ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 10/8/2017)

    0
    9

    1. Vĩnh Tân 1 và Bộ tài môi Việt Nam đã tạm dừng ý định đầu độc và hiếp dâm biển Bình Thuận. Nhưng riêng vụ Formosa được cấp gần 300ha biển để chôn tro xỉ vẫn chưa thấy động thái nào mới. Báo chí tất nhiên đều phải né “ông bố” Formosa.

    2. Vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt:

    – Báo chí trong nước đã mấy hôm “không thèm” viết về chuyện TXT về nước đầu thú, mà chủ yếu tập trung vào tài sản của Thanh cùng ông bố Trịnh Xuân Giới.

    – Nói đến tài sản, trên VOV có bài viết: “Tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa, Trịnh Xuân Thanh có dễ thu hồi?”, rất nhanh tít bài bị đổi thành: “Tài sản bất minh có dễ thu hồi?”. (Ngã ngựa thì thằng nào cũng lao vào đạp. Sao không bàn chuyện thu hồi cả những tài sản bất minh như Biệt phủ, dinh thự quan chức khắp nơi như Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu, Trần Văn Truyền, Huỳnh Đức Thơ cùng hàng nghìn hàng vạn quan chức có tài sản bất minh khác?). https://goo.gl/NjnBDj

    – Trên tờ Thời Báo của người Việt ở Đức có bài: “Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – Đức vẫn dứt khoát và cứng rắn “. https://goo.gl/DCizbh

    – BBC: “Đức ‘cân nhắc hành động’ do VN ‘phớt lờ’ vụ Trịnh Xuân Thanh”. https://goo.gl/gYBBnw

    – VOA :”Trung Quốc đắc lợi từ vụ Trịnh Xuân Thanh?”. https://goo.gl/AG1pGB

    – Roi Tơ (Reuters) cũng có đưa tin về chuyện đáng xấu hổ này. https://goo.gl/bQZeqQ

    3. VOA có bài: “HRW kêu gọi Úc thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền”. (Trong lời kêu gọi của HRW (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế) có nhắc đến những người bị Hà Nội dùng các phiên tòa bất công để bỏ tù những blogger theo điều 88 với mức án rất nặng nề, phi nhân tính. HRW cũng phản nhà cầm quyền Việt Nam bắt các ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển mới đây). https://goo.gl/NXx9e3

    4. Hà Nội đang bùng phát dịch sốt xuyết huyết. (Mức độ rất nghiêm trọng nhưng Bộ Y tế và các quan chức vẫn chưa công bố dịch, vẫn im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra).

    5. Vấn đề Repsol rút giàn khoan do đe dọa tấn công của Trung Cộng, báo chí trong nước vẫn tiếp tục im lặng. https://goo.gl/MYU5mv

    6. Chuyến đi Mỹ của ông Ngô Xuân Lịch, Bột trưởng BQP:

    – Vietnamnet: “Tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên sẽ thăm Việt Nam”. (Theo kế hoạch, năm tới tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Việt Nam. Thật tài tình khi chúng ta đánh cho Mỹ cút nay lại phải làm mọi cách để họ quay lại. Tất nhiên, ông anh cả,đồng chí tốt Trung Cộng không thích điều này). https://goo.gl/1Pqfjs

    – BBC: “Mỹ-Việt hứa hẹn tăng hợp tác quốc phòng”. https://goo.gl/pMLGV1

    – VOA: “Hàng không mẫu hạm Mỹ thăm VN là ‘thay đổi tư duy’ của Hà Nội”. https://goo.gl/JGMtBE

    – Tờ báo của công an Hà Nội (An ninh thủ đô) có bài: “Tàu sân bay Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam, đột phá trong quan hệ hải quân hai nước”. (Các tờ báo của công an luôn nổi tiếng vì sự vu cáo, bôi xấu Mỹ tất nhiên là chửi Mỹ và những người “thích Mỹ- ghét Tàu Cộng” như con vẹt. Động Thái vuốt đuôi Mỹ của báo công an có vẻ hơi “lạ”). https://goo.gl/zTp3aA

    (Những động thái “nghiêng” về phía Mỹ hy vọng sẽ được nhà cầm quyền duy trì để chống lại sự bành trướng, xâm lấn của Trung Cộng. Sự việc này cần theo dõi thêm vì không có gì là chắc chắn trong chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay, một chính sách đu dây, đi hàng hai và có phần tráo trở).

    7. Chuyện ông Trần Bắc Hà và những tin đồn bắt ông này:

    – Vneconomy có bài: “Chứng khoán Việt “bốc hơi” 2 tỷ USD trong một ngày”.(Đó là ngày hôm qua, khi tin đồn ông Hà lên thớt được tung ra). https://goo.gl/KDav9A

    – Tờ Người Lao Động có bài: “Ông Trần Bắc Hà đang ở Lào?”. (Đi luôn đi chứ về mà chui rọ hả ông Hà?). https://goo.gl/p1zhAN

    – Trên Người Đưa Tin có bài: “Ông Trần Duy Tùng làm sếp lớn Cảng Quy Nhơn”. (Hôm qua tiêu đề là ” Con trai ông Trần Bắc Hà làm xếp lớn ở cảng Quy Nhơn” :v . Theo tin đồn vỉa hè, Trần Bắc Hà từng tát lật mặt PCT Bình Định, vụt gậy golf và cựu bí thư Bình Định do ăn chia, mua bán cảng Quy Nhơn không theo ý ông này. Khi báo chí đã moi đến con trai ông này thì coi như Bắc Hà đã tận số). https://goo.gl/NYtjw4

    8. Trạm thu phí ở Cai Lậy, Tiền Giang của Ngô Hồng Thắng, nghe đâu là con ông Ngô Văn Dụ, từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng lắm chuyện:

    – Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam: “Yêu cầu xử lý tài xế nhét tiền lẻ vào chai nhựa qua trạm thu phí Cai Lậy”. (Ai mà phá công việc ăn cướp các ông là các ông “yêu cầu xử lý” ngay. Tư duy khốn nạn và dốt nát này đã đeo bám bầy khỉ từ mấy chục năm vẫn chưa chịu buông). https://goo.gl/HBJNHi

    – Infonet: “Dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT Cai Lậy: Chủ đầu tư cầu cứu chính quyền”. https://goo.gl/oHom7w

    – Người Lao Động: “Rối loạn ở trạm thu phí Cai Lậy”. https://goo.gl/puauYz

    – Thanh Niên: “Đang tác nghiệp ở trạm thu phí Cai Lậy: Phóng viên Thanh Niên bị ném đá”. (Theo các thông tin trên báo chí, người ném đá là Huỳnh Văn Tài, trưởng công an xã Phú An, nơi đặt trạm thu phí Cai Lậy). https://goo.gl/tCVM83

    – PV Thanh Niên bị ném đá, Công an Cai Lậy: “Nếu anh Tài sai sẽ xử lý” là khẳng định của công an huyện Cai Lậy. (Không biết sự việc này có giống vụ giơ cao chân, vung tay trúng má ở Hà Nội không? Hay mấy hôm sao công an lại cho rằng Huỳnh Văn Tài chỉ “nhặt viên đá ném đi để dọn đường, vô tình trúng đấu phóng viên”. Đợi xem sao). https://goo.gl/K99ZrV

    – Một Thế Giới: “Chịu thua tài xế, Trạm thu phí Cai Lậy xả trạm”. (Đó là thông tin sáng nay được cộng đồng và báo chí đưa. Tất nhiên, đây là một thắng lợi bước đầu của tài xế và người dân bất tuân dân sự để phản đối lũ ăn cướp. Tình hình sẽ phải chờ thêm, rất có thể bọn cướp sẽ nghĩ ra cách khác). https://goo.gl/9MigQh

    9. VTC có bài về vấn đề thuế phí ở thiên đường XHCN với nhan đề: “Ma trận thuế, phí Việt Nam: ‘Cả thế giới phải kinh ngạc'”. (Thế giới kinh ngạc nhưng người dân không hề kinh ngạc, đó là bản chất, là nguồn sống của lũ bán nước hại dân. Chúng tận thu, vơ vét mọi thứ, đặt ra hàng mấy trăm loại thuế phí để nuôi bộ máy , nuôi hệ thống toàn con cháu, rất khổng lồ nhưng vô dụng với dân, nuôi cả đám công an, côn đồ chỉ nhăm nhăm bảo vệ chế độ. Thuế phí nặng nề hơn thời thực dân, nô lệ. Đó chính là minh chứng cho thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam). https://goo.gl/DAXS4k

    10. Đổ tượng đài ở Bắc Kạn, 1 trẻ em bị thương. (Đất nước của tượng đài, hàng đống tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ vô dụng, xuống cấp nghiêm trọng khi làm xong. Vậy mà bọn phản động còn định dựng thêm hàng trăm tượng đài khác nữa, tất nhiên là lấy ngân sách ra để dựng). https://goo.gl/Z2WGW1

    11. Vụ Đồng Tâm, trên Thanh Niên có bài: “Vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm: Cán bộ huyện khai bị cán bộ xã lừa”. (Tình đồng chí thật thắm thiết, keo sơn, gắn bó). https://goo.gl/SR9DL2

    12. Chuyện dinh thự, biệt phủ Yên Bái:

    – Zing: “Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản giám đốc sở ở Yên Bái”. (Lùi lại để Phạm Sỹ Quý có thể sang tên, hợp thức hóa tài sản và còn để cho chị em nhà đồng chí Trà có thời gian chạy trọt, lo lót, bịt chỗ này, vá chỗ kia chứ). https://goo.gl/Mf2uE3

    – Dân Trí: “Kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái: Báo chí không được dự?”. :v .(Nền báo chí cách mạng Việt Nam đang thể hiện rất rõ vai trò của mình: Công an đập cho nát người nhưng cắn răng chịu nhục, Quốc hội tống cổ ra ngoài không cho dự, các vụ liên quan đến bê bối, tài sản của quan chức, của đảng bị cấm cửa như vụ: Sơn Trà và sắp tới là vụ Yên Bái. Quá đắng nhưng phải nói “bản lĩnh chính trị” và chỉ số “bưng bô chịu nhục” của báo chí cách mạng cao vòi vọi). https://goo.gl/GzjT7t

    13. Liên quan đến Yên Bái, trên Vietnamnet có video: “Vòng hào quang lạ xuất hiện ở Yên Bái”. (Không biết có phải điềm báo của chị em nhà đồng chí Trà- Quý không? Nhưng chắc chắn đây không phải là hiện tượng ám và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc CA Yên Bái vì đâu có ai dám nhắc đến dinh thự nguy nga khổng lồ của đồng chí Chiêu nữa đâu?). https://goo.gl/cfMbfk

    14. “Thầy giáo dạy đạo đức mở ‘cảnh nóng’ cho nữ sinh xem” là tiêu đề bài viết trên Báo Đất Việt. (Tay thầy giáo 49 tuổi này đã khốn nạn đến mức xâm hại rất nhiều học sinh nữ lớp 2, lớp 3 và hắn còn cho học sinh xem “cảnh nóng” trên máy tính. Đây là giáo viên dạy môn đạo đức, có lẽ rất thuộc các câu chuyện về đạo đức sáng ngời của lãnh tụ. Chuyện hiếp dâm, ấu dâm, xâm hại trẻ em đã đến mức rất đáng báo động, Nguyễn Khắc Thủy, Minh Béo vẫn nhởn nhơ, vụ trẻ lớp 1 ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh vẫn có dấu hiệu bao che, làm ẩu của công an… ). https://goo.gl/iBsT6W

    15. Vĩnh Phúc thanh lý xe công: Choáng với mức giá 15 triệu đồng/xe. (Không biết ai sẽ “được” mua thanh lý đây? Người nhà, người thân các lãnh đạo hoặc tay chân của họ sẽ hốt những mớ rất ngon này). https://goo.gl/ppna8J

    16. Một bài viết rất đáng chú ý trên Vietnamnet: “Chi tiết vụ bắt giữ phóng viên VOV tống tiền nhóm cán bộ công an”. (Đáng chú ý ở đây chính là người quay clip và tung lên mạng chuyện công an đánh bạc bị quy kết tống tiền, còn mấy tay công an đánh bạc chưa thấy đưa ra chuyện bắt hay xử lý. Một chi tiết rất đáng quan tâm và thể hiện sự khốn nạn trong bài này là câu “tổ chức đánh bạc ăn tiền để giải trí” khi nói về chuyện mấy tên công an đánh bạc). https://goo.gl/PPwq8t

    17. “200.000 người có trình độ đại học thất nghiệp” là tiêu đề bài viết trên Tiền Phong. (Đây là con số có trình độ đại học trở lên, chưa tính cao đẳng, trung cấp, trường nghề…). https://goo.gl/1Kpna5

    18. Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông: “Mạng xã hội đang tha hoá hành vi sống của chúng ta”. (Xuyên suốt bài viết-phỏng vấn là giọng điệu của kẻ giữ vai trò công an văn hóa- tư tưởng của đảng cố gắng quy kết những cái xấu cho mạng xã hội, nhất là facebook. Tất nhiên, ông Lâm không hề nhìn thấy hoặc cố tình né một thực tế đó là: Mạng xã hội giúp người dân lên tiếng, mở mắt, giải độc những tư tưởng dối trá mị dân, những luận điệu tuyên truyền vu khống, tẩy não của nhà cầm quyền. Bọn phản động đang sợ mạng xã hội, sợ người dân tiếp cận với thông tin đa chiều và những sự thật mà chúng cố chôn dấu, cố bóp méo, cố không để dân biết. Nếu nói đúng phải nói thế này: “Chế độc cộng sản độc tài đang tha hóa toàn diện con người và cuộc sống chúng ta” ông Nguyễn Thanh Lâm ạ). https://goo.gl/LLqF5Z

    19. Trên Infonet có bài viết là ý kiến của ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với nhan đề: “Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng”. (Lại là đốt đuốc sau khi “nhóm lò”, đốt củi tươi củi khô được nâng bi, phụ họa. “Người.cầm c…” lại kiêm cầm đuốc và đốt đuốc lỡ cháy mất “CỜ” thì toi. Vẫn luôn khẳng định: chế độc dộc tài vừa đá bóng vừa thổi còi không thể chống tham nhũng, nó chỉ là hình thức và giúp tham nhũng tinh vi hơn, cấu kết mạnh mẽ hơn để bòn rút xương máu dân. Tham nhũng sẽ vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn hoành hành khắp nơi từ thấp lên cao với đủ hình thức, đủ khuôn dạng từ tham nhũng tiền bạc đến tham nhũng chính sách, tham nhũng dự án, tham nhũng quyền lực… Ông Nguyễn Đình Hương có lẽ muốn dựa hơi và đánh bóng tên tuổi hoặc được “giao nhiệm vụ chính trị” khi nói với báo chí thôi, chứ nếu không một người có hiểu biết bình thường đều thấy và biết rằng: Tham nhũng sinh ra ở khắp nơi, nhưng tham nhũng khủng khiếp như Việt Nam thì chỉ có ở các quốc gia độc tài). https://goo.gl/Y3nt5J

    20. Cách chức giám đốc 1 năm với ông Trương Quý Dương sau vụ chạy thận làm 9 người chết ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Sau đó chắc định khôi phục chức cho tay này? Chết 9 người mà không khởi tố thì “cơ” của Trương Quý Dương to lắm đây).

    21. Nhân dân cả nước vẫn đang chờ quốc tang và lễ tang cấp nhà nước.

    KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!