Đồng tình hay phản đối.

    0
    1056
    Hành động của bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu cầu thủ U23 vừa rồi, dấy lên 2 làn sóng: đồng tình và phản đối.

    Hành động của bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu cầu thủ U23 vừa rồi, dấy lên 2 làn sóng: đồng tình và phản đối.

    – Phe đồng tình (có cả những người đeo kính) cho rằng đó là cử chỉ biểu lộ sự yêu thương, thân tình. Bà Ngân ở vị trí CTQH, và anh kia là cầu thủ; vả lại, bà Ngân đáng tuổi mẹ hay bà của cầu thủ, thì cũng được phép làm vậy.

    – Phe phản đối (có tôi và đây là ý kiến riêng của tôi không đại diện cho cả phe)

    Thứ nhất, cử chỉ này được diễn ra giũa một bên là CTQH, tức lãnh đạo quốc gia, và một bên là cầu thủ đá banh, tức là một công dân bình thường. Dưới góc nhìn pháp luật, mọi người, mọi vị trí, mọi công việc trong xã hội đều bình đẳng, không có ai, không có công việc này xem trọng hơn công việc kia.

    Thứ hai, nơi diễn ra là không gian làm việc, là chốn công sở, chứ không phải trong nhà riêng của CTQH hay cầu thủ; cho nên phải tuân thủ nghi thức xã giao dân sự, chứ không phải là quan hệ gia đình.

    Thứ ba, hành động này, ngoài biểu lộ sự thân tình, quý mến, nó còn được hiểu là hành động của “kẻ bề trên”, một sự áp đặt quyền lực lên đầu người có vị trí thấp hơn. Và nó tạo ra ngầm sự thuần phục, khiếp sợ của “bầy tôi tớ”

    Cho nên, ở vị trí người lãnh đạo như bà Ngân là không nên làm. Theo tôi là bà thiếu kiến thức về lĩnh vực này (và rất nhiều lĩnh vực khác, dù là ở vị trí người đứng đầu ngành Lập pháp). Hoặc nhẹ hơn là “vui quá nên quên”.

    Ở vị trí cầu thủ, anh cũng không nên chấp nhận việc này. Có lẽ cũng do thiếu kiến thức, và một phần là anh có suy nghĩ “chịu ơn mưa móc của bác và đảng” đã lâu nên thuần thục.

    Mục đích bài viết này dành cho thế hệ trẻ hiểu biết hơn về quyền công dân của mình mà tự tin, thẳng lưng để bước lên phía trước.

    (Ảnh internet)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here