Tích tắc, tích tắc, bùm

0
3

Hãng Paramount dâng chương trình “60 Minutes” cho Donald Trump trên khay vàng.

DAN RATHER
NGÀY 4 THÁNG 6

Đối với bất kỳ ai xem mùa tiếp theo của chương trình “60 Minutes” vào mùa thu này, hãy hiểu điều này: Đó không phải là “60 Minutes” mà chúng ta vẫn tin tưởng và tôn trọng. Nó sẽ là một phiên bản bị thu hẹp, được ông Trump chấp thuận.

Người ta thường có xu hướng nhìn nhận đây là câu chuyện về báo chí và tài chính doanh nghiệp. Nhưng hơn hết, đây là câu chuyện về các tập đoàn lớn cấu kết với giới chính trị để độc chiếm thông tin nhằm phục vụ lợi ích của họ, chứ không phải vì lợi ích của cả nước.

Tôi rất đau lòng khi phải viết điều này, nhưng tổng thống và các tỷ phú doanh nghiệp đang lấy lòng ông ta đã tàn phá chương trình tin tức hay nhất thế giới, một chương trình mà tôi đã coi như ngôi nhà của mình trong nhiều năm. Cho đến nay, ba phóng viên đã bị sa thải, một người đã nghỉ việc, và các nhà sản xuất hàng đầu của chương trình cũng bị cho thôi việc.

Sharyn Alfonsi, một trong ba phóng viên bị sa thải, viết: “Họ đã sa thải những người giỏi nhất trong chúng tôi và bất cứ ai đang tự hỏi liệu ’60 Minutes’ đã kết thúc hay chưa thì có thể ngừng thắc mắc. Những gì còn lại sẽ vẫn giữ nguyên tên tuổi, nhưng thiếu đi bản lĩnh và lòng dũng cảm đã làm nên sự khác biệt của chương trình.”

Từ nay trở đi, mọi cuộc phỏng vấn, mọi câu chuyện, mọi cảnh quay đều nên có dấu sao (*) được đặt ngay trên màn hình bên cạnh biểu tượng con mắt của CBS: *“Câu chuyện này đã được Donald Trump phê duyệt.”

Dĩ nhiên, ông ấy sẽ không đích thân đọc kịch bản hay phê duyệt các câu chuyện, nhưng cấp trên biết Trump muốn thấy gì, và đặc biệt là những gì ông ấy không muốn. Tổng thống chắc chắn rất vui mừng trước sự sụp đổ của một đối thủ báo chí luôn thách thức ông.

David Ellison, CEO của Paramount Skydance, công ty mẹ của CBS, có thể là người đã ra lệnh, nhưng trên thực tế, Trump mới là người ra lệnh thực hiện vụ ám sát. Ellison và cha ông, Larry, là những người ủng hộ Trump nhiệt thành, đã làm mọi cách để làm hài lòng ông ta.

Bạn còn nhớ vụ Trump kiện CBS không? David Ellison đã nhanh chóng nhượng bộ, trả cho tổng thống khoản tiền dàn xếp 16 triệu đô la cho một vụ kiện giả mạo.

Bari Weiss, tổng biên tập của CBS News, chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch này, thực hiện những quyết định vượt xa tầm với của bà. Ellison đã bỏ ra 150 triệu đô la để mua lại công ty truyền thông bảo thủ của bà, The Free Press, trước khi bổ nhiệm bà vào CBS. Cựu nhà bình luận viên, người không có kinh nghiệm làm tin tức truyền hình, hiện đang nỗ lực đưa CBS News nghiêng về phía cánh hữu chính trị để giành được sự ủng hộ của Trump.

Scott Pelley, người bị sa thải khỏi chương trình “60 Minutes” hôm thứ Ba, đã cáo buộc Weiss “giết chết” chương trình. Tôi đồng ý và muốn bổ sung thêm rằng đó là hành động có chủ ý. Không một người khách quan nào lại phá hủy một chương trình đã là chương trình tin tức thành công nhất trong lịch sử truyền hình suốt gần sáu thập kỷ, kiếm được rất nhiều tiền và là chuẩn mực vàng cho báo chí truyền hình.

Bari Weiss, Scott-Pelley CBS News

Chỉ hai tuần trước, Paramount đã phát hành một thông cáo báo chí để chúc mừng “60 Minutes”, trong đó có những lời khen ngợi sau:

Chương trình 60 MINUTES đã khép lại mùa thứ 58 với tư cách là chương trình tin tức số 1 của Mỹ trong mùa thứ 52 liên tiếp – tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Theo số liệu xếp hạng mới nhất của Nielsen, chương trình 60 MINUTES đạt trung bình 9,1 triệu người xem trong mùa thứ 58, tăng 9% so với mức trung bình của mùa thứ 57. Chương trình tin tức của đài CBS này cũng tăng 5% ở nhóm khán giả mục tiêu A25-54.
Chương trình 60 MINUTES đã tiếp cận hơn một phần ba người Mỹ ít nhất một lần trong mùa này thông qua truyền hình và phát trực tuyến.
Chương trình 60 MINUTES đã lọt vào top 10 mỗi tuần trong mùa giải này và top 5 tới 12 lần.
Gần 20 tỷ phút xem series 60 MINUTES đã được tiêu thụ trong mùa này trên cả truyền hình truyền thống và các nền tảng phát trực tuyến.
Tổng số lượt xem video trên các nền tảng mạng xã hội của 60 MINUTES đã tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng mức độ tương tác với nội dung của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội của 60 MINUTES đã tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượt xem TikTok của chúng tôi đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượt xem trên Instagram của chúng tôi đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng truy cập kỹ thuật số vào các bài báo trên trang CBSNews.com đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông cáo báo chí cũng nêu rõ: “Tanya Simon là nhà sản xuất điều hành của chương trình 60 Minutes.”

Nhưng không kéo dài được lâu. Kỷ lục đó, điều mà bất kỳ nhà sản xuất truyền hình nào, dù là tin tức hay không, cũng phải ghen tị, vẫn chưa đủ. Simon và cấp phó hàng đầu của bà đã bị sa thải chỉ vài ngày sau đó. Theo một cách nào đó, sự thành công của “60 Minutes” chính là vấn đề. Nếu nó không hay như vậy và ít người xem hơn, tổng thống sẽ không quan tâm nhiều đến thế.

Với một mùa phát sóng đáng mơ ước như vậy, những thay đổi vô lý ở khâu phát sóng rõ ràng không phải vì chương trình hoạt động kém hiệu quả, mặc dù Weiss đang cố gắng biện minh theo cách đó. Bà ta tuyên bố chương trình phải thay đổi để tồn tại trong “bối cảnh truyền thông mới”. Trừ khi bối cảnh đó ở trên sao Hỏa, tôi không hiểu bà ta đang nói về cái gì. Bạn có thể tự mình thấy rằng chương trình không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trước khi bà ta phá hỏng nó.

Tập đầu tiên của chương trình “60 Minutes” được phát sóng vào năm 1968. Sau hơn 2500 tập, chương trình vẫn giữ vững sức hút. Tại sao? Bởi vì đất nước chúng ta khao khát những cuộc đối thoại quốc gia và “60 Minutes” thường là chất xúc tác cho những cuộc thảo luận thẳng thắn về các vấn đề quan trọng, nhưng không phải là những vấn đề bị kiểm duyệt bởi những người ủng hộ Trump.

Hơn bất kỳ chương trình tin tức nào khác, “60” đã đưa chúng ta đến những nơi chưa được khám phá và giới thiệu cho chúng ta những con người sâu sắc với những câu chuyện cần được kể, được quay theo phong cách thân mật, cận cảnh đặc trưng của “60 Minutes”.

Đội ngũ sản xuất và phóng viên điều tra tài năng của tạp chí tin tức đã tìm ra và thực hiện những câu chuyện mà không ai khác có thể làm được. Những câu chuyện này tốn kém và mất nhiều thời gian để sản xuất.

The ‘60 Minutes’ segment on CECOT, a notorious prison in El Salvador, finally aired on Sunday after it was controversially spiked by CBS News editor-in-chief Bari Weiss
Salvadoran Government via Getty

Công thức của chương trình “60 Minutes” hoàn toàn có thể sao chép được, nếu có đúng người, đủ tiền và một nền tảng sẵn sàng phát sóng. Chúng tôi đã nghe từ một người từng làm việc tại “60 Minutes” rằng những cuộc thảo luận như vậy đang được tiến hành. Hy vọng là vậy. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ còn lại một phiên bản “60 Minutes” đã được chỉnh sửa, phù hợp với một khán giả duy nhất.

Tôi rất buồn khi biết rằng thể chế của nước Mỹ này đang bị xóa sổ. Mặc dù không thể sao chép hoàn toàn, tôi vẫn hy vọng những nỗ lực xây dựng một cái gì đó tương tự sẽ thành công.