THƯƠNG CHÚ CHỦ TỊCH

    0
    107

    Mấy hôm nay cứ nghĩ thương chú Vũ Minh Lộ, Chủ tịch Phường Thanh Xuân Bắc. Sở dĩ vậy là vì chú bị một cú “tai bay, vạ gió” từ mụ Phó Chủ tịch Quận.

    Thông thường, người ta chửi thằng đàn ông thì cũng nhiều lẽ. Nào là hèn, láo, mất dạy, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, hoặc rượu chè, cờ bạc, lừa đảo… Nhiều thứ để người ta chê cười, đa số bị chê là những kẻ không mấy thành công trên đường quan lộ. Nhưng ở đây, chú là thằng đàn ông có chức danh xã hội – Chủ tịch Phường.

    Mà đã có chức danh thì khi được gắn chữ hèn, chữ nhục… thì quả là rất đau đớn. Đau không chỉ cho chú, mà cho cả gia đình, họ hàng là chú. (Mở ngoặc chút với chữ hèn và nhục là trừ các bác bên đảng và bên Quốc phòng trong thái độ với bạn vàng phương Bắc, thì không còn gì để nói, nói thêm chỉ là chuyện bôi nhọ đít nồi)

    Trong đối xử với phụ nữ, cũng có hai thái cực được sử dụng cho chữ hèn của thằng đàn ông là hoặc dùng sức mạnh cơ bắp, trâu bò của mình để áp đáo họ, hay lợi dụng phụ nữ về tiền bạc, tình cảm một cách không minh bạch… Hoặc ngược lại cũng được coi là hèn, nếu xu nịnh họ mưu cầu lợi ích không phải lối. Tất cả đều được tặng cho chữ HÈN.

    Vậy nhưng chú Chủ tịch P Thanh xuân Bắc trong trường hợp này đã được phê luôn cả hai chữ hèn và nhục lại không trong các trường hợp đó. Vì sao vậy?

    Chỉ vì nói dối hay cùng, mà khi đã phải nói dối thì nó đồng nghĩa với việc thú nhận một sự thật khác bị che giấu trong vụ canh xe cho “Chị” ăn bún.

    Lộ nói rằng đang ăn trưa nhận được tin báo của người dân mà Lộ chạy ra ngay đến mức không kịp đội mũ bảo hiểm chứ không phải “chị” gọi ra canh xe thì quả là mẫn cán.
    Lộ là chủ tịch phường mà mẫn cán đến thế thì đám dưới quyền Lộ sẽ không thèm ăn trưa trực ngoài đường?

    Ai cũng biết, chị của Lộ đỗ chềnh ềnh cái xe như vậy và Lộ còn dựng xe giữa đường ấy luôn, vậy mà Lộ không biết vi phạm chỗ nào thì quả là Lộ không còn là Minh Lộ?

    Ngẫm ra cũng thương, bố mẹ đặt cho cái tên Minh Lộ – Nghĩa là Con đường sáng.

    Nhưng, khi đã dối trá thì đường sáng hóa tối bởi đường đi hay tối mà nói dối hay cùng.

    Thương hơn nữa, là một thằng đàn ông sức dài, vai rộng lại chấp nhận làm thân khuyển mã, chức sắc hẳn hoi lại đi làm thằng coi xe cho con mụ kệch cỡm hợm mình đi… ăn bún.

    Nếu không được bà con nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời, không khéo có ngày Lộ luôn cầm theo cái túi mang mấy gói giấy vệ sinh hoặc băng vs của phụ nữ, chờ chị sai bảo mà thôi.

    Vậy liệu có đúng là Hèn và nhục?

    Than ôi thân phận đàn ông
    Mà như Minh Lộ nhục không hỡi chàng