QUAY VỀ TỰ NHIÊN

0
28
   

Bạch Cúc cùng với Hoai Anh LEPhạm Hồng Thiện.

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi dọn đến Bạch Cúc Homestay cũ ở Long Hải. Sáng hôm ấy, người khiến tôi thức giấc lại là những chú chim. Thật lạ kỳ và ngỡ ngàng, đó là tiếng líu lo của những cánh chim tự do. Chúng ca hát giữa tự nhiên, thanh ngân lanh lảnh vang giữa thinh không. Nó khiến lòng tôi thênh thang dịu vợi, cảm giác bình yên lan tỏa cõi lòng và tôi biết, tôi đã chọn nơi này là đúng: nơi đất lành chim đậu!

Và đã 8 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên ấy cho tới tận lúc này, dù Homestay cũ không còn, nhưng ký ức trong tôi vẫn là những hoài niệm đẹp về những mảng xanh, và sắc màu rực rỡ của hoa cỏ!

Thế nên, tôi quyết định chọn Đà Nẵng làm điểm đến thứ 2, cũng chỉ bởi nơi đây “tự nhiên” còn ngập tràn. Đà Nẵng là nơi hội tụ “Tứ linh”, có sông, có suối, có núi, và đặc biệt là biển xanh cát trắng, nước trong vắt một màu tuyệt đẹp! Đến với Đà Nẵng, bạn được tận hưởng một không khí vô cùng trong lành, bởi sông và biển bao quanh thành phố, lọc sạch những tiếng ồn, những ô nhiễm, và gội rửa sạch sẽ tâm trí bạn khỏi những muộn phiền, nhất là khi bạn được tự do đứng trước biển mà hét lên: “Sóng ơi, cuốn trôi nỗi buồn của tôi đi!”

Đà Nẵng vẫn là một thành phố xanh, nhất là khu vực nơi tôi chọn làm Homestay, nơi này cách trung tâm thành phố khoảng 7km, đường xá rộng thênh thang, ít xe cộ và chỉ cách biển 500m. Home ngự trên con đường rợp bóng cây xanh, có cả bờ kênh đối diện. Thế nên, đứng trước hiên nhà, bạn không thấy những căn nhà đối diện làm khô cứng mắt bạn, mà bạn chỉ thấy toàn màu xanh của hoa lá, của những luống rau, nơi người dân tận dụng miếng đất dọc bờ kênh để trồng!

Homestay tọa lạc nơi con đường vắng bóng xe cộ, chỉ thỉnh thoảng mới có xe chạy qua, dân cư cũng thưa thớt, thế nên, bạn sẽ cảm nhận được một nhịp sống rất chậm, và thật sự êm đềm. Và vì nhớ Homestay cũ, nên tôi tận dụng mọi khoảng không để trồng cây xanh. Khu vực giữa nhà là một mảng xanh, các phòng nhỏ cũng lấp ló bóng cây, nhưng đặc biệt hơn tất cả, chính là:

Sân thượng của Home tràn ngập cây xanh và sắc màu rực rỡ của hoa lá. Khi vừa thức giấc hoặc khi nắng chiều vừa tắt, bạn hãy tranh thủ bước lên tầng thượng, ngồi nhâm nhi ly cafe, để cảm giác thư thái thấm thật sâu vào hồn bạn, để giúp bạn lãng quên mọi ưu phiền, giây phút này chỉ là để tận hưởng, bạn hãy tận hưởng đi không khí an yên và bình an như chưa bao giờ có!

Càng ngày, tôi càng yêu Đà Nẵng, và hạnh phúc hơn khi đã chọn lựa đúng địa điểm dừng chân. Homestay dù tọa lạc ở mặt tiền đường, nhưng vắng tiếng huyên náo và sự nhộn nhịp. Chính sự tĩnh lặng của Home là điểm nhấn và là giá trị riêng khó đong đếm. Vừa bước chân đến cổng Home, bạn đã cảm nhận ngay chất bình an và nhẹ nhàng. Và khi vừa mở cánh cổng Home, tất cả dường như đều ngẩn người: khắp nơi là hoa lá xanh ngời, những sắc màu rực rỡ đan chéo vào nhau, bạn sẽ khó vô cảm, khó dửng dưng với những cánh bướm, những bụi hoa dại, những dàn dây leo yểu điệu mượt mà. Và chắc chắn, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ thu hút lũ chim đến trú ngụ. Homestay sẽ là một sự khác biệt hoàn toàn với Slogan “Vườn giữa phố”!

Tôi biết bạn có nhiều điều kiện, và nhiều cơ hội để đến những nơi sang trọng và hoàn mỹ hơn, nhưng nếu bạn dành chút thời gian đến #Bachcuchomestaydanang, tôi đảm bảo bạn sẽ không uổng phí những giây phút quý giá, bạn sẽ cảm nhận rất rõ giá trị của tự nhiên, của không gian, của không khí, của sự an yên và tận hưởng phong cách sang, lạ của Homestay. Tất cả cỏ cây như hòa quyện vào nhau, cùng đang sống, đang tồn tại và trao tặng bạn một thông điệp:

Hãy quay về tự nhiên!

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here