VIẾT CHO VỢ NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

0
8

Bao Ngan Bao Ngan

Năm lớp 12, trường sắp xếp lại các lớp học. Tôi được vô một “lớp chọn” chỉ có 35 hoc sinh được chọn từ những lớp khác. So với những lớp khác thường có đến 50 học sinh, lớp tôi ít hơn và chỉ có 16 bạn nữ.

Tôi bắt đầu để ý đến một cô bạn nữ không đẹp nhưng khá chảnh, và học cực kỳ giỏi…

Một năm học trôi đi khá nhanh. Tôi cũng không có dịp tiếp cận với cô bạn nhiều vì trong lớp ngồi khá xa, ngoại trừ vài lần có tiếp cận hỏi ý về cách giải của những bài toán…

Chỉ biết đến nhau như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ xa hơn về cô bạn… vì thân thế gia đình tôi lúc đó nghèo lắm. Chúng tôi đều có kế hoạch riêng của cuộc đời mình. Sau này tôi mới biết là bạn đó đang tính đường vượt biên. Tôi thì gia đình khó khăn và thấy trước tương lai đen tối vì cha vẫn còn “học tập” nên tôi sẽ không có cửa vào bất cứ trường đại học nào.

Mùa hè đó là lần chia tay khá lâu. Tôi bị cấm cửa vào đại học đúng như dự đoán. Tôi lang bạc giang hồ, và có dịp gặp lại cô bạn 1 lần ở cư xá Thanh Đa vài năm sau… Sau đó tôi vượt biên, bị bắt đi “cải tạo” 2 năm. Sau khi được thả thì tôi về lại quê Quảng Ngãi định cư…

………..

Chiếc Honda DD màu đỏ vừa phóng qua trước cửa tiệm tôi đang làm thì tôi nhận ra cô bạn học từ phía sau lưng. Tôi kêu tên bạn thật to nhưng cô bạn dường như không nghe… và chiếc xe cứ lao đi… Sau chừng 10 phút tôi ngạc nhiên vì cô bạn chạy DD đỏ quay lại tìm tôi… Và mọi chuyện bắt đầu từ đó!

Tình yêu như cái nam châm… chúng tôi bị cuốn vào nhau gần như tức thì. Hôm sau chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò bằng đi ăn don ở quán Don Bà Xê… bên kia Sông Vệ! (34 năm trước, cái quán Don Bà Xê… bên kia Sông Vệ chỉ là một căn nhà lá… có cái bảng “Don” nhỏ xíu và chưa mấy ai biết đến. Hiện tại nó đã thành một nhà hàng khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi và là nơi hẹn hò của nhiều người),

Không có rào cản, hai bên gia đình đều đồng tình với tình yêu của 2 đứa tôi và hỗ trợ, vun đắp cho chúng tôi… Chúng tôi cười nhau bằng một cái đám cưới không thể nào đơn giàn hơn và bắt đầu cuộc sống mới mà trước đó 1 năm tôi đã không bao giờ nghĩ đến.

…Hai đứa con lần lượt ra đời. Và cuộc sống ngày càng khó khăn. Chúng tôi khá bế tắc. Chúng tôi chỉ sống trong gói ghém chờ đi Mỹ vì đó là cơ hội duy nhất còn lại của chúng tôi.

…Không mang theo gì nhiều từ Việt Nam ngoài 2 đứa con và những hoài bão bị cái nghèo đói, cái ngột ngạt đè nén bao nhiêu năm, vừa đặt chân đến Mỹ, chúng tôi lao ngay vào một cuộc sống bận rộn, vừa đi học, vừa đi làm và lo cho hai con! Cả bốn người chúng tôi đã nổ lực không ngừng, và khoảng 5 năm sau cuộc sống bắt đầu dễ thở…

Tôi xong đại học, đi làm và học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Còn người bạn của tôi phải vừa dạy hai đứa trẻ, vừa đi làm, vừa đi học… Và một ngày đẹp trời nàng cũng tốt nghiệp đại học. Chính tôi cũng không ngờ với khả năng tiếng Anh lập bập như vậy mà người bạn tôi cũng ngoi lên được đến hàng Director của một công ty khá lớn.

Muốn đánh giá đúng một người phụ nữ, đừng nhìn những thứ họ khoác lên người mà hãy nhìn vào những đứa con của họ. Người phụ nữ tôi đang nói đến nhìn bề ngoài ăn mặc giản dị, không son phấn, không trang sức, ở trong căn nhà nhỏ xíu, nhưng dám chi cho con hàng *nhiều* trăm ngàn đô để cho con được học ở những ngôi trường tốt nhất mà chúng có thể vào được.

Sự hy sinh của nàng đã làm bệ phóng cho hai đứa con. Thằng con lớn hiện đang là một luật sư California chuyên lo về thuế cho công ty Uber trên khắp thế giới. Thằng nhỏ sau khi tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ở Harvard, hiện đang theo đuổi chương trình PHD Toán ở Berkeley.

Nhìn vào thành công của hai đứa con, tôi vô cùng cảm ơn người yêu, người bạn, người vợ, người đã đồng hành với tôi đi suốt cuộc đời, một cuộc đời đầy vất vả, chông gai và sóng gió. Có thể chính sự thăng trầm, sóng gió đã làm cho tình yêu của chúng tôi lớn hơn lên. Làm cho chúng tôi gắn bó với nhau hơn như hai đứa con tôi thường nói với bạn nó một cách tự hào là ba mẹ nó chỉ là một người! 

Đã lâu lắm rồi, ngày nào với chúng tôi cũng là ngày lễ tình nhân. Chúng tôi thực ra không phải một người, nhưng là 2 người ở trong một vũ trụ khác! Bên ngoài kia là vũ trụ của moi người, và ở bên trong căn nhà là một vũ trụ khác chỉ có hai đứa thôi…

@doankiem

2023

https://www.facebook.com/baongan.baongan/posts/pfbid0wZMTsr79NDjHdyCoRAZAGNSkwyaQB51vwCFhjS1SqX5pH4NpoCFUpQEhBFjqnmWtl