ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 16/6/2017)

    0
    107
    ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 16/6/2017)

     

    1. Quảng Trị: Công bố có chất tẩy rửa cực độc trong cá nục. https://goo.gl/HuzZDC

    2. Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài: “Tài sản quan chức và lòng tin của dân”. (Chỉ cần che dấu khéo léo một chút là cán bộ đảng viên lại có thể yên tâm làm giàu ngay. Đợi về hưu rồi đưa con cháu sang bên tư bản giãy chết, khi đó mới khoe khoang. Có như vậy mới giữ được “lóng tin” của dân). https://goo.gl/1wdHSd

    3. Ngư dân, giáo dân tại cồn sẻ lại tiếp tục kéo đến Ủy ban xã để đòi quyền lợi, đòi quyền sống.

    4. Sân golf của quân đội đấu với sân bay dân sự: Các báo hầu hết đã im lặng hoặc né tránh chuyện này:

    – Dân Trí có bài: “Giải cứu” Tân Sơn Nhất: Sân golf không có lỗi?”. (Đọc bài này thấy nồng nặc mùi tiền, mùi định hướng, mùi chỉ đạo. Đã nói rồi, không dễ lấy lại miếng ăn đang trên miệng của quân đội đâu. Đặc biệt, là của một quân đội đánh đâu “thắng đó”, không lẽ phen này lại định thua công luận, thua đám dân mạng?). https://goo.gl/D9Q1f1

    – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường: “Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cũng cần tính tới tương lai là sân bay Long Thành”. (Cứ vẽ ra đi, vấn đề là tiền ở đâu mới quan trọng). https://goo.gl/XcJfu2

    5. Chuyện tàu vỏ thép đểu của doanh nghiệp công an đóng cho dân bám biển:

    – Dân Trí: “Vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: “Nếu không thay máy mới tôi sẽ trả tàu, kiện ra tòa”. (Đây la lời một chủ tàu bị dính quả lừa tàu đểu. Nếu kiện, ông nên cẩn thận vì ông đang kiện doanh nghiệp của công an. Rất có thể ông sẽ bị hành hung (như chủ nhà nghỉ ở Phú Quốc kiện trưởng công an huyện) hoặc ông sẽ đột nhiên “tự tử” trong đồn công an như hàng loạt vụ gần đây). https://goo.gl/6syfwy

    – Tuổi Trẻ: “Vụ tàu vỏ thép: Cam kết thay mới, lại xin sửa máy cũ”. https://goo.gl/wJ34H7

    – Tờ Thanh Niên có bài: “Xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc điều tra tàu vỏ thép”. (Hehe, hài hước ở chỗ này đây. Doanh nghiệp đóng tàu đểu là của Bộ công an, bây giờ lại “xin ý kiến chỉ đạo của BCA” để điều tra). https://goo.gl/UEXjyV

    6. Chuyện dinh thự khủng của các quan chức Yên Bái:

    – Chuyện dinh thự của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái đã mất tích hoàn toàn trên báo chí 3 ngày nay. (Báo chí bảo vệ bí mật đảng, bí mật nhà nước tài ghê).

    – Biệt thự của Nguyễn Xuân Sáng Giám đốc sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Yên Bái cũng đã ngay lập tức bị rút toàn bộ trên báo chí, chỉ duy nhất tại khoeplus24h.vn là còn bài với tiêu đề: “Dinh thự nguy nga của gia đình Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái”. (Mời độc giả đọc nhanh và lưu lại nếu không bọn phản động lại xóa tiếp bài này). https://goo.gl/3v1Gju

    (Như vậy có thể thấy, thế lực của chị em nhà Trà- Quý ở Yên Bái rất lớn, có thể bịt miệng được toàn bộ hệ thống báo chí do Ban tuyên giáo của đảng và Bô 4T quản lý. Điều này đồng nghĩa với việc, cả Bộ 4T và Ban tuyên giáo cũng đồng ý rọ mõm báo chí về vụ này).

    7. Chuyện chia nhau phá nát Sơn Trà:

    – Vietnamnet: “Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được”. (Đây là phát biểu của PTT Vũ Đức Đam tại Quốc hội. Đúng rồi, miếng to thế này sao để Đà Nẵng tự quyết được?). https://goo.gl/TMsyYh

    – Tiền Phong có bài: “Quốc hội chất vấn về Sơn Trà: Vì sao Đà Nẵng không phản biện?”. (Dám phản biện, dám cãi à? Toàn các chóp bu ở đó, biết ông nào có phần, ông nào đã nhận “đỡ đầu” cho các dự án băm nát Sơn Trà mà dám hé răng? Im lặng vậy là “khôn” nhất). https://goo.gl/DtueVV

    (Chuyện này nếu chìm xuồng hoặc báo chí bị bịt miệng thì không nói, nhưng nếu nó được tiếp tục khui ra sẽ còn nhiều màn kịch hay đang chờ).

    8. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: “Tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng là đúng luật”. (Dẫu biết bà này chỉ là con vẹt nói theo ý đảng nhưng vẫn thấy nhục thay cho bà. Theo bà Hằng: “Phạm Minh Hoàng đã vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia. Việc tước quốc tịch được thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam”. Chưa nói đến chuyện xấc xược khi gọi ông Hoàng bằng tên trống không, ở đây bà Hằng và đảng, nhà nước của bà không đưa ra bằng chứng nào về chuyện ông Phạm Minh Hoàng vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia. Người ta chỉ thấy nhà nước này cư xử với người bất đồng chính kiến ôn hòa một cách vô nhân tính, chà đạp lên mọi thứ luật pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và các công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký). https://goo.gl/WKwdNr

    9. Văn phòng Luật sư bị đề nghị không được bảo vệ quyền lợi người dân?. (Chuyện này thể hiện rất rõ luật pháp, tư pháp kiểu XHCN). https://goo.gl/8x5zcs

    10. Phóng viên đang nhậu bị “mời” về phường vì nghi Việt Tân. (Đây là tin trên FB Lê Nguyễn Hương Trà. Theo đó, một phóng viên báo chí đang nhậu cùng bạn thì công an phường đi dẹp vỉa vè, phóng viên này đã lấy điện thoại để chụp ảnh và ngay lập tức công an, dân phóng ập tới xách cổ về phường. Có đe dọa, có mày tao, có đòi kiểm tra đủ thứ, có hạch sách “anh là ai’, có mọi thứ về các nghiệp vụ của công an. May mắn thay là anh phóng viên này chưa “tự tử” trong đồn). https://goo.gl/JZF3p6

    11. VTC: “Bộ Xây dựng yêu cầu nguyên Bộ trưởng Tư pháp trả lại nhà công vụ”. (Gớm, ông Hà Hùng Cường đã cống hiến nhiều cho đảng, cho nhà nước rồi thì nên nhẹ nhàng, ai lại làm căng vậy? Ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch Hà Nội còn chiếm nhà công vụ hàng chục năm kìa, có làm sao đâu?). https://goo.gl/HiH2rd

    12. Nhiều tờ báo đưa tin: “Nhà máy In tiền quốc gia lãi hơn 42 tỷ đồng”. (Chuyện này y hệt như chuyện: Nhà tang lễ và dịch vụ mai táng làm ăn phát đạt vậy. Nhà máy in tiền lãi khủng thì hết lời để bình luận). https://goo.gl/rUfqhY

    13. Thanh Niên có bài viết đã bị gỡ triệt để với tiêu đề: “Bán rẻ đất vàng”. (Nội dung bài báo liên quan đến chuyện bọn phản động, chống nhân dân, phá đất nước đã bán rẻ mạt tài sản quốc gia là khu đất vàng, trụ sở cũ của Cục thuế Nghệ An, địa chỉ số 66 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An. Bài báo này bị gỡ cả bản lưu, có lẽ đây là bí mật tuyệt đối của bọn phản động, bán nước, chống phá).

    14. Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: “Cảnh sát giao thông Quang Bình ra quốc lộ chặn xe là trái thẩm quyền”. (CSGT huyện Quang Bình, Hà Giang đói quá lao cả ra quốc lộ kiếm ăn, bắt xe, giam xe lung tung. Lực lượng công an làm đúng mới là chuyện lạ, chuyện kinh dị, chứ làm sai, khốn nạn thì đó là chuyện hết sức bình thường ở đất nước này). https://goo.gl/h1trtx

    15. Ông Dương Trung Quốc: “Bán nước hại dân hay hành vi phản quốc?”. (Tưởng ông nói về bọn phản động chỉ chuyên ăn và tàn phá đất nước, hóa ra ông nói về chuyện người dân sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn. Xin hỏi ông Quốc thế này: Vậy hệ thống quản lý nhà nước, pháp luật sinh ra để làm gì hả ông? Tại sao hệ thống đó không triệt tiêu mọi loại phụ gia, mọi loại thuốc độc, mọi loại thuốc kích thích nhập từ Tàu Cộng? Tại sao không nghiêm cấm buôn bán các loại chất độc, phụ gia đó? Đó là trách nhiệm của các ông và hệ thống các ông. Người dân cũng phải chịu trách nhiệm nhưng ở mức thấp hơn ông Quốc ạ. Ông đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu người dân). https://goo.gl/DpBWuU

    16. Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: “15 năm nữa du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan” :v . (Cái bánh vẽ kiểu này tưởng đã chết trong thời đại thông tin này rồi, hóa ra các ông ấy vẫn đem ra để lòe dân. Các ông nghĩ ai cũng như mấy cụ già đi làm “cử tri” cho ông Trọng tiếp xúc ở Ba Đình hả mà nói càn quấy thế nào cũng được? Ông lấy cơ sở gì để đưa ra tuyên bố đó? Môi trường, bãi biển ô nhiễm trầm trọng, các dự án công nghiệp nuốt trọn các bãi biển, cá danh thắng. Các danh lam, các di tích bị tàn phá khủng khiếp, văn hóa chặt chém, dịch vụ nghèo nàn, phố xá tắc, máy bay chậm, hủy chuyến, đồ ăn nhiễm độc, nhiễm bẩn… Các ông dựa vào cái gì để nói du lịch Việt Nam đuổi kịp Thái Lan? Dựa vào mấy nghị quyết vớ vẩn của đảng khi đại hội ư? Hoang đường hay muốn mị dân?). https://goo.gl/EcA4ES

    17. Doanh nghiệp lấn hàng nghìn m2 rạch, chính quyền “đủng đỉnh” giải quyết. https://goo.gl/ztc9Sf

    18. Đà Nẵng: Biệt phủ trăm tỷ đồng xây trái phép được xin giữ lại làm du lịch. (Đà Nẵng từng nổi đình nổi đám với 2 biệt phủ xây tái phép trong rừng Hải Vân. Một căn của cựu giám đốc công an Đà Nẵng, một căn của đại gia vàng Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty vàng Phước Minh Quảng Nam. Nếu giữ lại thì tất nhiên là giữ cả của tay tướng công an. Bài báo này rất hay ở chỗ không nhắc đến biệt phủ của ông tướng công an. Dân xây đi, rồi cũng chây ỳ mấy năm xem sao nhỉ? Chúng nó mang nguyên cả bầy xuống cưỡng chế, đập phá, bắt bớ ngay. Chế độ ta nó ưu việt với quan như thế này nên các quan chức, tướng lĩnh rất muốn giữ). https://goo.gl/ihX5Bv

    19. VOV: “Chấp thuận ông Phạm Xuân Nguyên thôi chức Chủ tịch Hội NV Hà Nội”. (Chuyện nhà văn Phạm Xuân Nguyên muốn rút ra khỏi đống ô hợp hội nhà văn quốc doanh gần đây cũng tốn khá nhiều giấy mực. Và bây giờ ông Nguyên đã thoát khỏi vũng bùn đó). https://goo.gl/7C7wYy

    20. Chuyện lật kèo ở Đồng Tâm báo chí im phăng phắc.

    21. Chuyện giải báo chí quốc doanh, bưng bô năm nay cũng hài hước ghê gớm. Trong 7 tác phẩm báo chí đạt giải A có 5 “tác phẩm” thuộc thể loại nhồi sọ, Mác-Lê- Mao- Hồ các kiểu. Tuyệt nhiên không có các bài báo về các vụ nổi cộm như: Formosa, Sơn Trà, Đồng Tâm, sân golf TSN hay các bài báo bóc mẽ về chuyện cả họ, cả lò làm quan, biệt thự, biệt phủ khủng của các quan chức… (Nói tóm lại là giải báo chí bưng bô nên cứ viết những thứ điên điên khùng khùng là sẽ có giải. Đang tưởng tượng ra ban giám khảo “chấm bài” là những ông nào mà sức chịu đựng ghê gớm vậy? Nếu không điên và hoàn toàn tỉnh táo hẳn BGK chấm bài sẽ phải nôn thốc nôn tháo vì 5 tác phẩm đạt giải này quá. Tởm lợm, thối hơn cóc chết như vậy mà đọc không nôn ọe thì chỉ có điên). https://goo.gl/PvKdAv

    KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

    (Nguồn fb Thuan Van Bui)