Hôm qua đi thăm chàng Thuỵ…

0
41
   

Lân Tường Thụy

Hôm qua đi thăm chàng Thuỵ 1 h đêm mới về đến nhà , cũng chưa ngủ được nhưng để giờ mới báo được với cả nhà . Hi hi , em  ‘ tôi ‘ rất cámơn mọi người đã nhắn gửi những lời hỏi thăm tới anh và cũng đã truyền tải tới anh rồi ạ , trong cuộc nói chuyện anh đã nhờ tôi cám ơn , anh luôn hỏi về dân oan giờ ra sao , anh em bạn bè ai xử rồi , xử bao nhiêu năm , giờ ở trại nào , anh muốn tôi giúp đỡ dân oan , muốn tôi quan tâm gia đình 1 số người , tôi cũng nói thật với anh là em lo cho anh với gia đình là cũng hết thời gian , sức lực và tâm trí rồi ( đúng là có lỗi với mọi người và anh ) nhưng lực bất tòng tâm , sức người có hạn , . Giờ em tôi chép thư anh để cả nhà đọc hiểu tâm tư của anh , tôi biết anh viết thế này thì tôi mới được nhận , anh viết :Thư tháng 2 . Năm âm

lịch , cứ 60 năm thì lặp lại cả can và chi , năm quý mão cách đây 60 năm trước đối với anh không thể nào quên . Cả làng , nói rộng ra là khắp nơi đói kém . Hàng năm tháng 8 tháng 3 là bắt đầu giáp hạt còn 2 tháng nữa mới tới mùa gặt . Có câu tháng 8 đói qua tháng 3 đói chết vì vụ tháng 5 cách vụ tháng 10 là 5 tháng nhưng vụ tháng 10 đến vụ tháng 5 phải chờ 7 tháng . Năm đấy lại nhuận 2 tháng 4 , đói cả làng chứ không riêng gì nhà mình , tuy nhà mình thuộc nhóm nghèo nhất ,Ai nghèo ai đỡ hơn chỉ nhìn vào sổ sách là biết  vì ngoài hạt thóc hợp tác xã ra thì không còn khoản thu nhập nào đáng kể , hồi đấy mợ ( mẹ ) làm thư ký đội nên biết , là thư ký đội nhưng đành nhìn con số nhà mình thấp hơn hẳn nhà khác , chứ không có tài như các cô kế toán bây giờ . Có những chuyện anh cần viết ra thư vì khi nói chuyện không có đủ thời gian . Hình như tình trạng anh nói em không hiểu , lơ mơ láng máng không mạch lạc ( mắng vợ ) anh rất lo cho căn bệnh này của em , không khéo chưa già đã lẩm cẩm , ( mà tui bị anh cáu là quên hết à , anh chê là đúng rồi ). Hôm 13.3.23 anh nhận được thông báo đã nhận đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm , thực ra đơn đề ngày 28/11/2022 anh gọi là đơn phản ảnh  nhưng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc xem xét giám đốc thẩm, từ đó đề nghị kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật nhưng họ lại gọi là đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm .lẽ ra họ có thể trả lời được rằng đã kháng nghị GĐT , đã xử và hướng dẫn liên hệ với TANDCC  tại tp HCM để được giải đáp nhưng họ chỉ nói đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của vksndcc tại tp HCM  .Có lẽ chuyến nào đó thăm anh , em dành thời gian đến thẳng TANDCC tại to HCM để hỏi xem thế nào  , rất lạ là xử GĐT hơn 1 năm rồi mà vẫn lờ đi không chuyển bản án cho người bị xử . Anh thấy các cơ quan tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật rất tuỳ tiện và họ.chả sợ trách nhiệm gì . Trong cuốn lịch bỏ túi 2023 em gửi cho anh, có ghi 4 câu châm ngôn rất hay . Anh chép luôn ra đây : chúng ta có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại , tất cả những khó khăn thường là để chuẩn bị cho những người bình thường trở thành một số phận phi thường ,hạnh phúc là 1 sự lựa chọn , đau khổ cũng là sự lựa chọn. Hãy lựa chọn khôn ngoan ,Trong đời người có 3 điều quan trọng , thứ nhất là sống tử tế , thứ 2 là tử tế , thứ 3 là phải tử tế . Em biết anh thích nhất câu nào không ? Là câu thứ 4 đó , và anh thấy nó gần gũi hơn . Trong cuộc đời càng về sau anh càng hướng đến sự tử tế ,anh không dám nhận mình là người tử tế ( tự nhận ) như thế sẽ là ngu ngốc nhưng luôn rèn mình để thành người tử tế là có thật và chắc em nhận ra điều này . Tại sao anh lại đưa chuyện tử tế ra bàn ? Vì nó liên quan đến những chuyện khi gặp anh sẽ nói . Nói thêm : Không phải sự tử tế lúc nào cũng được hoan nghênh , có khi lại bị hiểu sai về động cơ , nhưng thôi mình thấy nên làm thì làm , nếu có ai đó cho rằng sợ ,họ nịnh họ hay mình sửa sai 1 chuyện gì trước đó  mà họ cho là đúng thì đó là việc của họ . Mình thấy thanh thản là được ,ở ngoài xã hội em có để ý rằng có nhiều người hễ cứ bức xúc 1 điều gì đó thì tìm cách gây chuyện . Huống chi ở trong tù , sự bức xúc còn lớn hơn , nhiều người đánh mất đi phần nhân tính của mình để cho phần bản năng  trỗi dậy. Vì vậy người ta mới lấy khó khăn cám dỗ để thử thách  con người , anh thì vẫn thế thôi , ở ngoài thế nào trong này vẫn vậy , trong cư xử luôn tôn trọng , thẳng thắn , quan tâm chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên người ta cư xử như thế nào lại là chuyện khác . Vừa qua anh không kể nhưng em biết 1 số chuyện , anh không nói là vì anh muốn dành thời gian cho những chuyện khác , mặt khác những chuyện này đối với anh không có gì khó . Ngược lại anh cho rằng nó xảy ra lại là điều tốt vì qua đó anh biết rõ hơn về mỗi người . Bây giờ em đã biết rồi cũng tốt , em có thể chia sẻ nếu em muốn vì anh không có ý định giấu giếm .Anh chỉ thấy lạ là không  hiểu thông tin đi theo con đường như thế nào , anh nghĩ mãi không ra Thông tin ai đó gọi cho em , anh xác nhận , chỉ nói rõ thêm như sau . Việc bảo nó hay chửi anh, thực tế có 2 lần sau mỗi lân lại bình thường và không ai biết , bảo : Nếu ai hỏi anh bảo chuyện đó chúng tôi giải quyết xong rồi . Có lẽ tại toàn những chuyện vô lý và có phần khôi hài ,chẳng hay ho gì .Nếu có nhắc anh chỉ nhắc nguyên vẹn những câu anh bị chửi thế cũng đủ mọi người hiểu ai như thế nào , Chứ anh không cần thanh minh cho mình hay nói xấu người khác. Nói chung em không có gì phải lo cho anh . Anh chẳng phải nghĩ những chuyện ấy .Em gửi cho anh mấy thứ sau nhưng anh nhắc lai gửi lúc nào cũng được , không cũng được kẻo lại cuống lên : Trứng gà ta ( ăn với cháo gói buổi sáng ) , Bánh pía Sóc trăng loại đóng gói từng chiếc tiện để anh đem cho mua cả chay lẫn mặn . Mấy thứ trước anh bảo dừng là do em gửi đã nhiều chứ không phải không dùng tới . Đây là em trích đoạn thư của anh ( ngu nên chép  mỏi hết tay ha ha ) . Giờ là kể chuyện vui nè: vào phòng thăm gặp anh đã mua 1 chai nước lọc , 3 chai nước ngọt 3 loại , 1 ca uống nước ( lần này có gái út đi thăm nên khác hẳn ) . Vùa nhìn thấy vợ đã hỏi , em ăn mặc trông như bà bổi , áo này con dâu tặng sinh nhật phải không , em chọn áo này à , em chẳng có con mắt thẩm mỹ  ! anh hỏi lần trước anh tặng bông hồng em mang về nhà có bị gãy không , em đây mới bảo có gẫy nhưng lúc ra cổng trại có chụp khoe cả nhà rồi , vừa tị với mầy bà vợ đi thăm chồng xong thì anh tặng mà lại là ý của người khác , lúc về chàng bảo cho ôm cái nào , rồi hôn má chụt một cái ( hơi lâu nhé ) quản giáo nhắc , hôn thế bằng cả mấy bó hồng . Kaka , ông chê  ăn mặc , thăm chàng xong về Sài gòn gặp bạn , em ấy bảo hôm nay trông 2 mẹ con đẹp quá úi giùi ui phổng mũi , à mà quên ! Khi nhìn thấy tui mang đồ , chàng bảo em  không cải tạo được , anh nói mãi rồi mà không chịu nghe thì anh biết làm sao , mang nhiều đồ thế, lúc đấy chỉ cười không dám nói ,đồ nhiều là đồ của Bùi Hằng chiếm một nửa rồi ,tui đây chỉ có nửa chỗ ấy thôi . Hì hì , cám ơn em Hằng nhé , tấm chân tình em dành cho anh lúc nào cũng đủ đầy. Lần này có cả 4 quyển sách của anh Vinh Ba Sàm và 1 tập thơ của bác Phạm Xuân Trường là thứ mà anh thích nhất ạ . Áo mặc thăm chàng bị chê đây ạ . Hì hì

https://www.facebook.com/tuongthuy.lan/posts/pfbid0X46m26Dm11MyrHUiXQUYTJBfmA1hN9Ja3tMzxpjsR9SiW5pjRzoaM5zgf16ZWGKil

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here