QUYỀN CON MẸ MÀY !!!

0
257
Hình ảnh là tài sản của Minh Thắng bị hủy hoại. Rất có thể sau này những kẻ hủy hoại tài sản này bị truy tố.
Lúc 1 h 30 chiều ngày 23/7, em xuống xe sau hai tiếng dài từ Sài Gòn trở về Ngãi Giao. Lúc vừa xuống xe thì có hai thanh niên đi xe Wave Alpha màu đỏ biển 72-P1 0462 la lên nó xuống rồi, em cũng tưởng đón người nhà nên không để ý.Đi từ vòng xoay về nhà cũng 500m, tới đầu hẻm thì hai thanh niên đạp ngã em xuống đất. Đè em nằm ngửa, giật quyển sách em đang cầm (Quyền con người của a.Phương tặng) và la “quyền con mẹ mày!” rồi tát vào mặt em.Thật sự hai tiếng ngồi trên xe em đã không còn một chút sức để kháng cự, nên nằm im, chúng nói “mày đừng có khích bố” lúc này giữa trưa vùng quê vắng người, nên em có la “có người đánh tôi” cũng không ai nghe.

Lúc này bịt mặt đứng dậy nói gì đó, thấy an toàn hơn chút em gửi tin nhắn cho anh trai “72-P1 0462 bị đập” nhưng không thấy phản hồi. Thấy hai thanh niên vẫn nói gì đó, nên em lấy máy ảnh ra định chụp thì bọn nó phát hiện, rút thẻ nhớ và bẻ gãy, vứt máy xuống đất ( bể màn hình). Chúng hỏi “mày chụp cái gì, mày muốn tao giết mày không, con nít mà lên mạng bô bô hả “. Thấy có hai chiếc xe tải đi ngang nên em la lên “đánh người” nên chúng nó lên xe bỏ chạy.Vậy là thoát, em mệt mỏi trở về.

Thật sự em không biết mặt chúng nó, không biết chúng nó có phải là của nhà cầm quyền sai tới hành hung em hay không! Nhưng lời nói của nó làm em nghi ngờ rằng nó là người của cơ quan an ninh huyện Châu Đức. Tôi xin xác nhận với các anh một lần nữa nếu có đủ bằng chứng buộc tội tôi về việc gì đó, hãy đến bắt tôi ngay tối hôm nay, tôi sẽ chấp hành.Đừng chơi trẻ trâu, bẩn thỉu, vô học đó.Xin nói lần cuối bạn nào không tin có thể unfriend ,block đừng nói xàm với tôi, tôi mệt mỏi lắm…ok. Còn mấy thanh niên đó, những đồng tiền các anh kiếm ra từ việc đánh tôi, là của tôi đấy, các anh đừng có ăn cháo đá bát, đừng trẻ trâu suy nghĩ nông cạn nữa.Thích đánh thì đưa cái mặt anh cho người ta coi, rồi tôi cho anh đánh tôi, đến chết cũng được.
Thân.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm em.
Minh Thắng – https://www.facebook.com/minhthangdmcs
#CDVN: Thắng là một học sinh sinh năm 2001. Em là một cậu bé sớm quan tâm đến hiện tình xã hội. Mới đây, 1/5 em đã xuống đường vì môi trường. Kể từ đó em luôn được lực lượng an ninh Châu Đức quan tâm.

Hình ảnh là tài sản của Minh Thắng bị hủy hoại. Rất có thể sau này những kẻ hủy hoại tài sản này bị truy tố.

Bài liên quan :   Sẽ dạy “Nhân quyền” theo định hướng xã hội chủ nghĩa ?

                        QUYỀN CON MẸ MÀY !!!