CHUYỆN SINH ĐẺ VÀ VIỆC THỪA ĐÀN BÀ BÊN QUÊ “ĐỒNG CHÍ” PUTIN BÂY GIỜ!

0
7
  Ảnh minh họa: Gia đình Grigoryev, ở Matxcơva, Nga ngày 02/02/2008 đã được Tổng thống Nga chúc mừng khi đẻ đứa con thứ ba.

Van At Nguyen

   Theo báo chí của Nga thì dạo này bên Nga lo lắng lắm về chuyện dân số Nga ngày càng giảm do dân bỏ chạy trốn lính và đàn bà lười đẻ…

   Theo các báo của Nga, trong ba năm vừa qua, dân số của Nga giảm tới hơn 2 (hai) triệu người. Phần vì chết do đại dịch Covid-19, phần chết do chiến tranh với Ukraina và một bộ phận rất lớn người dân chạy trốn ra nước ngoài sau vụ Nga kéo quân sang đánh Ucraina.

    Trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2021, dân số Nga giảm từ 149 triệu xuống còn 143 triệu. Nghĩa là giảm tới 6 (sáu) triệu người.

    Theo số liệu của Chương trình dân số của Liên Hiệp Quốc, nếu xu hướng giảm này tiếp tục, dân số Nga sẽ chỉ còn 120 triệu từ nay đến năm 2050. Thậm chí tình hình xấu nhất thì từ nay đến cuối thế kỷ XXI này, Nga sẽ chỉ còn 83,7 triệu dân.

    Ngoài ra, do nhiều đàn ông trong độ tuổi đi lính đánh nhau bị chết bên Ucraina hoặc trốn lính chạy ra nước ngoài, nên phụ nữ ở Nga hiện nay nhiều hơn đàn ông tới 10 triệu người.

    Trong bối cảnh đó, ngày 01/6/2023 vừa qua, tổng thống Nga Putin đã gặp gỡ các gia đình đông con tại điện Kremlin, Matxcơva để “vinh danh” họ.

    Để ngăn chặn đà giảm dân số, Nga đã thực hiện chính sách khuyến khích sinh đẻ. Từ năm 2008, Nga đã lập “Huân chương cha mẹ vẻ vang”. Các gia đình đẻ 7 (bẩy) con trở lên sẽ được thưởng 700 000 rúp (tương đương 8000 USD theo tỷ giá hiện nay).

    “Đồng chí” Putin hứa là những gia đình đẻ từ 3 (ba) con trở lên sẽ được Nhà nước cấp cho mảnh đất để xây nhà ở hoặc canh tác. 

   Thế nhưng, các biện pháp này vẫn không làm tăng tỷ lệ sinh đẻ và “đồng chí” Putin vào năm 2022 đã phục hồi giải thưởng “Bà Mẹ anh hùng”, một giải thưởng của Liên Xô có từ thời Staline, để thưởng cho các bà mẹ có thành tích đẻ nhiều con. 

    Để đạt được giải thưởng này của “đồng chí” Putin với giá trị 1 (một) triệu rúp (khoảng 12 000 USD) thì người phụ nữ phải đẻ từ 10 (mười) con trở lên! Không biết có mấy ai thời nay dám đẻ cả “tiểu đội” con nít như thế!

    Tôi có biết nhiều người Việt Nam học cùng hoặc sau tôi mấy khóa, sau khi tốt nghiệp về nước họ quay lại làm ăn bên Nga, họ rất thần tượng “đồng chí” Putin, thế mà con cái của mấy người này sau khi học học phổ thông ở Nga thì họ cho đi Đức, Úc, Mỹ… học đại học và định cư bên ấy hết, chẳng mấy ai để con cái ở lại Nga!

    Bây giờ nước Nga và “đồng chí” Putin đang hô hào “đẻ nhanh, đẻ nhiều” như thế, không biết có ai trong số những người tôi biết, gọi con đang ở Mỹ, Úc, Đức… về Nga đẻ con thật nhiều để đáp lại “thịnh tình” của “đồng chí” Putin không nhỉ! 

    Ảnh minh họa: Gia đình Grigoryev, ở Matxcơva, Nga ngày 02/02/2008 đã được Tổng thống Nga chúc mừng khi đẻ đứa con thứ ba.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301083690495778&set=gm.3273071832836441&idorvanity=754086491401667