ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 19/6/2017)

    0
    292
    Ảnh 1: Chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam sắp tới
    Thuan Van Bui

     

    1. Không có tin về các nạn nhân của thảm họa Formosa.

    2. Nhiều chuyện lớn đã bị báo chí lờ đi hoặc bị chỉ đạo cấm viết:

    – Dinh thự của Phạm Sỹ Quý, GĐ Sở tài môi Yên Bái.

    – Sân golf Tân Sơn Nhất.

    – Cả nhà, cả họ bí thư Bắc Ninh làm quan gần 30 người.

    – Các vụ dân chết, “tự tử” trong đồn rất nhiều thời gian gần đây

    3. Chuyện tàu vỏ thép đểu:

    – Zing: “Ngư dân đồng loạt rút đơn đăng ký đóng tàu vỏ thép”. https://goo.gl/2kK9V2

    – Soha: “Vụ tàu vỏ thép: Mua gom động cơ bộ lắp cho tàu thuỷ”. https://goo.gl/eaaSgm

    – PLO.vn: “Ngư dân Huế xin ngưng đóng tàu vỏ thép vì sợ”. https://goo.gl/3UAwmE

    – Tuổi Trẻ: “Vụ tàu vỏ thép: làm lộn, có biết làm lại?”. https://goo.gl/WssHLJ

    – Soha: “Vụ tàu vỏ thép: Các bên đổ thừa, không chịu thay máy mới”. https://goo.gl/QLv6Tv

    (Không dám bình loạn về việc doanh nghiệp của công an đóng tàu rởm, máy rởm, trang thiết bị rởm cho ngư dân bám biển, giữ chủ quyền nữa. Bình loạn nữa công an lại lên cơn và mời vài chục người dân vào đồn “tự tử” thì khổ).

    4. Đường ống nước sông Đà lại vỡ lần thứ 21. (Xin chúc mừng đồng chí Phí Thái Bình đang trong đồn nhé. Làm cái đường ống đểu này có phải mỗi mình ông anh ăn đâu? Hàng trăm thằng khác có miếng, nhưng sao có mỗi mình anh xộ khám làm tốt thí vậy?). https://goo.gl/4jhdfA

    5. Chuyện nóng nhất trên mạng và báo chí từ hôm qua đến giờ là chuyện “chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động”. Đã có hàng trăm bài báo về sự kiện này, trên mạng xã hội cũng nóng ran chủ đề này. (Dự đoán cá nhân: Đây là chiêu trò của tuyên giáo và những tay trùm truyền thông của đảng nhằm kéo dân chúng ra khỏi các sự kiện nóng: Formosa; Sân golf TSN; Tàu vỏ thép đểu; dân “tự tử” trong đồn; chuyện cả lò làm quan và hàng loạt và nhiều chuyện khác mà đảng và nhà nước muốn dân không quan tâm. Trò này đã dùng trước đây rất nhiều để đánh lạc hướng và kéo dư luận ra khỏi các vấn đề nóng hỏi khác. Sau khi dư luận đã loãng, rất nhẹ nhàng Bộ 4T ra văn bản: Thôi không cần ảnh chân dung nữa và một ông to to nào đó sẽ “lao” vào chỉ đạo để vừa kéo dân ra khỏi các vấn đề nóng lại tạo được thương hiệu “vì dân”. Rất mong Bộ 4T sẽ ép chụp ảnh thật, khi đó hậu quả sẽ là vô cùng lớn với các công ty viễn thông. Làm đi, đừng có nói ra cho dư luận sôi lên rồi lại thôi là dân biết mánh, biết trò mèo mà những tay trùm truyền thông sử dụng).

    6. Bnews.vn: “Khẩn cấp xử lý thấm đập chính Hồ Núi Cốc”. https://goo.gl/T4dYpy

    7. Sân bay Long Thành vẫn thấy nói đến, không hiểu mấy ông kễnh định lấy tiền đâu để làm:

    – Báo Tin Tức: “Quốc hội đồng ý tách dự án bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành”. https://goo.gl/izzYaZ

    – Infonet.vn: “Quốc hội quyết định việc GPMB sân bay Long Thành là một dự án riêng”. https://goo.gl/cjukek

    (Tức là cứ dùng 23.000 tỷ để đền bù, giải phóng mặt bằng đã còn có tiền làm sân bay Long Thành hay không thì xét sau. Đây rất có thể là cú cứu các sân sau, người nhà lãnh đạo đã lỡ ôm đất Long Thành hàng đống để đợi dự án. Chuyện này cũng rất dễ nhìn ra vì nếu Long Thành bị hủy thì nhiều người nhà, người thân, sân sau các lãnh đạo sẽ lãnh đủ vì lỡ ôm đống đất).

    8. Zing: “Toàn cảnh tuyến đường sắp mở rộng giá 3,5 tỷ đồng mỗi mét”. (2,2km = 7800 tỷ đồng. Một con số thể hiện sự giàu có vô bờ bến của Việt Nam. Có rất nhiều cách xây đường mới với chi phí rẻ hơn rất nhiều cách làm của Việt Nam hiện nay nhưng tập đoàn phản động không chịu làm. Vì nếu giảm tối đa chi phí thì đồng nghĩa với việc tiền ăn bớt cũng sẽ giảm thê thảm). https://goo.gl/7LYXvT

    9. Yên Bái lại nổi lềnh phềnh vì biệt thự 10.000m2 của tướng công an. Trên Giáo Dục Việt Nam có bài: “Tướng Công an Yên Bái phủ nhận sở hữu biệt thự lớn trên khu đất hơn 10.000m2”. (Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái phủ nhận biệt thự và cho đó là tài sản của bố mẹ, gia đình tích cóp. Tay công an này rất “khôn” và có lẽ báo chí sẽ nhanh chóng bị bịt miệng vụ này. Yên Bái có lẽ sẽ còn phải rất vất vả vì những biệt thự, biệt phủ, dinh thự nguy nga của quan chức. Có lẽ các biệt thự, biệt phủ nguy nga này là nguyên nhân chính của vụ bắn nhau năm ngoái). https://goo.gl/U2swCe

    10. Đất Việt có bài: “ĐBQH Dương Trung Quốc về Đồng Tâm: Mong dân tin tưởng”. (Ông Dương Tàu có vẻ tự tin ghê sau vụ lừa đảo, lật kèo Đồng Tâm. Dân tin vào các ông thì hậu quả, kinh nghiệm nhan nhản ra đấy. Những hậu quả của việc “tin lời” chế độ đã có từ lâu: Góp tiền vàng cho cách mạng, bị bắn vì quy địa chủ bóc lột; cho mượn nhà sau bị chiếm luôn; Đổi tiền như một vụ cướp khổng lồ; Sau 1975 thì lại đổi tiền, lại tin tưởng vào hợp tác xã để chết đói cả đất nước; tin tưởng đi “học tập” vài ngày để hàng trăm nghìn người ở miền Nam phải ngồi tù trong các trại cải tạo nhiều năm… Rồi gần đây, tin tưởng đến năm 2020 nước ta thành nước công nghiệp, các vụ công trái, trái phiếu… Nếu dân có tin, thì họ sẽ tin rằng hệ thống này là hệ thống cướp giật, lừa đảo, dối trá khổng lồ). https://goo.gl/iYxdTJ

    11. Trên mạng đang lan truyền về những ngôi nhà, biệt thự của Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Bắc Ninh. Thông tin này rất cần được xác minh. Xin tham khảo trong link dẫn theo. https://goo.gl/TXFMxT

    12. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng: “Cán bộ nghỉ hưu không trả nhà công vụ chưa thể gọi là tham nhũng”. (Chắc ý ông Trịnh Đình Dũng là ăn cướp hay ăn bám, ăn vạ… nên không thể gọi là tham nhũng đúng không?). https://goo.gl/aNg4X2

    13. Tờ Thanh Niên có bài về thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc với tiêu đề: “Lao động Việt ở Ả Rập Xê Út tố bị bóc lột, bạo hành”. (Không biết có bao nhiêu người là nạn nhân của Formosa? Hiện nay, Việt Nam là một trong các quốc gia xuất khẩu nô lệ (lao nô) hàng đầu thế giới. Cùng với mặt hàng “gái”, mặt hàng lao nô này cũng góp phần rất lớn vào việc thu gom ngoại tệ về nước để xây dựng XHCN. Lượng cung lao nô của Việt Nam hiện nay khá dồi dào, nay lại càng phong phú đa dạng hơn do Formosa đã làm sản sinh ra khoảng 180.000 lao nô trong vụ đầu độc biển năm ngoái). https://goo.gl/uYY6Ca

    14. Dân Việt: “TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành “kho lương thực thế giới”. (Vậy cuối cùng thì TP Hồ Chí Minh sẽ thành cái quỷ quái gì đây? Lúc thì thành Singapore, lúc thành Thung lũng Silicon, lúc đòi giành giải Nobel, bây giờ lại đòi thành kho lương thực? Hồ Chí Minh có thành cái gì thì thành nhưng làm ơn giải quyết các vấn đề: Rác thải, ngập, ô nhiễm kênh rạch, môi trường, thực phẩm bẩn, trộm cắp, băng nhóm giang hồ… Rồi sau đó TP HCM sẽ thành Sài Gòn và từ Sài Gòn muốn thành cái gì thì thành, miễn đừng quay lại thành Hồ Chí Minh là được). https://goo.gl/h6EbJc

    15. Nhắc đến Hồ Chí Minh nhắc luôn: Phan Sơn Hùng hãy chỉ đạo Lê Đông Phong và hệ thống công an thành phố điều tra vụ “tự tử bằng dây thun quần” ở Thủ Đức đi nhé. Hùng để Phong làm lôm côm vậy là ô danh, nhục nhã bộ mặt của Hùng và cả thành phố mang tên boác đấy.

    16. VTC có bài viết kiểu “cả vú lấp miệng em” với nhan đề: “Phạm Minh Hoàng – người vừa bị tước quốc tịch Việt Nam là ai?”. (Bài báo liên tục khẳng định ông Phạm Minh Hoàng vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam nhưng không hề đưa ra chứng cứ gì mà nói kiểu lấy được. Về chuyện tước quốc tịch ông Hoàng, bài báo và cả bà Hằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng không thấy đưa ra luật nào, điều nào được đưa ra để áp dụng vào việc tước quốc tịch). https://goo.gl/m3uBaQ

    17. “Việt – Trung đánh giá kết quả hợp tác quân đội hai nước” là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên. (Kết quả “hợp tác” của quân đội của hai đảng là: Nhiều đảo, cụm đảo bị Trung Cộng xâm lược, xây dựng thành căn cứ quân sự; nhiều ngư dân chết, mất tài sản, bị bắt giữ; ngư trường của ngư dân bị chiếm; trên đất liền thì vô vàn các loại thực phẩm, sản phẩm độc, các dự án hủy hoại tài nguyên, môi trường, các dự án công nghệ lạc hậu, chậm tiến độ, các sự việc hủy hoại nền kinh tế, nòi giống Việt có chủ đích và bài bản. Hoan hô kết quả hợp tác của hai quân đội của 2 đảng). https://goo.gl/8afq5a

    18. Liên quan đến quân đội, trên báo QĐND có bài: “Cảnh giác với những lời sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự thật”. (Bài báo nói về thảm họa Formosa với ngôn ngữ rặt giọng điệu mị dân, lừa đám lính trẻ ít đọc, ít học. Tiêu đề bài báo này sẽ đúng nếu nội dung bài viết nói về hệ thống báo chí lề đảng mà đơn cử là chính tờ QĐND. Đó là hệ thống báo chí, tuyên truyền hoàn toàn sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự thật, vu khống, chụp mũ người khác, thay tòa án kết tội người dân, dùng nhiều chiêu trò, truyền thông bẩn nhằm đầu độc suy nghĩ, tư duy của dân chúng, binh lính). https://goo.gl/CKXqyY

    19. Vietnamplus.vn: “Yêu cầu Lai Châu làm rõ trách nhiệm vi phạm tuyển dụng công chức”. (Ôi giời, tỉnh nào chả vậy, sao cứ nhắm mấy tỉnh miền núi vậy? Nhắc đến miền núi, tỉnh Hòa Bình với hàng loạt sai phạm như: Trụ sở, phòng Bí thư tỉnh khủng chi vượt dự toán; sai phạm 225 tỷ đất đai và chuyện tay giám đốc bệnh viện tỉnh cùng công ty sân sau làm chết 8 người do “sốc phản vệ tập thể” khi chạy thận. Tất cả các sai phạm đó báo chí đã im. Xin nói thêm, Hòa Bình là tỉnh ăn xin ngân sách dài hạn và không có dấu hiệu thôi ăn bám từ Trung ương, tức là từ người dân các tỉnh thành khác). https://goo.gl/Kjp9R7

    20. Giá cát xây dựng tăng đột biến, sắp tới có lẽ Việt Nam sẽ nhập khẩu cát. (Đây là hệ quả tất yếu từ sự quản lý đất nước của bọn phản động, ăn hại và phá nát đất nước, bán rẻ mọi thứ có thể bán). https://goo.gl/GMn84D

    21. Venezuela công bố chính thức lịch trình cuộc bầu cử địa phương. (Sau nhiều năm “cha già” Hugo Chavez đưa đất nước đi theo con đường XHCN, đưa đất nước giàu có này thành địa ngục, nay dân Venezuela đã đòi bầu cử lại, làm lại đất nước và họ muốn tránh xa đống rác rưởi mang tên XHCN). https://goo.gl/6KkUR4

    22. Mỹ bắn hạ máy bay Su-22 của Syria. Máy bay này lại của Nga cấp cho nhà nước độc tài Assad. Nga đã nhảy cẫng lên và tuyên bố bắn mọi vật thể bay ở Syria, thiết lập vùng cấm bay ở đây… https://goo.gl/QgogWo

    23. EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga tới 23/6/2018. (Nga bị trừng phạt vì đã xâm chiếm, sáp nhập bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol của Ukraine vào Nga. https://goo.gl/PNknVX

    24. Không chày cối và dày mặt như Hoàng Văn Nghiên cựu Chủ tịch Hà Nội, ông Hà Hùng Cường đã trả nhà công vụ. Tuy trước đó ông Cường kêu “khó khăn” nên không trả nhà, nhưng có lẽ sau đó “nghĩ lại” nên ông này đã tự nguyện trả chứ không để bị “cưỡng chế” https://goo.gl/c4ECYX. Hôm nay, báo chí lại khui ra ngôi nhà của ông Cường “Cận cảnh tư gia nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường” là tiêu đề bài viết trên Tiền Phong. https://goo.gl/NHdfTJ (Tuy bài báo không chụp lại toàn bộ ngôi nhà, nhưng có vẻ nó khá “to đẹp” còn tin đồn nhà ở Ciputra của ông Cường không biết thực hư ra sao? Dối trá, tham lam đã trở thành bản chất, thành truyền thống và nó ngấm vào máu của tất cả các quan chức trong thể chế này rồi. Tham thì ai cũng tham, vấn đề là xây dựng một thể chế để hạn chế và khống chế lòng tham của những kẻ có quyền lực hoặc nhóm người, đảng phái có quyền lực thì Việt Nam không thể làm. Vì nếu làm vậy là “ta chống ta, ta đánh ta”).

    Ảnh 2,3: Các phi công “hi sinh” cách đây 1 năm.
    Ảnh 2,3: Các phi công “hi sinh” cách đây 1 năm.

    25. Một năm sau vụ 10 phi công chết trong vụ rơi máy bay SU-30MK và CASA-212, báo chí không thấy lên đồng. Các công ty truyền hình không thấy làm hình ảnh, tặng gói truyền hình cáp 2 năm nữa. Bên quân đội cũng chẳng ai còn nhớ do đang mải bảo vệ tập đoàn cứ điểm sân golf Tân Sơn Nhất và lo làm thịt mớ đất ở Đồng Tâm. Sự “hi sinh” của 10 phi công sẽ được các tướng tá quân đội ghi nhớ khi đang chơi golf hay đang hưởng thụ cuộc sống đế vương trong các biệt thự, khách sạn nhà hàng sang trọng tại Tân Sơn Nhất.

    KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

    Ảnh sưu tầm

    Ảnh 1: Chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam sắp tới
    Ảnh 2,3: Các phi công “hi sinh” cách đây 1 năm.
    Ảnh 4,5,6: Nhằm không phụ sự hi sinh của các phi công, “quân đội ta” đã xây dựng sân golf rất to đẹp, hoành tráng, sang trọng xa xỉ để bảo vệ tổ quốc.

    Ảnh 4,5,6: Nhằm không phụ sự hi sinh của các phi công, “quân đội ta” đã xây dựng sân golf rất to đẹp, hoành tráng, sang trọng xa xỉ để bảo vệ tổ quốc.
    Ảnh 4,5,6: Nhằm không phụ sự hi sinh của các phi công, “quân đội ta” đã xây dựng sân golf rất to đẹp, hoành tráng, sang trọng xa xỉ để bảo vệ tổ quốc.
    Ảnh 4,5,6: Nhằm không phụ sự hi sinh của các phi công, “quân đội ta” đã xây dựng sân golf rất to đẹp, hoành tráng, sang trọng xa xỉ để bảo vệ tổ quốc.