
Tướng Mark Milley, Cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói Trump “là người nguy hiểm nhất đối với đất nước này… Một kẻ phát xít thực thụ”.
Tướng 4 sao đã nghĩ hưu John Kelly cho rằng Trump là “một người không có gì ngoài sự khinh miệt đối với các thể chế dân chủ, Hiến pháp và pháp quyền của chúng ta”.
Tướng Stanley McChrystal nói thẳng thừng rằng Trump là “vô đạo đức” và “không trung thực” ..
——
Đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Hoa Kỳ nên được sử dụng để đối phó với “kẻ thù từ bên trong” vào Ngày bầu cử đã làm dấy lên mối lo ngại về những gì ông có thể yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ làm nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng tư lệnh.
Và chính những nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từng phục vụ dưới quyền ông là những người lên tiếng cảnh báo rõ ràng nhất về Trump.
Cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, đã nói với Bob Woodward trong cuốn sách mới “Chiến tranh” của ông rằng cựu tổng thống “là người nguy hiểm nhất đối với đất nước này… Một kẻ phát xít thực thụ”.
Và vào thứ năm trên podcast The Bulwark , Woodward cho biết Tướng Jim Mattis, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng của Trump, đã gửi email cho ông để nói rằng ông đồng ý với đánh giá mà Milley đã cung cấp cho Woodward. Trên podcast, Woodward cho biết nội dung chính trong email của Mattis về Trump là “Hãy đảm bảo rằng chúng ta không cố gắng hạ thấp mối đe dọa, vì mối đe dọa là rất cao”.
Trump từ lâu đã có một sự say mê trẻ con với quân đội, thần tượng các vị tướng thời Thế chiến II George Patton và Douglas MacArthur. Khi còn là một thiếu niên, ông đã thích thú với thời gian học tại một trường nội trú theo phong cách quân đội ở New York.
Bất chấp sự say mê đó, Trump đã nhiều lần hoãn nghĩa vụ quân sự để tránh tham gia Chiến tranh Việt Nam.
Khi trở thành tổng thống, Trump đã bổ nhiệm nội các của mình bằng các tướng lĩnh cấp cao. Ông bổ nhiệm Mattis, một vị tướng bốn sao đã nghỉ hưu làm người đứng đầu Lầu Năm Góc; chánh văn phòng của ông là John Kelly, một vị tướng bốn sao đã nghỉ hưu khác, và hai cố vấn an ninh quốc gia của ông là các vị tướng ba sao, Michael Flynn và H. R. McMaster.
Trump thích sự phô trương và nghi lễ của quân đội và đã vận động cho một cuộc diễu hành lớn theo phong cách Điện Kremlin ở Washington, DC khi ông còn tại nhiệm. Cuối cùng, cuộc diễu hành đã không bao giờ diễn ra.
Bất chấp mối quan hệ thân thiết của Trump với quân đội, các tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu cấp cao vẫn không yêu mến ông. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng cựu tổng thống mới là “kẻ thù bên trong” thực sự.
Quay trở lại thời điểm cách đây bốn năm, Mattis đã đưa ra tuyên bố với tạp chí The Atlantic rằng “Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong cuộc đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ—thậm chí không giả vờ cố gắng. Thay vào đó, ông ta cố gắng chia rẽ chúng ta.”
Tương tự như vậy, năm ngoái Kelly đã nói với Jake Tapper của CNN rằng Trump là “một người không có gì ngoài sự khinh miệt đối với các thể chế dân chủ, Hiến pháp và pháp quyền của chúng ta”.
Trong cuốn sách “At War with Ourselves” của McMaster, hồi ký về thời gian làm việc tại Nhà Trắng của Trump, McMaster viết rằng sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump, “cái tôi và lòng tự ái… của Trump đã thúc đẩy ông từ bỏ lời thề ‘ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp’, nghĩa vụ cao nhất của một tổng thống”.
Tướng Stanley McChrystal, người đã cách mạng hóa Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp, đơn vị chịu trách nhiệm tiêu diệt Osama bin Laden năm 2011, đã viết một bài xã luận trên tờ The New York Times ba tuần trước nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris vì “nhân cách” của bà. Bài xã luận của ông không nêu rõ đánh giá của McChrystal về Trump, mặc dù trước đây, McChrystal đã nói rằng Trump là “vô đạo đức” và “không trung thực”.
Người chỉ huy chiến dịch tiêu diệt bin Laden là Đô đốc Bill McRaven, người đã viết một bài xã luận trên tờ Washington Post về Trump vào năm 2020, nói rằng, “khi cái tôi và sự tự bảo vệ của tổng thống quan trọng hơn an ninh quốc gia — thì sẽ không còn gì có thể ngăn cản sự chiến thắng của cái ác.”
Vào đầu tháng 6 năm 2020, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen đã viết trên tờ The Atlantic rằng ông “phát ốm” khi thấy những người biểu tình ôn hòa phản đối vụ cảnh sát giết hại George Floyd gần đây bị “bạo lực và cưỡng bức” đưa ra khỏi Nhà Trắng.
Thật khó để nghĩ đến bất kỳ vị tổng thống Mỹ nào phải chịu sự chỉ trích của nhiều sĩ quan cấp cao như vậy.
Điều đó không có nghĩa là Trump không có một số người hâm mộ trong số các vị tướng “của ông”. Trong thời gian Trump tại nhiệm, New America, một viện nghiên cứu nơi tôi làm việc, đã biên soạn các tuyên bố công khai ủng hộ và phản đối Trump của các sĩ quan chỉ huy đã nghỉ hưu và đang tại ngũ. Chúng tôi thấy rằng số sĩ quan chỉ huy chỉ huy nhiều gấp năm lần, 255 người, chỉ trích Trump, trong khi 54 người ủng hộ chính quyền Trump.
Một trong những người hâm mộ Trump là Trung tướng Keith Kellogg, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence. Kellogg xuất hiện trong cuốn sách mới của Woodward “bí mật” gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu năm nay. Sau chuyến đi, Kellogg nói với Trump, “Họ sẽ không đồng ý với lệnh ngừng bắn.”
Kellogg là một trong số ít cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng của Trump không từ chức hoặc bị sa thải trong nhiệm kỳ của Trump. Với lòng trung thành lâu dài với Trump, Kellogg có thể sẽ quay trở lại một số vai trò cấp cao nếu Trump thắng cử vào tháng 11.
Nếu Trump thắng cử, ông sẽ không trở thành tổng tư lệnh cho đến ngày 20 tháng 1, vì vậy ông không thể ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ làm bất cứ điều gì vào Ngày bầu cử, như ông đã đề xuất với Fox News. Nhưng nếu Trump thắng Nhà Trắng – điều này hiện đang là một trò chơi may rủi khi cuộc đua đang diễn ra rất sít sao – với tư cách là tổng tư lệnh và với một bộ trưởng quốc phòng dễ bảo, ông có thể ra lệnh cho Lầu Năm Góc làm bất cứ điều gì ông muốn. Theo các sĩ quan cấp cao từng phục vụ dưới quyền ông, đó sẽ là một viễn cảnh đáng lo ngại.
(Theo CNN)
Blue Techker I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.