Dialog.

0
47
Tran Khai Thanh Thuy

Dialog.

Bỗng dưng một dòng tin nhắn hiện ra, cắt ngang mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu , mình dán mắt vào cái tên lạ hoắc: Minh mini
Chát đi chít lại vài câu thăm hỏi xã giao, nhằm phát hiện và làm quen lẫn nhau mình chủ động hỏi:
– Ở Việt Nam Em có biết Mẹ Nấm là ai không?
– Dạ, trên thế giới có mẹ Teresa, còn Mẹ Nấm ở Việt Nam thì em chưa nghe thấy bao giờ ạ.
-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , người mới ra tòa hôm 29-6 vừa rồi đấy.
-Ôi thế thì chị nhầm tên rồi. Người phụ nữ ra tòa hôm ấy là hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ra tòa vì tội lừa đảo 16,5 tỷ VND của ông Cao Toàn Mỹ.
Mình thoáng thất vọng, hỏi tiếp
Thảo nào trong phiên tòa xử mẹ Nấm,quan tòa nói:
– Chị là phụ nữ , là mẹ của hai đứa con, sau lưng chị còn mẹ già và một ông bố là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cần được chăm sóc, bảo vệ. Sao chị không lo vun vén quán xuyến gia đình , mà lại lo những chuyện bao đồng như cá mú, biển đảo làm gì? Việc ấy đã có đảng và nhà nước lo. Việc nhà chị lo còn không nổi, chị định lo thay cho nhà nước à? Rách chuyện.
– Phiên tòa naò cơ ạ, sao mà em không hay biết
– Em không theo dõi tin tức sao?
– Có chứ ạ, nhưng báo giấy hay báo online các loại của nhà nước mình có thông tin gì về mẹ Nấm đâu? Vào các trang mạng khác ở hải ngoại lại bị chặn tường lửa, hoặc bị công an mạng theo dõi, em sợ lắm.
– Hiểu rồi! Thời đại bướm cái lên ngôi, bướm đực mất giá, cá tôm chết hết. Biển đảo bán dần , lãnh đạo bưng bô…làm sao em hiểu?
– Vâng, chị ấy bán Nấm hả chị ? Nấm của chị ấy có ngon không, có phải nấm sạch không, chị cho địa chỉ để em đến mua ủng hộ cả yến luôn, miễn là phải tươi, chứ nấm khô nhà em có nhiều lắm.
– Trời ơi là trời. Em ở ngay Khánh Hòa mà không biết gì thật sao, mẹ Nấm bị xử 10 năm về tội tuyên truyền chống Nhà nước
– Thật ạ? Tiếc cho chị ấy qúa , giá mà chị ấy tuyên truyền về cách trồng Nấm có phải hiệu quả không. Vừa không bị tù mà còn có cả tiền tấn nữa. Nếu không may phải ra tòa thì có cả tiền tỉ mua uy tín. Như hoa hậu Trương Hồ Phương Nga ấy. Cướp không của đại gia 16,5 tỷ mà vẫn được trắng án, còn được bồi thường cả đống tiền trong suốt 2 năm ngồi tù nữa…
– Ồ, thì ra em không biết gì về mẹ Nấm thật . Mình vừa gõ chữ vừa thở dài:- Nghe nói phiên tòa xử công khai cơ mà.
– Em không biết thật mà, em chỉ thấy toàn thông tin về vụ xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thôi
– Thôi để chị post mấy câu thơ của bác Nguyễn mệnh đức trên facebook của bác ấy cho em xem có đúng là tòa án xử công khai không nhé:
Theo chính quyền thông báo
Mở phiên toà ngày mai
Toà “đặc thù” cơ đấy
Sẽ diễn ra “công khai”

Công khai là chặn cửa
Những người muốn tham gia
Công khai là cảnh sát
Sẽ dày đặc trước toà

Công khai là cấm tiệt
Mẹ già của bị can
Công khai là như thế
Một mùi khai dã man.
– Ồ bài thơ hay đấy, tên bài thơ là gì hả chị, mà sao em chưa nghe thấy bao giờ
-Cống khai .
Cống khai ạ, cái tên chẳng ăn nhập gì với nội dung bài thơ ở bên dưới chị nhỉ. Thành phố dạo này hay bị ngập tắc, người dân thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường nên mỗi khi mưa xuống cống cũng bốc lên mùi khai khăn khẳn, nhưng có liên quan gì đến phiên tòa đâu.
– Ôi giời, mình càng lúc càng chán, tay gõ bàn phím nặng chịch: – Sống trong ống cống XHCN thì khai là phải rồi, khai dã man luôn…khai từ tư tưởng, ý nghĩ đến tim gan phèo phổi…cũng khai luôn , Hiểu không?
Không đợi nàng trả lời, mình bấm chuột thoát ra ngoài …
TKTT