Tin thêm về ngôi miếu trên đồi Charlie

0
6
Bức ảnh đăng, được gửi đi từ những người biết được việc phục dựng hoàn tất. Tuy huy hiệu của Lữ Đoàn Dù và tiêu ngữ "Vị quốc vong thân" thì không còn, nhưng hương khói đã lại được thắp lên.

Khanh Nguyen

Sau vài ngày khắp nơi xôn xao tin tức chuyện ngôi miếu nhỏ trên đồi Charlie bị gãy đổ – đây là ngôi miếu được biết là do những người dân ở miền Nam đi viếng và tự dựng lên để hương khói cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã khuất trong chiến cuộc Tháng Tư, 1972. Nay đã có thêm những chi tiết mới.

Từ lời đồn đoán về lý do miếu thờ không còn nguyên vẹn, nhiều nơi cho biết họ đã gọi trực tiếp cho chính quyền của địa phương để tìm hiểu, nhưng không ai biết lý do vì sao ngôi miếu lại tan hoang như vậy. 

Báo chí ngoài Việt Nam cũng đã liên lạc với Ông Đặng Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô, về chuyện miếu bị hư hại, nhưng ông Nam nói không có chuyện miếu bị cho đập phá, và hứa sẽ cho điều tra.

Một trong những người quen sống ở Pleiku quan tâm, kiên trì theo dõi sự việc, trong ngày 11 Tháng Hai 2023, cho biết là phía chính quyền huyện đã cho người lên tìm hiểu và nói là phát hiện do “xe chở keo của dân quệt vào”. Để tránh những điều bàn tán không hay, phía huyện Sa Thầy, Kontum, cũng đã cho người đến tu sửa lại. 

Bức ảnh đăng, được gửi đi từ những người biết được việc phục dựng hoàn tất. Tuy huy hiệu của Lữ Đoàn Dù và tiêu ngữ “Vị quốc vong thân” thì không còn, nhưng hương khói đã lại được thắp lên.

Dẫu sao đây cũng là một điều đáng mừng, vì nơi này sẽ lại tiếp đón các nhóm đi viếng từ tháng này. Trong những chuyến đi dự kiến sắp tới, sẽ sớm có thêm chi tiết đến cũng mọi người. Xin cám ơn tất cả những ai đã quan tâm.

https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid023HgPkZmLQ2sXS9Zfm9AwBeF9f2UiQXFArUCFX3eZUmQvjjVCr1hapbrvPU8A5786l