Ông ta dường như hy vọng có thể rút lui êm đẹp mà không để người Mỹ nhận ra quy mô của thất bại này.
Tác giả: Robert Kagan | Ngày 21 tháng 5 năm 2026
Các đường nét trong mục tiêu cuối cùng (endgame) của Tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran hiện đang lộ diện. Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua, ông Trump được cho là đã giải thích rằng Hoa Kỳ đang đàm phán một “thư ý định” (letter of intent) với Iran nhằm “chấm dứt chiến tranh một cách chính thức và kích hoạt giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày” về chương trình hạt nhân của Iran cũng như việc mở cửa lại Eo biển Hormuz.
Mục đích và hệ quả của một thỏa thuận như vậy đã quá rõ ràng: Hoa Kỳ đang tháo chạy khỏi cuộc khủng hoảng. Ông Trump có thể sẽ phát động một cuộc tấn công giới hạn khác để tỏ ra cứng rắn và thỏa mãn yêu sách của những người ủng hộ chiến tranh, nhưng đó sẽ chỉ là một hành vi mang tính diễn kịch. “Mục tiêu cuối cùng” trong trường hợp này chỉ là một uyển ngữ cho từ “đầu hàng.”
Trump đã chớp mắt rất nhiều lần trong cuộc đối đầu với Iran—kể từ ngày 18 tháng 3, khi Israel tấn công mỏ khí đốt Pars và Iran trả đũa bằng một đòn đánh vào cơ sở sản xuất khí tự nhiên quan trọng nhất của Qatar. Ông Trump sau đó đã kêu gọi dừng việc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, và cuộc chiến trên thực tế đã kết thúc từ đó.
Những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông Trump về việc tái khởi động các cuộc tấn công kể từ thời điểm đó đều chứng minh là những đòn tung hỏa mù (bluffs). Các nhà lãnh đạo ở Tehran suốt hai tháng qua đã tính toán rằng Trump sẽ không phát động một cuộc tấn công nào khác, và vì lý do này, họ không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào bất chấp những tổn thất mà họ phải gánh chịu từ 37 ngày hứng chịu các đòn đánh không ngừng nghỉ.
Ngược lại, các điều kiện của họ cho một giải pháp hòa giải lại là vị thế của một kẻ chiến thắng: Họ yêu cầu bồi thường chiến tranh, không giới hạn việc làm giàu uranium, được công nhận quyền kiểm soát eo biển, và chấm dứt các lệnh trừng phạt.
Vài lời bình luận bổ sung từ dòng tư liệu này:
Bài báo này của Robert Kagan viết từ tháng 5/2026 đã dự báo chính xác một cách đáng kinh ngạc những gì vừa xảy ra vào ngày 14/6.
-
Những gì Kagan gọi là “Thư ý định” (Letter of intent) vào tháng 5 chính là bản “Biên bản Ghi nhớ” (MoU) điện tử được ký vào ngày 14/6 vừa qua.
-
Bản phân tích này bóc trần việc Iran đã nắm thóp được ông Trump từ rất sớm: Họ biết ông Trump luôn “chớp mắt” trước và sợ chiến tranh kéo dài làm sụp đổ kinh tế. Chính vì vậy, Tehran đã kiên quyết giữ vững thế thượng phong, đòi hỏi những điều kiện vô lý (bồi thường 300 tỷ USD, không giới hạn uranium) và cuối cùng đã ép được nhóm thân tín của ông Trump cài những điều khoản này vào văn bản khung đàm phán.
Đây là một tài liệu vô giá để bạn xâu chuỗi lại toàn bộ hệ thống lập luận, chứng minh rằng thất bại ngoại giao này của Tòa Bạch Ốc đã được giới chuyên gia cảnh báo từ nhiều tháng trước chứ không phải là sự cố ngẫu nhiên.











































