Nói về cuộc phỏng vấn của Trump trên Fox News

0
51

Tổng thống Trump biểu lộ sự khó khăn trong việc gợi nhớ lại các thông tin, giải thích các biểu đồ đơn giản, và ghi nhớ chuyện Chris Wallace đã nói. 

Jonathan V. Last, Ngày 20 tháng 7 năm 2020 cập nhật lúc 5:07 AM

Translated from the Bulwark article About Trump’s Fox News Interview

Đã có những khoảnh khắc trong 3 năm qua khi mà Tổng thống Donald Trump có vẻ không ở trong trạng thái sức khoẻ tốt hoặc không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. 

Cuộc phỏng vấn gần đây nhất trên Fox News Sunday với Chris Wallace là một ví dụ. 

Hãy đem chuyện chính trị bỏ sang một bên – có rất nhiều bài viết về khía cạnh chính trị của cuộc phỏng vấn này – thay vào đó là tập trung vào khả năng vận dụng thông tin có sẵn của ngài Tổng thống ở những phút đầu của cuộc phỏng vấn về vấn đề đại dịch COVID-19. Mọi người có thể xem đoạn ghi hình hoặc đọc bản sao chép lại tôi đã soạn dưới đây:

WALLACE: Hãy bắt đầu với sự gia tăng của bệnh dịch virus Corona trên toàn quốc trong những tháng gần đây. Ông vẫn nói về nó như, xin trích dẫn lại, “than hồng đang cháy”. Nhưng tôi muốn đưa ra một biểu đồ cho thấy chúng ta đang ở đâu với dịch bệnh trong 4 tháng qua.

Như ông có thể thấy, chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm ở đây, vào tháng 4 với 36,000 ca nhiễm –

TRUMP: Ca nhiễm.

WALLACE: – trong một ngày.

TRUMP: Đúng vậy, ca nhiễm.

WALLACE: Sau đó nó đã giảm xuống và bây giờ kể từ tháng Sáu, nó đã tăng hơn gấp đôi. Một ngày trong tuần này đã có 75,000 ca nhiễm mới. Hơn gấp đôi –

TRUMP: Chris, đó là vì chúng ta có hệ thống xét nghiệm tuyệt vời, bởi vì chúng ta làm xét nghiệm nhiều nhất trên thế giới. Nếu chúng ta không làm xét nghiệm, thì nó sẽ không có thể hiển thị trên biểu đồ. Nếu chúng ta chỉ xét nghiệm một nửa số đó, những con số đó sẽ giảm xuống.

WALLACE: Nhưng đây không phải là “than hồng đang cháy”, thưa ông? Đây là một cơn bão lửa.

TRUMP: Không, không. Nhưng tôi không nói là – tôi nói là những ngọn lửa, chúng ta sẽ dập tắt những ngọn lửa này. Và chúng ta sẽ dập tắt những trường hợp như là những cục than hồng kia. Chúng ta đang có cả những ngọn lửa lẫn than hồng đang cháy. Chúng ta có than và chúng ta có lửa. Florida đã trở nên giống như ngọn lửa – nhưng nó sẽ – nó sẽ được kiểm soát.

Và, ông biết đó, đâu chỉ ở mỗi nước mình, mà còn nhiều quốc gia khác nữa. Chúng ta không nói về nó trong tin tức. Họ không nói về Mexico và Brazil và những nước ở Châu Âu, những nơi bùng dịch sớm hơn cả nước Mỹ, nên là nó tiến triển trước chúng ta một chút cũng là chuyện hợp lý.

Nhưng ông xem đi, tại sao họ không nói về Mexico? Điều đó không giúp gì cho chúng ta cả. Và tất cả những gì tôi có thể nói là tạ ơn Chúa, tôi đã xây gần xong cái bức tường, bởi vì nếu tôi không xây bức tường, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn hơn nhiều với Mexico.

WALLACE: Nhưng, thưa ông, chúng ta có tỷ lệ tử vong cao thứ bảy trên thế giới. Tỷ lệ tử vong của chúng ta cao hơn cả Brazil, nó cao hơn cả Nga và Liên minh Châu Âu đã cho chúng ta vào danh sách cấm nhập cảnh.

TRUMP: Vâng, tôi có nghĩ về những gì mà chúng tôi sẽ làm – thì chúng tôi cũng có cho họ vào danh sách cấm nhập cảnh mà, Chris. Tôi đã đóng cửa biên giới. Nếu ông còn nhớ, tôi là người đã cấm những nước trong Liên minh Châu Âu nhập cảnh từ rất sớm.

Nhưng khi ông nói về nguy cơ tử vong, tôi nghĩ nó phải ngược lại. Tôi nghĩ rằng chúng ta là một trong những nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới.

(nói chen vào)

WALLACE: Điều đó không đúng, thưa ông. Chúng ta đã có – chúng ta đã có khoảng 900 ca tử vong trong một ngày – –

TRUMP: Để chúng tôi xem lại –

WALLACE: – chỉ trong tuần này –

TRUMP: Sẵn sàng chưa?

WALLACE: (nói không rõ tiếng).

TRUMP: Ông có thể vui lòng đưa cho tôi tỷ lệ tử vong được không?

WALLACE: Vâng.

TRUMP: Kayleigh, lại đây.

Tôi nghe nói chúng ta một trong những nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất, có thể là thấp nhất mọi nơi trên thế giới.

Cô có dữ liệu không? Bởi vì tôi nghe nói chúng ta có tỷ lệ tử vong tốt nhất.

KAYLEIGH MCENANY, Thư ký Báo chí Nhà Trắng: (không rõ tiếng) Tiến sĩ Birx chỉ ra và đây là –

TRUMP: Tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Tôi hy vọng ông đưa kịch bản dàn dựng ra đi bởi vì nó cho thấy tin giả là gì – –

WALLACE: Được rồi, được rồi. Tôi không nghĩ rằng tôi tin tức giả mạo nhưng tôi sẽ – chúng tôi sẽ đưa –

TRUMP: Thôi đúng rồi, chính ông –

WALLACE: – đưa nhân viên của chúng tôi vào –

TRUMP: Ông nói rằng chúng ta có tỷ lệ tử vong tệ nhất trên thế giới –

WALLACE: Tôi đã nói rằng ông có –

TRUMP: – và chúng tôi có số liệu (tỷ lệ tử vong) tốt nhất.

Bây giờ đây là những gì tôi muốn mọi người chú ý vào. Toàn bộ cuộc nói chuyện này kéo dài 130 giây. Trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại, đây là một chuỗi các nhận định từ Trump và Wallace liên quan đến tỷ lệ tử vong:

Wallace: “Chúng ta có tỷ lệ tử vong cao thứ bảy trên thế giới.”

Trump: “Chúng ta là một trong những nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới.”

Trump: “Chúng ta có một trong những nơi thấp nhất” tỷ lệ tử vong. 

Trump: “Có thể là tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới.”

Trump: “Tỷ lệ tử vong thấp nhất.” 

(Rồi ông cho Wallace xem biểu đồ được đưa từ nhân viên của ông)

Trump: “Ông nói chúng ta có tỷ lệ tử vong tệ nhất trên thế giới…”

Trump:”… và chúng ta có (tỷ lệ tử vong) tốt nhất.”

Để ý xem ra sao mà Trump không thể rõ ràng khi mà ông ta nghĩ về việc xếp hạng tỷ lệ tử vong của Mỹ. Ông cứ nói đi nói lại là “một trong những tỉ lệ thấp nhất” và “cái thấp nhất.” 

Và Trump không thể nhớ rõ những gì Wallace đã nói. Wallace nói rằng Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong “cao nhất thứ 7 (trên thế giới)” Trump sau đó nói, “ông nói rằng chúng ta có tỷ lệ tử vong tệ nhất thế giới.”

Vì sao ông ta không thể nhớ những gì mà Wallace đã nói trong vòng 2 phút trước đó?

Nhưng mà khoảnh khắc đáng lo ngại nhất khi mà Trump đưa Wallace biểu đồ mà ông chỉ ra “tỉ lệ tử vong thấp nhất”

Wallace đưa cho người xem coi biểu đồ. Ở dưới đây:

Dẹp sang một bên thực tế mà biểu đồ của Trump sử dụng bỏ qua một số nước liên quan. Ngay cả khi những nước đó có tính trong đó đi chăng nữa, nó vẫn không cho thấy rằng Hoa Kỳ có tỉ lệ tử vong thấp nhất thế giới. Có thể, tùy thuộc vào mức độ cắt xén, rõ ràng có 2 quốc gia có tỉ lệ tử vong thấp hơn. 

Nói một cách khác, ngài Tổng thống nhìn vào đường biểu thị trên biểu đồ, nhưng không có khả năng diễn giải nó một cách chính xác.

Buổi phỏng vấn trên Fox News Sunday cho thấy:

  • Trump không thể nhớ rõ những gì mà sổ tóm tắt nói cho ông biết về tỷ lệ tử vong, nên ông lúng ta lúng túng giữa “một trong những tỉ lệ thấp nhất” và “tỉ lệ thấp nhất” trên thế giới.
  • Trump không thể diễn giải biểu đồ đơn giản được đưa cho ông từ nhân viên của mình
  • Trump không thể nhớ những gì Wallace nói với ông chỉ trong vòng 2 phút trước

Tôi không chắc rằng có bất kỳ lời giải thích nào trong cuộc đối thoại này mà không gây sự lo ngại sâu sắc cho Hoa Kỳ. 

Translated by Tegan Tran

Edited by Helen Nguyen