Như thế là rất dân chủ còn gì.

0
273

Trương Quang Thi

Vâng ! Chúng tôi chỉ cấm xe máy lưu thông trong nội đô chứ chúng tôi không hề cấm người dân sở hữu. Như thế là rất dân chủ còn gì.
Ở các nước người ta coi cái xe là phương tiện còn tại Việt Nam cái xe là một tài sản, đôi khi nó là tài sản lớn duy nhất của một gia đình. Mà đã là tài sản thì nhà nước không thể cấm người ta sở hữu nó, cho nên các bạn cứ mua thoải con gà mái, chỉ cần các bạn đừng di chuyển.
Ví dụ khi người ta sở hữu những chiếc du thuyền, không cần cấm thì cũng đâu có ai lái nó chạy trên đường bộ.
Người ta vẫn mua, kéo về nhà để trong Gara, khi cần thì người ta chở nó ra sông và lái.
Việt Nam cũng vậy, các bạn có thể mua xe máy để ở trong nhà, khi cần các bạn cứ chở nó ra khỏi nội đô rồi tha hồ vi vu mà không ai làm gì các bạn cả.
Dân chủ gấp vạn lần tư bản giãy chết đúng hông ?
Nhà có thằng em, cuối năm về gặp hỏi năm nay làm ăn thế nào ? Nó kéo cái mền phủ ở giữa nhà ra và chỉ vô chiếc Sirius nói :
Năm nay vợ chồng em dư được chiếc này. Vậy là mãn nguyện.
Rõ ràng người ta vẫn coi cái phương tiện là thứ tài sản có được sau một thời gian tích cóp.
Có điều nó may mắn hơn là nhà nó ở nước Kon Tum thoáng mát, đường xá “rộng thênh thang tám thước”, cho nên bất cứ lúc nào muốn nó đều có thể lấy cái tài sản của nó ra mà cỡi.
Còn đối với nước Hà Nội chật chội, bức bối bởi những ông người đang nhung nhúc quẫy đạp kia thì sẽ phải mất công hơn một chút.
Thử hình dung mỗi tối sau khi thiên hạ đã chìm vào giấc ngủ, bạn rón rén dắt cái tài sản ra đường và lao vút về phía ngoại đô. Khệnh khạng đi vào khách sạn lấy phòng ngủ một đêm để rồi sáng mai cả gia đình có thể vi vu du lịch trên xe máy thần thánh sau những ngày vất vả bon chen.
Hoặc sang hơn, bạn có thể mua thêm mảnh đất ở ngoại ô, xây cái nhà để xe, sắm mấy cái mền trùm lên cho khỏi bụi.
Như vậy ta vừa có thể mở rộng thủ đô ra mãi về tận chân trời, vừa tăng GDP đến vô cùng mà vẫn chẳng mất gì ngoài “mất công”.
Khi các bạn là công dân Việt Nam, được bảo hộ dưới sự lãnh đạo tài tình của cái đảng quang vinh thần thánh này thì hãy yên tâm rằng không có chuyện gì mà đảng không nghĩ ra, không có chuyện gì mà đảng không dám làm.
Chỉ cần chúng ta lao động hăng say và nhiệt tình đóng thuế là đủ.

Giám đốc Sở GTVT: Hà Nội sẽ chỉ cấm đi chứ không cấm mua xe máy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here