Số phận thuyền viên Việt bên trong sào huyệt Abu Sayyaf

0
514
Cảnh sát và quân đội Philippines tấn công nhóm Abu Sayyaf tại làng Napo, thị trấn Inabanga, tỉnh Bohol, Philippines ngày 11/4/2017.

Tối 7/7, ông Hoàng Văn Hưng, em trai ông Hoàng Văn Hải, một trong hai thuyền viên Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf chặt đầu tại Philippines, cho VOA biết anh trai của ông bị sát hại sau khi nhóm con tin bị chuyển sang cho một nhóm khác, “khủng khiếp hơn,” canh giữ.

Nhóm chuyên bắt cóc tống tiền này ra hạn chót để phía Việt Nam nộp tiền chuộc là vào ngày 30/6.

“Khoảng hơn chục ngày nay nó lại giao cho một nhóm khác, khủng khiếp hơn. Nó nói là nó làm. Vì lâu nay nó nói rằng bọn Việt Nam này tao cho cơ hội mấy lần rồi. Nó dọa mấy lần rồi. Lần này, nhóm này khủng khiếp hơn, nó hẹn 30/6 này phải có tiền cho nó.”

Ông Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông bị sát hại sau khi nhóm này không nhận được khoản tiền chuộc, được cho biết là hơn 25 triệu peso [Khoảng 493 ngàn Mỹ kim – VOA].

Các thuyền viên trên nằm trong số nhóm 19 thuyền viên trên tàu Royal 16 của Việt Nam bị cướp biển tấn công và bắt cóc 6 người trên vùng biển Philippines hồi tháng 11/2016.

Ông Hoàng Văn Hưng thuật lại lời ông Hoàng Võ, một trong số thuyền viên may mắn thoát khỏi tay Abu Sayyaf, cho biết trong khoảng 8 tháng trước đó, nhóm con tin “sống chung hòa bình” với nhóm canh giữ.

“Người Việt Nam mình hòa đồng mà. Lại may mắn là nhóm bắt cóc lại giao cho một nhóm này cũng hiền. Nó có trách nhiệm là trông coi, cho ăn, làm sao cho an toàn. Nó còn cho ăn chung với nó cơ mà. Có những lần bọn bắt cóc ở trên chỉ đạo xuống cho bọn này, thì nó làm hình ảnh buộc tay, kề dao vào cổ cho nó quay phim, chụp ảnh đòi tiền. Nó làm trò thôi. Nhóm trông giữ đấy rất thân thiện.”

“Nhưng mới đây em nhận được tin là nó lại chuyển đi đảo khác, giao cho một nhóm khác. Nhóm này chuyên bắt cóc và đòi tiền, chứ không trông coi nữa.”

Khoảng hơn chục ngày nay nó lại giao cho một nhóm khác, khủng khiếp hơn. Nó nói là nó làm. Vì lâu nay nó nói rằng bọn Việt Nam này tao cho cơ hội mấy lần rồi. Nó dọa mấy lần rồi. Lần này, nhóm này khủng khiếp hơn, nó hẹn 30/6 này phải có tiền cho nó.

Vẫn theo lời kể của ông Hưng, các con tin Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt cóc hoàn toàn không có ý định bỏ trốn vì trên đảo toàn “người của nó”.

“Anh em bên mình không có ý định bỏ trốn được với nó vì xung quanh cái đảo đó toàn là người nhà nó hết. Hôm nay nó cầm súng, nhưng khi nghe thông báo có quân đội đặt chân đến là nó lại bỏ súng, vác dao lên người, nó lại là người dân thường đi rừng bình thường thôi. Chỉ thằng nào có lệnh truy nã nó mới trốn thôi, còn những người không có lệnh truy nã thì nó vẫn bình thường.”

Thông tin cuối cùng mà ông Hoàng Võ biết được về ông Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông là khi nhóm bắt cóc ở trên đảo bị quân đội Philippines đánh bom. Ông Hoàng Võ bị thương nên lọt lại phía sau và lạc nhóm. Nhờ đó ông được cứu thoát.

Ông Hưng kể tiếp:

“Hai anh Thông và anh Hải nó có nhờ vác theo một xác chết của người nhà nó. Anh Võ thì cứ chống cây đi theo sau vì anh đang bị đau bên sườn và bên chân trái. Cứ đi khập khiễng như thế khoảng mười mấy cây số thì ảnh không thể đi được nữa nên ảnh nằm lại đấy. Rồi ảnh lại đi lung tung vì bị lạc hướng mà. Gặp cái nhà hoang nên ảnh vào ngủ. Ngủ đến sáng ảnh lại đi tiếp.”

Anh em bên mình không có ý định bỏ trốn được với nó vì xung quanh cái đảo đó toàn là người nhà nó hết. Hôm nay nó cầm súng, nhưng khi nghe thông báo có quân đội đặt chân đến là nó lại bỏ súng, vác dao lên người, nó lại là người dân thường đi rừng bình thường thôi.

Ông Hoàng Võ sau đó được binh sĩ Philippines cứu; rồi công ty Hoàng Gia đưa về Việt Nam. Theo BBC Việt Ngữ, một người trong gia đình ông Hoàng Võ nói, cho đến nay ông Hoàng Võ vẫn chưa được về nhà mà phải ở lại công ty vì “công ty đang điều tra, và vụ việc này liên quan đến an ninh hàng hải nên Võ không được dùng điện thoại di động lẫn Facebook.”

Tin ông Hoàng Văn Hải bị sát hại khiến nhiều bạn bè và dân quê thương tiếc. Bạn bè cho biết ông là người “hiền lành nhất lớp” và có ý định đi chuyến tàu sang Philippines là chuyến cuối cùng rồi giải nghệ, tìm việc làm khác.

“Tính anh Hải, nói như anh Võ, đến cướp nó còn quý nữa là người nhà. Ảnh hòa đồng lắm. Anh Võ về nói rằng cướp nó còn trêu đùa rằng ‘Hay mày ở lại với tao rồi tao mua vợ cho.’ Anh Võ còn nói ‘Bọn anh còn không được sờ súng, chứ thằng Hải nó được tháo lắp súng hết, cái nào nó cũng được sờ hết.’ Nó còn cho lên Facebook bằng điện thoại, nhưng không được nhắn tin hay ‘like’ cho ai hết. Nó chỉ cho xem những tin nhắn mà lâu nay người thân gửi thôi.”

Thân nhân cho VOA biết họ đang chờ thủ tục để sang Philippines nhận thi thể ông Hoàng Văn Hải. Phía công ty ông Hải làm việc hứa sẽ hỗ trợ chi phí cho một người trong gia đình sang Philippines.

Tối 6/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vũ Hồng Nam, xác nhận thông tin về hai thuyền viên bị sát hại trên và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã có mặt tại nơi bảo quản thi hài các nạn nhân.

Theo thông tin từ người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Tây Mindanao, Đại úy Jo-Ann Petinglay, hiện có 3 thủy thủ người Việt khác vẫn đang bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ cùng với 14 người nước ngoài và 8 người Philippines tại đảo Basilan và khu vực đảo Jolo.