DONALD TRUMP: 4 NĂM ĐI RA ĐI VÀO NHÀ TRẮNG

4
16
Vo Tai TB
Donald Trump đang đánh canh bạc cuối cùng của cuộc đời. Trump không còn một chọn lựa nào khác. Đảng Cộng Hòa và đám cuồng MAGA – mặc dù không phải là những kẻ trực tiếp ngồi trên sòng bài, song họ là những kẻ tiếp máu, bỏ tiền ra hùn và …ké. Nếu Trump thắng, họ sẽ có cơ hội để trả thù chính trị và thực hiện Dự Án 2025 của họ. Nếu Thua, Trump và đồng bọn sẽ không ngại ngùng dùng lại kịch bản cũ: lại một cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cấp, để bôi nhọ và làm mất tính chính danh của tổng thống kế nhiệm, bôi bẩn nền dân chủ và hệ thống bầu cử của Mỹ. Nước Mỹ lại tiếp tục chìm trong đen tối của chia rẽ.
Khi nước Mỹ chia rẽ, ai sẽ thắng? Chắc chắn không phải là nước Mỹ hay dân Mỹ – ngay cả Trump cũng không, chỉ có Tàu và Nga thắng. Biết vậy nhưng tại sao Trump và đồng bọn, với khẩu hiệu và băng rôn Nước Mỹ Ưu Tiên (America First) và Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại (Make America Great Again) vẫn làm? Câu trả lời là với Trump và đồng bọn, nước Mỹ là nước của người da trắng thượng đẳng, của Trump và của Maga. Một nước Mỹ của họ không có chỗ cho những người của đảng Dân Chủ và những đám di dân trộm cướp, ăn thịt chó thịt mèo. Với họ, làm cho nước Mỹ vĩ đại còn có nghĩa là làm sạch và làm sạch có nghĩa là phải loại bỏ một lần cho hết sạch những kẻ nào đã làm “nhiễm độc máu của Mỹ.”
Ba tuần nữa, một cuộc bầu cử có thể nói là quan trọng nhất kể từ ngày Mỹ lập quốc đến nay sẽ diễn ra. Không ai biết được một tương lai nào đang chờ đợi nước Mỹ. Âm mưu và một cuộc nội chiến nào đang chờ đón một viễn tượng của đất nước này hay là nước Mỹ sẽ lấy lại được sinh mệnh của mình để nó vẫn mãi tồn tại là một đất nước của Tự Do, Dân Chủ, Giàu Mạnh và luôn luôn xứng đáng là một vùng đất ước mơ của bao người?
Đôi khi nhìn lại ngày hôm qua cũng có nghĩa là nhìn tới ngày mai. Ngày hôm qua Trump đã làm gì cho nước Mỹ ngoài đánh phá và chia rẽ. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những “thành tựu” của Trump trong 4 năm… đi ra đi vào Nhà Trắng từ năm 1916-2020.
THÂM THỦNG NGÂN SÁCH LỚN NHẤT
Trump đã để lại một di sản thâm thủng ngân sách lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Không những thế, tốc độ thâm thủng ngân sách dưới thời Trump xảy ra nhanh hơn bất cứ dưới thời một tổng thống nào. Trump thường tự hào rằng ông là người đã làm nên một kỳ tích lịch sử về cắt giảm thuế thu nhập lớn nhất từ trước đến giờ – điều này đúng, nhưng nó chỉ đúng cho đám tư bản trọc phú và những người giàu có. Giới trung lưu Mỹ và giới dưới trung lưu, không được một lợi lộc nào về thành tích cắt giảm thuế thu nhập của Trump, thậm chí họ còn lao đao hơn vì phải chia sẽ gánh năng thâm thủng ngân sách và con số nợ kinh khiếp của Mỹ do Trump tạo ra. Theo số liệu của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York (Federal Reserve Bank of New York), dưới 4 năm của Trump, nợ của Mỹ tăng tốc như phi thuyền từ $7.8 trillion đến $28 trillion. Con số nợ này không những chỉ ảnh hưởng tới thế hệ hiện tại. Đời con đời cháu của họ cũng còn phải còng lưng mà gánh.
Nhiều người nói rằng kinh tế dưới thời Trump tốt hơn. Chúng tay hãy nói chuyện với nhau bằng những con số để xem tốt xấu thế nào. Dưới thời Trump, kinh tế mỹ tăng trưởng 6.8%. So với Biden con số đó là 8.4%. Về công ăn việc làm, khi rời Nhà Trắng, Trump đã làm nước Mỹ mất đi ít nhất là 3 triệu công việc làm so với lúc ông tiếp quản từ Barrack Obama. Từ lúc Biden làm tổng thống đến nay, ông đã tạo ra thêm khoảng 16 triệu công việc làm tính tới thời điểm hiện tại.
Về lạm phát – nhiều người cho rằng Trump nằm ở thế mạnh, vì dưới thời Trump nạn lạm pháp thấp hơn dưới thời Biden. Nhưng khách quan thì ai cũng thấy là sau đại dịch Covid, chuỗi cung ứng hàng hóa đã gần như bị tê liệt khắp mọi ngã mọi nơi, quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng. Có một quốc gia nào không rơi vào nạn lạm phát sau đại dịch Covid? Cần nói thêm là trong giai đoan lạm phát cao nhất khắp nơi, nước Mỹ vẫn là một trong những quốc gia có lạm thấp nhất. Hiện tại chỉ số lạm phát của Mỹ đang nằm giữa khoảng 2.4%-3.0% – con số gần giống như thời trước khi Covid xảy ra. Nếu không thể nói đó là thành tích của Biden, thì cũng không thể phủ nhận được rằng Biden đã thành công khi trong cuộc chiến chống lại nạn phi mã. Cục Dự Trữ Liên Bang của Mỹ đã cắt giảm lãi xuất vào tháng 9 vừa rồi vì kinh tế báo hiệu cho thấy lạm phát đã đi xuống và nhiều có dấu hiệu cho thấy cơ quan này sẽ cắt giảm lãi xuất nữa khi chỉ sổ lạm phát có dấu hiệu tích cực hơn.
PHÁ HOẠI NỀN DÂN CHỦ CỦA MỸ
Bầu cử tự do là cái “xương sống” của thể chế dân chủ. Vì chỉ có dưới thể chế Dân Chủ, người dân mới được có cái quyền đi bầu chọn thật sự cho người lãnh đạo của mình. Nhưng khi một tổng thống – vì thất cử, vì không thể tiếp tục làm Tổng Thổng, vì không thể được đi ra đi vào tòa Nhà Trắng một lần nữa, sẵn sàng nã đạn vào những định chế đã từng chọn ông, mạ nhục một cách thô bỉ những lá phiếu từ chối ông và phỉ báng hệ thống bầu cử đó một cách thậm tệ và còn kích động bọn cuồng MAGA nổi loạn chiếm tòa nhà Quốc Hội để hy vọng thay đổi kết quả. Như thế mà không phải là phá hoại một nền dân chủ thì như thế nào mới gọi là phá hoại?
Những đã phá của Trump là những món quà quý giá nhất để các nhà nước độc tai vịn vào đó mà tuyên truyền rằng, thấy chưa, chính Trump, một tổng thống của Mỹ đã nói, cái gọi là tự do bầu cử của một đất nước tự hào là tự do và dân chủ đó thực chất chỉ là giả hiệu và là một vở kịch gian lận?
Chúng ta nghĩ như thế nào khi có một kẻ nào đó đứng ra tranh cử – dù là một chức vụ nhỏ, đừng nói là tổng thống, nhưng dám tuyên bố hổn rằng tôi tranh cử là tôi sẽ thắng, còn nếu tôi thua thì chắc chắn đó là một cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp? Loại người nào dám nói câu đó? Đó là Trump và bọn cuồng MAGA mũ đỏ.
CA TỤNG ĐỘC TÀI, HỖN LÁO VỚI ĐỐI THỦ, LÊN ÁN NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ
Tháng 3 năm 2019 hai triệu người dân Hồng Kông đứng lên chống lại bộ luật dẫn độ của Trung Quốc, Trump gọi những người biểu tình này la bọn nổi loạn (riots), thay vì goị họ là những người tranh đấu cho tự do và dân chủ. Cả thế giới tự do rơi vào bàng hoàng và sửng sốt. Một tổng thống Mỹ không ủng hộ những người tranh đấu cho tự do dân chủ thì tương lai nào đang chờ đợi nhân loại đây. Và cũng năm 2019 đó tại cuộc họp Thượng Đỉnh của các quốc gia thuộc nhóm G-7, Trump đã gọi Tập Cận Bình của Tàu là một nhà lãnh đạo “vĩ đại” (great leader) và là một người “thông thái” (brilliant man). Đối với Putin của Nga thì Trump có thái độ của một kẻ đại diện cho một nước chư hầu của Nga, chứ không phải là tổng thống của một nước Mỹ. Trong cử chỉ, Trump khúm núm như một bầy tôi trước mặt Putin. Trong lời nói, Trump ca tụng Putin gần như hết lời: “thiên tài” và “khôn khéo.” Còn đối với những người Mỹ là đối thủ chính trị của ông thì ông xấc xược và lỗ mãng như một thằng mạt hãng. Ông gọi Thượng nghị sĩ John McCaine là loài hàng binh bại tướng (loser and sucker), Hillary Clinton là người đàn bà thúi (nasty women), Joe Biden là tên ngủ gục (sleepy Joe)… Cách gọi tên để bêu xấu đối thủ của mình bằng những lời lẽ hạ cấp nhưng lại hết lời xưng tụng đối với những kẻ độc tài, Trump là ai chỉ có bọn MAGA mũ đỏ là biết rõ nhất. Một tên lưu manh mạt hạng nhưng dù sao cũng là… gà của ta. Miễn làm sao nó đá thắng là được. Chiêu trò nào, hình thức nào, dơ dáy đến bao cũng không cần thiết, miễn là mục đích đạt được. Phương tiện nghĩ cho cùng và nghĩ như thế nào cũng chỉ là phương tiện! Họ nghĩ như thế.
Khi Barrack Obama đến Việt Nam, trong diễn văn của mình ông đã đề cập nhiều lần về nhân quyền và tự do ngôn luận cũng như kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy tôn trọng những quyền căn bản đó. Ngày cuối cùng trước khi trở lại Mỹ, ông đã bỏ ra nửa ngày để gặp những người đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Việt Nam để lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của họ. Khi Trump đến Việt Nam, ngoài cầm lá cờ phất pha phất lại, suốt bài diễn văn của Trump, không một lời đề cập về nhân quyền và tự do dân chủ! Không một lời!
ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG PHẢI CỦA NHỮNG KẺ DI DÂN
John F Kennedy là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã tự ca tụng đất nước này một cách hãnh diện nhất, rằng mãnh đất này muôn thuở là của người di dân. Nước Mỹ đã có được ngày hôm qua, ngày hôm nay và còn những ngày mai kế tiếp nữa là vì những người di dân vẫn còn tiếp tục đến đây. Thoạt tiên họ đến có thể chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng những giá trị họ đem theo, những đức hạnh họ đem đến, những khát khao và mơ ước bất tận mà chỉ có vùng đất của cơ hội này mới có thể giúp họ biến thành sự thật và họ – lớp này đến lớp khác, và từng thế hệ, đã tạo nên những kỳ tích rực rỡ nhất cho nước Mỹ – mà nếu không có họ, đất nước này đã không có những năm tháng là gọi là vĩ đại nhất mà Donald Trump không mệt mỏi kêu gào hãy đưa nước Mỹ trở về những năm tháng kỳ vĩ đó.
Thời đại nào, năm tháng nào nước Mỹ vĩ đại và rực rỡ nhất?
Chúng ta lại phải quay về lịch sử để làm một công việc rất nhàm chán!
Sau Thế Chiến II một trật tự thế giới mới ra đời. Nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 từ đó đến nay. Nhưng trước khi Mỹ có thể trở thành một cường quốc số 1 giúp thay đổi được cục diện của Thế Chiến Thứ Hai và trở thành một cường quốc số 1, chúng ta phải đi xa một chút nữa, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930.
Bắt đầu từ năm 1929 nước Mỹ bị rơi vào một cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế (The Great Depression) vô tiền khoáng hậu và nó lan ra khắp thế giới. Những ai muốn biết cuộc khủng hoảng này nó kinh khủng thế nào thì hãy so sánh với Nạn Đói Năm Ất Dậu ở Việt Nam thì có thể hình dung được ít nhiều mức độ tàn khốc của nó. Nhưng nước Mỹ đã may mắn (may mắn hay nhờ hệ thống bầu cử tự do dân chủ của họ?) , Franklin Roosevelt đã được bầu làm tổng thống. TT Roosevelt không những đưa nước Mỹ thoát ra cuộc khủng hoảng đó mà còn vực dậy một nước Mỹ từ dưới đáy vực trở thành một cường quốc số 1. Những năm tháng tiếp theo đó sau ông, từ TT Truman, Eishenhower đến Kennedy và Johnson có thể nói là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Nước Mỹ trong những giai đoạn này có thể nói là muốn làm gì được đó, muốn nắng là nắng, muốn mưa là mưa. Khi Donald Trump muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại thì có thời nào nước Mỹ vĩ đại hơn những năm tháng đó? Và những năm tháng đó, những người đóng vai trò là tổng thống để lèo lái nước Mỹ, Ah Hah lại là người của đảng Dân Chủ thổ tả (Roosevel, Truman, Kennedy và Johson). Những người này của những năm tháng đó, họ được lịch sử Mỹ gọi là thế hệ Thông Minh Nhất và Tài Giỏi Nhất (The Best and the Brighetest).
Không lẽ khi Donald Trump khi kêu gọi hãy trở về những ngày tháng vĩ đại nhất là trở về với những năm tháng mà bọn Thổ Tả Dân Chủ cầm lái nước Mỹ? Vậy mà bọn MAGA mũ đỏ da vàng gốc An Nam vẫn vạn tuế vạn tuế và vạn tuế thánh thượng Donald Trump. Đúng là ngu si dốt nát nhưng vẫn có đẳng cấp!
HÃY DỰNG LÊN MỘT BỨC TƯỜNG
Dưới thời Bill Clinton, giữa Mỹ, Canada và Mexico có ký một thoả ước có tên là NAFTA (North America Free Trade Agreement) – một thoả ước mậu dịch tự do giữa ba nước. Khi Trump làm tổng thống, Trump ỷ thế mạnh của Mỹ ép hai nước thoả thuận lại, nhưng kết quả của cuộc thoả thuận đó chỉ là đổi tên hiệp ước này thành USMCA (U.S., Mexico and Canada Agreement). Đúng là một thiên tài về “deal.” Sau cuộc thoả thuận đó, Trump tuyên bố rằng khi đổi tên xong, các thành viên trong thoả ước này đều phải bỏ tiền ra để trả chi phí cho việc xây bức tường giữa Mexico và Mỹ. Canada cứng họng! Không ép được Canada, Trump liền tuyến bố “Mexico will pay for it” (Mexico phải chịu phí tổn). Lại là một thành tựu nữa của thiên tài. Mexico có bỏ tiền ra trả cho chi phí xây bức tường đó không? Ai cũng biết chỉ có MAGA mũ đỏ gốc An Nam là không biết!
Kết quả của việc xây bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Mexico đó như thế nào?
Đây là kết quả dự án bức tường của Donald Trump theo một bài báo trên FRI:
“Năm 2016, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump bắt đầu liên tục cổ vũ cho việc xây dựng “bức tường bê tông tuyệt đẹp” để “tách biệt” một cách cụ thể – Mêhicô khỏi Hoa Kỳ một cách vĩnh viễn, để bảo vệ người Mỹ khỏi “bọn tội phạm bạo lực”, khỏi làn sóng ma túy và sự gia tăng của các đoàn lữ hành di cư.
Ông đã đưa ra ba lời hứa: Bức tường sẽ chạy dài dọc theo suốt 3.144 km biên giới, từ Thái Bình Dương đến tận Vịnh Mêhicô; chi phí xây dựng sẽ là 8 tỷ đô la (tối đa là 12 tỷ đô la); những người đóng thuế Mỹ sẽ không phải gánh vác vì ông nói sẽ buộc Mêhicô tài trợ cho việc xây dựng.
Bốn năm sau, vài hôm trước ngày Joe Biden nhậm chức bước vào Nhà Trắng, bức tường nổi tiếng có hình thù ra sao?
Trước tiên, đó không phải là tường bê tông, bức tường chủ yếu vẫn là một loại hàng rào làm bằng cột cao, hoặc tấm thép, được gia cố ở những vị trí chiến lược nhất định bằng giàn kẽm, dây thép gai, camera giám sát, thiết bị cảm biến phát hiện sự chuyển động…
Trong số 727 km hàng rào bổ sung mà ông Donald Trump nói rằng đã xây dựng xong, chỉ có 76 km hoàn toàn mới, được dựng lên ở những nơi trước đây không có hàng rào nào, và những đoạn còn lại khác đều là phần củng cố thêm các cấu trúc đã có sẵn, nhưng đã lỗi thời.
Cuối cùng, về chi phí, khoản này đã tăng lên thành 15 tỷ đô la cho đến nay. Và như mọi người chờ đợi, Mêhicô đã không tài trợ một xu nào.” ([https://www.rfi.fr/vi/điểm-báo/20210119-donald-trump-và-bốn-năm-làm-rung-chuyển-nền-dân-chủ-mỹ]
DONALD TRUMP VÀ MỘT NỮA CÒN LẠI CỦA NƯỚC MỸ
Trump muốn làm tổng thống Mỹ nhưng Trump và đồng đạo cũng đều biết rằng chỉ cần một nữa nước Mỹ (50.01%) bầu cho Trump là Trump có thế làm tổng thống. Một nữa kia? Ngay mai có định mai của ngày mai! Trump sẽ đốt hết vốn và đảng Cộng Hoà sẽ sẽ sát cánh với kẻ thù của mình (love to hate, ra mặt nhưng không hài lòng), MAGA sẽ chẳng bao giờ nghe đài hay TV nào khác ngoài FOXNEWS. Chưa có cuộc bầu cử nào quyết định bằng từng một lá phiếu một. Lịch sử không những tạo ra cợ hội mà còn sẵn sàng đánh mất mọi cơ hội. Chưa bao giờ, một lá phiếu, một con người đơn độc lại quan trọng như thế. Điều này thật ra là một điều tốt đẹp vì mỗi một cá nhân, lần đầu trong lịch sử, một lá phiếu lại quan trọng vô cùng như chính cái ước ao và mong muốn đích thực của những người đã khai sinh ra nền tự do và dân chủ của nước Mỹ, nhưng bỗng một ngày trở thành một nỗi lo sợ!
Nếu anh/chị không đi bầu, anh chị đã vô tình khước từ cái quyền được làm chủ sinh mệnh của mình và sinh mệnh của nhiều người khác nữa.
TÁI BÚT
Gia đình Trump là một gia đình di dân, giống như bao nhiêu gia đình và cá nhân di dân khác, trong đó bao gồm di dân/tỵn nạn MAGA mũ đỏ gốc An Nam, nhưng bọn này xem những người di dân đi sau họ, những người kém may ắnm, không thua gì một bọn bọn trộm cướp, bọn độc hại, bọn ăn thịt chó thịt mèo. Tôi phẫn nộ và tôi buồn vô tận!
Tôi muốn viết thêm nữa về nhiều vấn đề Trump đã gây ra cho nước Mỹ – quê hương thứ hai của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tôi phải mệt mỏi vô cùng phải viết về Trump và đám MAGA da vàng mũ đỏ gốc An Nam. Khó có một người viết nào phải cảm thấy mệt mỏi và chán chường về điều mình viết, nhưng rồi phải viết, phải lên tiếng vì sự khốn nạn. Cuộc đời đầy rẫy những điều kỳ quái!
10/13/2024

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here