bà Tuyết Lan viết.

Bà Tuyết Lan cho biết Như Quỳnh chỉ bị giam giữ ở Nha trang một ngày, sau đó đã bị chuyển về Cam Lâm, Cam Ranh, và chỉ đưa về trại tạm giam công an Khánh Hòa vào ngày 07/05/2017.

“Trong suốt 8 tháng qua tôi đã bị lừa khi lặn lội đến thăm con tại 1 trại tù mà con tôi không có ở đó. Mỗi lần đến nhà tù công an Khánh Hòa, tôi gửi quần áo và thực phẩm cho con mình mà cứ lo lắng không biết có đến tay con mình không”.

“Vậy khi nhận đồ họ có chuyển cho con tôi trong ngày không hay thực phẩm đến tay con tôi đã bị ôi thiu ! Bây giờ thì tôi đã biết được sự thật. Một sự thật vô nhân tính và lừa đảo,” bà Tuyết Lan viết.

Hôm 22 tháng 6, sau nhiều tháng bị cách ly với gia đình, Như Quỳnh đã được gặp các luật sư Nguyễn Khả Thành, Võ An Đôn và Nguyễn Hà Luân dưới sự kiểm soát của an ninh ngồi sát bên cạnh, cộng với camera và ghi âm.

Các luật sư cho biết tinh thần của Như Quỳnh vẫn vững vàng, nói chuyện linh hoạt và nắm bắt mọi vấn đề nhanh chóng.

Tuy nhiên khi Như Quỳnh kể với luật sư Nguyễn Hà Luân là vào ngày sinh nhật của con trai Như Quỳnh là Gấu thì điều tra viên của công an có cho phép Quỳnh viết thư chúc mừng sinh nhật con trai và hứa sẽ chuyển thư.

“Luật sư Luân cho biết sự thật là gia đình không nhận được tin tức, thư từ gì của Quỳnh cả. Quỳnh đã khóc vì uất ức khi biết rõ sự thật này, khi biết rằng mình đã bị lừa và cứ tưởng là bé Gấu đã nhận được thư của mẹ mình”, bà Tuyết Lan kể.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here