Thị trưởng Springfield, Ohio, được trao quyền khẩn cấp khi người nhập cư Haiti lo sợ cho an toàn của họ giữa những tuyên bố sai lệch của Trump và Vance

0
7
Một cảnh sát Springfield đứng canh gác trong một buổi lễ tại nhà thờ Công giáo St. Raphael, ngày 15 tháng 9. (Jessie Wardarski/AP)
   
Updated

Cuộc sống hàng ngày của nhiều người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio, đã bị đảo lộn sau những tuyên bố sai lệch từ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, rằng người nhập cư Haiti đã đánh cắp và ăn vật nuôi.

Vào thứ Năm, Thị trưởng Springfield, ông Rob Rue, đã ban hành một tuyên bố cho phép ông sử dụng quyền khẩn cấp tạm thời để giải quyết các mối lo ngại về an ninh, sau những lời đe dọa bạo lực liên quan đến những tuyên bố vô căn cứ này.

“Đảm bảo an toàn cho cư dân Springfield là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” Rue nói trong một tuyên bố, theo các phương tiện truyền thông địa phương.

Tuyên bố khẩn cấp này sẽ cho phép thành phố nhanh chóng và hiệu quả phản ứng trước các mối đe dọa tiềm ẩn, bao gồm các hành vi bạo lực, bất ổn dân sự và các mối đe dọa an ninh mạng, theo một báo cáo của đài CBS địa phương. Tuyên bố này sẽ có hiệu lực cho đến khi mức độ rủi ro đối với an toàn công cộng giảm xuống.

Thành phố Springfield, cách thủ phủ Columbus khoảng 45 dặm, có một cộng đồng người nhập cư Haiti lớn, đã phải đóng cửa các trường đại học, trường tiểu học và trung học, các cửa hàng tạp hóa và các tòa nhà chính phủ, đồng thời hủy bỏ một lễ hội văn hóa kéo dài hai ngày do lo ngại về an ninh liên quan đến những tin đồn đã bị bác bỏ.

Thống đốc Ohio Mike DeWine cũng đã công bố vào thứ Ba rằng cảnh sát bang Ohio sẽ được triển khai đến các trường học trong thành phố để xoa dịu mối lo ngại về an ninh ngày càng tăng. Ngoài ra, các chó nghiệp vụ đánh hơi bom và camera an ninh đã được đặt khắp thành phố.

“Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy an toàn. Tình hình bây giờ không ổn,” Jean-Patrick Louisius, một người nhập cư Haiti và là chủ doanh nghiệp, đã chuyển đến Springfield bốn năm trước cùng vợ và hai con gái, nói với tờ New York Times.

Các cư dân khác ở Springfield cũng bày tỏ lo ngại về những thuyết âm mưu được thúc đẩy bởi Trump và Vance, khiến nhiều người nhập cư tự hỏi về vị trí của họ trong thành phố.

Những tuyên bố và đe dọa vẫn tiếp tục

Trong cuộc tranh luận tổng thống ngày 10 tháng 9, Trump cho biết ông đã thấy “những người trên truyền hình” tuyên bố rằng “chó của họ đã bị bắt và sử dụng làm thực phẩm” bởi những người nhập cư ở Springfield, những tuyên bố đã lan truyền rộng rãi trong giới thuyết âm mưu cực hữu kể từ tháng 8.

“Họ đang ăn thịt chó. Những người đến đây, họ đang ăn thịt mèo,” Trump nói trong cuộc tranh luận trên sóng truyền hình với Phó Tổng thống Kamala Harris. “Họ đang ăn vật nuôi của những người dân sống ở đó. Và đây là những gì đang xảy ra ở đất nước của chúng ta.”

Trump nói với những người ủng hộ trong một buổi vận động ở Uniondale, New York vào tối thứ Tư rằng ông sẽ đến thăm Springfield trong hai tuần tới.

Tuy nhiên, một ngày trước đó, Thị trưởng Rue đã khuyên các ứng cử viên tổng thống không nên đến thăm Springfield, với lý do thành phố có ít nguồn lực để tiếp đón họ.

“Với tôi thì sẽ ổn thôi nếu họ quyết định không ghé qua lúc này,” Rue nói, theo tờ Columbus Dispatch.

Quản lý thành phố Springfield, Bryan Heck, cho biết không có bằng chứng đáng tin cậy về việc vật nuôi bị hại hay bị ăn bởi những người nhập cư Haiti, mặc dù thành phố đã nhận được rất nhiều lời đe dọa kể từ cuộc tranh luận.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật, Vance tiếp tục giữ vững các tuyên bố sai lệch, thậm chí còn thừa nhận chúng là không đúng sự thật.

“Nếu tôi phải tạo ra các câu chuyện để truyền thông Mỹ thực sự chú ý đến sự đau khổ của người dân Mỹ, thì đó là điều tôi sẽ làm,” Vance nói trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Trump cũng từ chối sửa lại thông tin khi được hỏi vào thứ Sáu.

“Tôi có thể nói điều này. Chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc trục xuất lớn ở Springfield, Ohio, các cuộc trục xuất lớn,” Trump nói.

Người nhập cư Haiti đang cảnh giác cao độ và lo sợ cho sự an toàn của họ
A Springfield police officer talks to a parishioner at St. Raphael Catholic church, Sept. 15. (Luis Andres Henao/AP)

Những người nhập cư Haiti chiếm khoảng một phần tư dân số thành phố Springfield, khoảng 60.000 người, chủ yếu đã chuyển đến Springfield trong những năm gần đây nhờ tình trạng Bảo vệ Tạm thời của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho phép nhiều người Haiti trốn thoát khỏi các thảm họa thiên nhiên và bất ổn chính trị ở Haiti. Các nhà lãnh đạo địa phương cho biết rằng những người nhập cư này đang sống hợp pháp và đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Tuy nhiên, sau các mối đe dọa gần đây, một số người nhập cư Haiti cho biết họ cảm thấy bị ép buộc phải giữ một hồ sơ thấp để tránh sự chú ý.

“Tôi không chắc liệu tôi có thể tiếp tục kinh doanh hay không, vì mọi người đang rời đi,” Louisius, một chủ doanh nghiệp nhỏ, người đã mở một cửa hàng bán hàng tạp hóa, cắt tóc và cung cấp dịch vụ chuyển tiền về Haiti, cho biết.

Mia Perez, một luật sư di trú người Haiti ở Springfield, nói với Associated Press rằng con gái 9 tuổi của cô đã phải đối mặt với những tuyên bố sai lệch này ở trường.

“Các em học sinh khác hỏi con gái tôi: ‘Thịt chó có vị thế nào? Thịt mèo có vị thế nào?'” Perez nói. “Con bé hỏi, ‘Chúng ta có phải là loại người Haiti ăn những thứ đó không? Có phải thật không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Đây là một cuộc trò chuyện mà tôi chưa sẵn sàng để nói với con mình,” cô nói tiếp. “Tôi cảm thấy văn hóa của chúng tôi đã bị xúc phạm.”

Sophia Pierrelus, một doanh nhân người Mỹ gốc Haiti ở Columbus, nói với tờ Columbus Dispatch rằng cô biết một người phụ nữ có con gái không đến trường kể từ khi vụ việc xảy ra vì các em học sinh khác hỏi về việc ăn thịt mèo và chó.

“Các em sợ ra đường vì cảm thấy có thể bị tấn công,” Pierrelus nói.

Johnson Salomon, một người nhập cư Haiti chuyển đến Springfield năm 2020, nói với Guardian rằng anh nhận thấy sự vắng mặt của người Haiti ở những nơi họ thường lui tới trong thành phố.

“Thường thì khi tôi lái xe qua phía nam Springfield, nơi có nhiều người Haiti sinh sống, bạn sẽ thấy mọi người đi bộ trên đường phố, tại các chợ và nhà hàng Haiti,” Salomon nói. “Nhưng trong vài ngày qua, tôi thấy ít người hơn hẳn.”

Vào Chủ nhật, sự hiện diện của người Haiti tại các nhà thờ – nơi họ thường đến bất kể thời tiết bão tố – được cho là rất thưa thớt.

“Họ cảm nhận được mối đe dọa. Họ cảm thấy không được chào đón,” Bernadette Dor, một mục sư tại Nhà thờ First Haitian, nói với Associated Press. “Ngay cả trong hệ thống trường học, đôi khi họ cảm thấy khác biệt, không phải vì màu da của họ mà vì họ là người Haiti.”

Việc những tin đồn sai lệch và thuyết âm mưu gây ra tình trạng căng thẳng và lo sợ cho cộng đồng nhập cư Haiti ở Springfield đã trở thành một mối lo ngại lớn, buộc các nhà chức trách địa phương phải đưa ra các biện pháp bảo vệ và đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Yahoo News

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here