Có phải những cuộc biểu tình đòi mở cửa kinh tế trở lại là những cuộc biểu tình tự phát bởi người dân Mỹ yêu tự do? Ko hẳn như thế.

0
73

Khoa Lê – thành viên Nhóm Sự Thật Lề Đường 

Một người Mỹ gốc Việt, Paul Luong, và team của anh này đã truy nguyên nguồn gốc của các group fb và trang web tổ chức và hiệu triệu người biểu tình đòi mở cửa trở lại ở 1 số tiểu bang, và phát hiện các trang này có cùng giao diện, cùng phần mô tả, đều đc đăng ký bởi cùng 1 cá thể trong những khoảng thời gian rất ngắn. Thậm chí, kẻ đăng ký tên miền reopenmd.com đã sơ hở để lộ địa điểm đăng ký ở… Florida. Người ở Florida thì liên quan gì đến biểu tình ở Maryland?

Một đầu mối khác là những trang web này mang cùng 1 mã số theo dõi do Google Analytics generate ra để đánh dấu người truy cập. Mã số đó là “60996284”, có thể nhìn thấy khi mở khung source code của trình duyệt (Ctrl+U).

Paul Luong cho rằng đây là những dấu hiệu của astroturfing, chỉ những phong trào và cuộc biểu tình có bề ngoài là grassroot, xuất phát từ quần chúng nhân dân nhưng thực ra được điều khiển bởi những tổ chức hay nhóm lợi ích trong bóng tối có mưu đồ khác. Ví dụ như thế lực đứng sau nhóm Reopen Michigan là Greg McNeilly, một chiến lược gia đảng Cộng hoà có liên hệ chặt chẽ và đc tài trợ bởi dòng họ bà Betsy deVos, bộ trưởng Giáo dục Mỹ. 

Sự bóp méo thông tin kết hợp với tâm lý bầy đàn sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ nguy hiểm cho nước Mỹ. Những người biểu tình ngỡ là họ đang đấu tranh cho “quyền tự do cá nhân” của họ để “bảo vệ Hiến pháp”, mà ko ý thức đc bản thân là con rối bị kẻ khác giật dây. 

Chiến thuật “chia để trị” này đã đc Nga sử dụng trong giai đoạn bầu cử năm 2016 để kích động chia rẽ và thù ghét giữa người Mỹ với nhau, khiến họ ko thể đồng lòng đối phó với kẻ thù chung. Và nay Trump đang áp dụng lại đúng chiến thuật trên để chia rẽ người dân Mỹ một lần nữa, bằng cách kích động bạo loạn ở các tiểu bang có thống đốc là thành viên đảng Dân chủ.

=========

Admin: Lời bình của Paul Lương về bài trên của Khoa Lê: 

This post is very well written and comprehensive. I’m surprised to say the least, but in a good way. Most Vietnameses in MD/VA/DC as far as I’m aware have a lot of support for Trump. I don’t know whether it’s blind respect or peer info where they have limited access to factual data, and only knows what they know from other misinformed people. I created https://www.facebook.com/tintuc.coronavirus.usa/ because I wanted to give them the unbiased infos about COVID19 in Vietnamese. But I gave up because my translation (mostly using google translator) isn’t very good at all.

Regarding the investigation, I’m sure people will find out a lot more from here, but the problem is the truth nowadays have to face 2 things before it can get through people: one, all these noise and two, being duped as “fake news”. 

Bài của Paul Lương: https://www.facebook.com/100000241822765/posts/3943820888969266/?d=n

=======

Khoa Lê: Bài anh Nghia Bui biên tập lại, chỉn chu hơn tôi viết: https://vietopian.wordpress.com/2020/04/20/grassroots-vs-astroturf/?fbclid=IwAR3gFLB52Tc-yl0fP-YMNxz7-MfuSK6Jx3RPLmsP9z2DPFnECq394fMTVjM

Trích: Cuối tháng 10 năm 2017, Thượng nghị sĩ Richard Burr (Cộng Hoà, North Carolina), chủ tịch Uỷ ban Tình báo của Thượng Viện, công bố hai trang Facebook có nguồn gốc từ St Petersburg (Nga) được dựng lên để kích động dân Texas xuống đường biểu tình. Đặc điểm của hai trang FB này là nó cố tình đối nghịch nhau.

Một trang – ‘Heart of Texas’, ủng hộ việc Texas tách ra khỏi Liên Bang Hoa Kỳ. Họ cho đăng một mẩu quảng cáo ($100) kêu gọi người dân tham dự một cuộc biểu tình mang tên “Stop Islamification of Texas” (đừng để Texas biến thành Hồi Giáo) vào lúc 12 giờ trưa ngày 21/5/2016 tại downtown Houston.

Trang thứ nhì — ‘United Muslims of America’ (Người Hồi Giáo Thống Nhất ở Mỹ), đăng một mẩu quảng cáo khác ($100) kêu gọi người Hồi Giáo xuống đường cùng ngày, cùng lúc và cũng cùng địa điểm để biểu dương lực lượng.

Hình chụp hai trang FB và biểu tình đối nghịch tại Houston ngày 21/5/2016. ảnh: texastribune.org

Chuyện gì phải đến đã đến. Hai phe đụng độ nhau trên đại lộ Travis ở downtown Houston. Bên này chửi qua, bên kia mắng lại; nhưng nhờ cảnh sát có mặt tại hiện trường nên rất may không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Trong một cuộc điều trần của ba công ty Facebook, Twitter và Google trước Uỷ ban Tình báo Thượng Viện, Luật sư Colin Stretch đại diện Facebook nói rất có thể hai trang này nhắm vào hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. TNS Burr nhận xét: “Chỉ cần $200 và một cái máy tính, những tác nhân ở tận St Petersburg có thể tạo nên những trang như vầy một cách dễ dàng để gây chia rẽ và xâu xé cộng đồng chúng ta. Facebook đã thất bại.”

Đó là chuyện ba năm về trước. Mới đây nhất, các cuộc biểu tình chống lệnh lockdown tại một số nơi trên nước Mỹ cuối tuần rồi cũng có dấu hiệu được dàn dựng chứ không phải tự phát. Ông Paul Lương, giám đốc tổ chức Local Success, và đội ngũ kỹ thuật của ông đã truy tìm tông tích các trang Facebook và website kêu gọi biểu tình tại các tiểu bang — từ Minnesota đến Maryland và nhiều nơi khác. Họ khám phá các trang này (reopenmd, reopenva, reopenmn v.v.) đều giống nhau về hình thức và nội dung, được đăng ký gần như cùng một lúc, từ một địa chỉ IP ở Florida.

Hai FB Groups với nội dung y chang! nguồn: FB Paul Luong

Chứng cớ rõ rệt nhất cho thấy các trang này có cùng một chủ là tất cả đều xài chung một Google Analytic Tag “60996284” — chìa khoá điện tử giúp ban quản lý phân tích lượng người truy cập các trang web do họ làm ra và kiểm soát.

Ngày giờ các website “reopen” được ghi danh. nguồn: FB Paul Luong

Tuy chưa biết bàn tay bí mật nào làm chuyện này, nhưng ông Paul Lương đặt câu hỏi: “Tại sao ai đó ở Florida lại lo lắng cho dân tình ở Maryland hay Virginia đến vậy?” Và như để tự trả lời, ông nói: “Chúng tôi e rằng hành động này còn đáng sợ hơn Covid-19. Nó cho thấy thông tin giả tạo, khi được cấy vào tư duy bầy đàn, có thể gây nguy hiểm khôn lường.”

Nguồn:

1) https://www.texastribune.org/2017/11/01/russian-facebook-page-organized-protest-texas-different-russian-page-l/

2) https://www.facebook.com/100000241822765/posts/3943820888969266/?d=n