
LATROBE, Pa. (AP) — Chiến dịch tranh cử của Donald Trump cho biết ông sẽ bắt đầu xem trước bài phát biểu kết thúc của mình vào tối thứ Bảy khi Ngày bầu cử chỉ còn cách đó hai tuần. Nhưng cựu tổng thống đã bắt đầu cuộc vận động của mình bằng một câu chuyện chi tiết về Arnold Palmer, thậm chí có lúc còn ca ngợi bộ phận sinh dục của tay golf huyền thoại quá cố.
Trump đã vận động tranh cử tại Latrobe, Pennsylvania, nơi Palmer sinh năm 1929 và học chơi golf từ cha mình, người bị bại liệt và là chuyên gia hàng đầu kiêm người trông coi sân golf tại câu lạc bộ đồng quê địa phương.
Việc các chính trị gia chào Palmer tại quê nhà của ông không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng Trump đã dành trọn 12 phút để làm như vậy ở đầu bài phát biểu của mình và thậm chí còn gợi ý rằng đêm đó sẽ vui hơn nhiều nếu Palmer, người đã qua đời vào năm 2016, có thể cùng ông lên sân khấu.
“Arnold Palmer là một người đàn ông đích thực, và tôi nói điều đó với tất cả sự tôn trọng dành cho phụ nữ”, Trump nói. “Đây là một người đàn ông đích thực”.
Sau đó, ông còn đi xa hơn nữa.
“Khi ông ấy tắm chung với những người chuyên nghiệp khác, họ đã đi ra khỏi đó. Họ nói, ‘Ôi trời ơi. Thật không thể tin được'”, Trump cười nói. “Tôi phải nói rằng. Chúng ta có những người phụ nữ rất tinh tế ở đây, nhưng họ từng coi Arnold là đàn ông”.
Cố vấn cấp cao của Trump, Jason Miller, nói với các phóng viên trước bài phát biểu rằng Trump dự định xem trước bài phát biểu kết thúc của mình chống lại Phó Tổng thống Kamala Harris và “bắt đầu đi sâu vào vấn đề đó”. Các ứng cử viên thường sử dụng những ngày cuối cùng trong chiến dịch tranh cử để tóm tắt cho cử tri lý do tại sao họ xứng đáng giành chiến thắng tại Nhà Trắng.
Cuối cùng, Trump đã đề cập đến nhiều chủ đề chiến dịch yêu thích của mình nhưng không đưa ra nhiều cách để định hình lại cuộc đua hoặc lý do tại sao ông nên giành chiến thắng. Thay vào đó, ông khoe khoang về việc tạo ra các chính sách thuế mạnh mẽ và một quân đội hùng mạnh trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm.
Ông chỉ trích Harris là “điên rồ” và nói thêm một câu tục tĩu.
“Bạn phải nói với Kamala Harris rằng bạn đã quá đủ rồi, rằng bạn không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi không thể chịu đựng được bạn nữa, bạn là một phó tổng thống tồi tệ”, Trump nói với đám đông đang hò reo. “Tệ nhất. Ông là phó tổng thống tệ nhất. Kamala, ông bị sa thải. Cút khỏi đây ngay.”
Ông cũng chỉ trích Harris vì đã gợi ý trong cuộc tranh cử tổng thống không thành công của bà vào năm 2020 rằng bà sẽ ủng hộ lệnh cấm khai thác khí đá phiến thủy lực, một biện pháp quan trọng đối với nền kinh tế của Pennsylvania và là lập trường mà chiến dịch tranh cử của Harris cho biết bà không còn ủng hộ nữa.
Trump đã mời lên sân khấu các thành viên của một công đoàn công nhân thép địa phương đã ủng hộ ông. Ông đã đội một chiếc mũ xây dựng có tên mình trên đó.
Ông cũng cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho ông trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas ở Gaza.
“Ông ấy nói, ‘Những gì đã xảy ra thật không thể tin được’”, Trump nói về cuộc gọi của Netanyahu trước khi chuyển sang chỉ trích Tổng thống Joe Biden, nói rằng thủ tướng Israel “không chịu nghe Biden”.
Trump khen ngợi đám đông ồn ào, ở bên ngoài và tại một sân bay, nhưng cũng nhấn mạnh rằng có nhiều an ninh đáng chú ý hơn xung quanh ông sau hai vụ ám sát, nói rằng, “Họ tăng cường an ninh cho bạn một chút ngày nay, bạn có nhận thấy không?”
“Tôi có nhiều súng máy hơn tôi từng thấy — hãy nhìn những người này”, ông nói về an ninh. Ông bị ngắt lời bởi tiếng la hét từ đám đông “USA! USA!” trước khi tiếp tục, “Chúng ta có nhiều người hơn, và mỗi người trong số họ cũng giống như diễn viên trung tâm, trời ạ.”
Sau đó, ông liên kết nó trở lại với người con trai bản xứ của Latrobe, nói thêm, “Họ trông giống Arnold. Không thể trông đẹp hơn Arnold được nữa.”
Your blog is a treasure trove of wisdom and positivity I appreciate how you always seem to know just what your readers need to hear