THƯ KÝ (SECRETARY OF STATE) ĐẢNG CỘNG HÒA CỦA TIỂU BANG GEORGIA NÓI RẰNG ÔNG TA* ĐÃ BỊ TRUMP “TRỞ MẶT, THROWN UNDER THE BUS”

0
17
DUSTIN CHAMBERS / REUTERS Georgia Secretary of State Brad Raffensperger gives an update on the state of the election and ballot count during a news conference at the State Capitol in Atlanta, Georgia, on Nov. 6.

Liên Nguyễn

“Gia đình tôi đã bỏ phiếu cho ông ta*, biếu tiền cho ông ta, và giờ đây đang bị ông ta “trở mặt, (ném vào gầm xe buýt),” Brad Raffensperger viết trong một bài báo op-ed xuất bản hôm thứ Tư (Nov 25).

[* “Ông ta:” Theo một tự điển Việt Nam, là một cách gọi ngôi thứ ba số ít, giống như “bà ta, cô ta, hắn ta,” là một cách gọi chỉ sự coi thường nhân vật ngôi thứ ba số ít của người viết bài này.  Cũng theo tự điển Việt Nam, dùng “ông, bà, cô” hoặc “ông ấy, bà ấy, cô ấy” để bộc lộ sự tôn trọng nhân vật ngôi thứ ba số ít.]

HuffPost

By Ja’han Jones, 11/25/2020

Lien Nguyen dịch vào ngày Thanksgiving Day, Nov 26, 2020

Trong một bài báo op-ed đăng trên tờ USA Today được xuất bản hôm thứ Tư, thư ký đảng Cộng Hòa của tiểu bang Georgia, Brad Raffensperger, tuyên bố rằng ông đã bị tổng thống Donald Trump “trở mặt” bởi vì ông đã không thể giúp Trump bằng cách tuyên bố thành viên đảng Cộng Hòa là những người chiến thắng trong cuộc bầu cử mà họ thực sự đã thua trong tiểu bang.

Trong bài báo, Raffensperger khen ngợi tiểu bang Georgia đã tiến hành một “cuộc bầu cử thành công rực rỡ và suông sẻ,” và ông nói rằng chiến công đó đáng được tôn vinh ngay cả đối với những người mà ứng cử viên tổng thống ưa thích của họ đã bị thua.

“Đối với những người tự hỏi, tại sao Trump của tôi lại thua,” Raffensperger nói, nhắc đến Trump.  “Gia đình tôi đã bỏ phiếu cho ông ta, biếu tiền cho ông ta, và giờ đây đang bị ông ta “trở mặt.”

Tuần trước, Raffensperger cáo buộc thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Lindsey Graham (tiểu bang South Carolina) và những thành viên khác trong đảng Cộng Hòa đã thúc giục ông loại bỏ một cách bất hợp pháp (unlawfully disqualify)  những lá phiếu được bầu ở Georgia, một tiểu bang mà tổng thống tân cử Joe Biden đã thắng hàng ngàn lá phiếu phổ thông.  Theo sau sự thúc giục của Trump, của Graham; hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa Georgia là Kelly Loeffler và David Perdue, và những người Cộng Hòa bảo thủ khác trên khắp đất nước đã đưa ra những thuyết âm mưu ngớ ngẩn, lố bịch khác về những chuyện bầu cử bất thường trong tiểu bang, bao gồm một giả thuyết cáo buộc những máy bỏ phiếu của Georgia đã được thiết kế để tước quyền bỏ phiếu của cử tri ủng hộ Trump.  Kể từ ngày bầu cử, Raffensperger đã trở thành một người Cộng Hòa bảo thủ bị bỏ rơi (a pariah* among conservatives) bởi vì Raffensperger đã không chịu trao chiến thắng cho những thành viên đảng Cộng Hòa trong những cuộc đua mà họ đã bị thua.

[* Pariah: Người hạ đẳng, người cùng đinh ở Ấn Độ; người cầu bơ cầu bất, bị xã hội bỏ rơi.]

Hình: Thư ký tiểu bang Georgia Brad Raffensperger đang cung cấp thông tin cập nhật về bầu cử và sự kiểm phiếu của tiểu bang trong một cuộc họp báo tại Tòa Nhà Quốc Hội Tiểu Bang ở Atlanta, Georgia, vào ngày 6 tháng 11.

Vào ngày 10 tháng 11, sau khi kết quả đếm phiếu cho thấy Biden đánh bại Trump hơn 10 ngàn phiếu bầu ở Georgia, ban tranh cử của Trump đã yêu cầu đếm phiếu lại và sau đó đã được đếm phiếu lại.  Nhưng Trump và những bè cánh của ông đã không bao giờ ngừng tung ra những lời cáo buộc vô căn cứ về sự sai trái (impropriety) của những viên chức chuyên về bầu cử của tiểu bang Georgia, khích động lên một sự đả kích cay độc trong những người ủng hộ Trump ngay cả khi sự đếm phiếu lại mà Trump yêu cầu đang được tiến hành.

Trong một tweet đăng ngày 14 tháng 11 mà từ ngày này đã bị Twitter dán nhãn là thông tin sai lệch, Trump đã tuyên bố sai lệch là cả ba người: Raffensperger, thống đốc đảng Cộng Hòa Brian Kemp*, và đảng viên đảng Dân Chủ và cựu ứng cử viên thống đốc Stacy Abrams đều là những kẻ đồng mưu trong một âm mưu “gian lận” cuộc bầu cử này.

[* Brian Kemp: Một người rất trung thành với Trump, trước đây từng được Trump vận động, hết lời tâng bốc trong cuộc chạy đua tranh ghế thống đốc tiểu bang Georgia với ứng cử viên Stacey Abrams, một phụ nữ trẻ tuổi, ưu tú, người Mỹ gốc Phi châu.]

Raffensperger đã viết trong bài báo op-ed đăng hôm thứ Tư của mình, “Ngay cả khi Georgia bắt tay vào cuộc kiểm phiếu đầu tiên trên toàn tiểu bang, một tiến trình chỉ có thể thực hiện được bởi hệ thống kiểm phiếu bằng loại giấy mới được in của tiểu bang (the state’s new printed paper-ballot system), những người yêu cầu sự đếm phiếu lại toàn bộ bằng tay (the full hand recount) đã châm ngòi (triggered) vào cuộc đếm phiếu lại này cho một cuộc đua khít khao như vậy đã tụ tập thành những đám đông chung quanh địa điểm kiểm phiếu để phá hoại sự uy tín của hệ thống kiểm phiếu (lined up to undermine its credibility).  Họ, đã từ rất lâu là những người được hưởng lợi từ tiến trình bầu cử, bây giờ thì họ tìm cách xé toạc nó ra tại chính ngay nền tảng của nó (sought to tear it apart at its very foundations).”

Raffensperger viết thêm, “Nhưng, tính liêm chính vẫn còn giá trị.  (But still, integrity matters.)”

Vào hôm thứ Sáu, Kemp và Raffensperger đã chứng nhận kết quả bầu cử của Georgia sau sự đếm phiếu lại thứ nhất [bằng tay], xác nhận rằng Biden đã thắng tại tiểu bang, hơn Trump 12.670** lá phiếu.  Vào hôm thứ Bảy, ban tranh cử của Trump lại yêu cầu thêm một cuộc tái kiểm phiếu khác,** nhưng không có lý do gì để tin rằng cuộc tái kiểm phiếu này sẽ thay đổi kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia.

============

Đến đây là hết bài báo.  Dưới đây là tóm lược của người dịch về luật đếm phiếu lại của tiểu bang Georgia và về sự đốn mạt của Trump trong việc đòi đếm phiếu lại một lần nữa:

** Luật yêu cầu đếm phiếu lại của tiểu bang Georgia: Nếu sự chênh lệch phiếu của hai bên bằng hoặc nhỏ hơn 0.5%, tiểu bang sẽ tự đếm phiếu lại và sẽ tự trả tiền cho đội ngũ kiểm/đếm phiếu.  Nếu sự chênh lệch nhiều hơn 0.5%, bên thua có thể yêu cầu đếm phiếu lại và phải trả tiền chi phí cho sự đếm phiếu lại.  Chi phí cho sự đếm phiếu lại của từng tiểu bang, ít hay nhiều thì tùy vào tổng số lá phiếu, trung bình tốn cả chục triệu Mỹ kim.

Vì Biden hơn Trump chỉ có 12.670 lá phiếu, chiếm tỷ lệ khoảng 0.2%, nghĩa là số phần trăm phiếu của Biden (49.5%) hơn Trump (49.3%) chỉ có 0.2% [49.5 – 49.3 = 0.2%], nhỏ hơn 0.5%, nên tiểu bang tự đếm phiếu lại, bằng tay, mà không cần yêu cầu của Trump, và tự trả chi phí cho sự đếm phiếu lại này, dùng tiền trích ra từ tiền thuế của dân.

** Sự đốn mạt của Trump: Sau lần đếm phiếu lại bằng tay này, là lần đếm lại thứ nhất, Biden hơn Trump 12.670 phiếu.  Trump vẫn không chấp nhận và đòi đếm phiếu thêm một lần nữa.  Bởi vì sự chênh lệch phiếu giữa Biden và Trump chỉ là 0.2%, nên dù có đếm phiếu lại bao nhiêu lần, thì tiểu bang vẫn phải trả chi phí cho sự đếm phiếu lại.

Phải chi sự chênh lệch phiếu chỉ là một, hai ngàn phiếu, thì sự yêu cầu đếm phiếu thêm một lần nữa của Trump là chính đáng.  Đằng này, sự chênh lệch phiếu lên đến hơn 12 ngàn, thì dù cho có đếm lại cả chục lần, chắc chắn vẫn không thể đảo ngược lại kết quả bầu cử ở Georgia.

Mà dù cho Trump có thể đảo ngược được kết quả bầu cử ở Georgia, với 16 phiếu cử tri đoàn, (chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra), thì Trump vẫn không thể nào đảo ngược được kết quả chung cuộc là Biden đã vượt xa con số 270 phiếu cử tri đoàn.

Sự đòi đếm phiếu lại này của Trump ở Georgia, khiến tiểu bang rất nghèo này phải tốn tiền một cách vô ích và lãng phí, một lần nữa đã bộc lộ thêm một sự đốn mạt, trong hàng ngàn sự đốn mạt, về bản chất thật sự con người của Trump.

============

Đây là bài báo tiếng Anh.  Bạn nào không muốn bị tag, xin vui lòng cho biết ngay.