Khi chiếc tàu Trumpanic bị chìm

0
14

Thạch Đạt Lang

Vào buổi tối thứ hai 14.12.2020, trong một tweet, tổng thống Donald Trump cho biết bộ trưởng tư pháp William Barr đã nộp đơn từ chức, đơn có hiệu lực từ ngày 23.12.2020, một ngày trước Giáng Sinh. Như vậy ông Barr rời khỏi con tàu Trumpanic đúng 4 tuần lễ trước ngày ông Trump phải ra khỏi tòa Bạch Ốc. (1)

Ông William Barr, trong vai trò bộ trưởng tư pháp, là người bảo vệ ông Donald Trump mạnh mẽ, kiên quyết, chặt chẽ nhất, từ việc chỉnh sửa, bôi xóa 48 trang trong số 440 trang báo cáo của ủy viên công tố đặc biệt Robert Mueller về những liên hệ mờ ám, khuất tất của ông Trump trong những kinh doanh với người Nga đến việc can thiệp trực tiếp vào cuộc điều tra Rudy Giuliani – luật sư và bạn nối khố của ông Trump.

Việc từ chức của ông Barr vào những ngày tháng cuối nhiệm kỳ đầy sóng gió của ông Trump cho thấy con tàu Trumpanic đang có nguy cơ chìm đắm, tan vở từng mảnh nhanh hơn nhiều dự đoán. Có lẽ ông Barr cũng thấy được làn sóng xun xoe, kiếm điểm hay nói rõ hơn là nâng bi ông Trump để mong được lại quả một sự ân xá (quid pro quo) của tổng thống Trump trong những tuần lễ cuối cùng nên nộp đơn từ chức để khỏi phải vướng mắc thêm vào những chuyện nhơ nhớp, bẩn thỉu trong nội các của ông Trump.

Điển hình như Ken Paxton, bộ trưởng tư pháp của Texas – người đang bị FBI điều tra vì lạm dụng quyền lực trong việc mua bán chứng khoán – đã hấp tấp nộp đơn kiện 4 tiểu bang Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona vi phạm hiến pháp nhưng bị bác đơn (2). Việc lớn (big case) dẫu không thành những Paxton cũng đã ghi được điểm với Trump. Tuy nhiên, trong lúc tinh thần thuyền trưởng đang bị bấn loạn, ông Trump có lại quả cho Paxton không thì…30 chưa phải là Tết. Chờ đó!

Con tàu Trumpanic đang quay mòng mòng trong vùng nước xoáy. Việc nhẩy khỏi con tàu Trumpanic đang bị chìm của ông Barr cho thấy Trump đã cùng đường. Trong tận cùng sâu thẳm của đáy lòng, sau khi có kết quả của phiếu bầu các đại cử tri (Electoral Voter), Barr biết rằng tình hình bầu cử không còn thay đổi được nữa. Trong khả năng, phạm vi trách nhiệm của mình, ông không còn cách nào giúp đỡ ông Trump ngồi thêm 4 năm trong tòa Bạch Ốc. Nhẩy khỏi con tàu Trumpanic lúc này, ông hi vọng cứu vãn được chút thanh danh còn sót lại sau 3 năm kiên cường làm con bulldog, bảo vệ, giữ nhà cho ông Trump về mặt tư pháp.

Kể ra sự chia tay của ông Barr với Trump vào giờ thứ 23 cũng tương đối tốt đẹp. Chí ít là những dòng tweet của ông Trump không đến nỗi cay đắng, nghiệt ngã như đối với nhiều người khác khi… Đường Trump Trump Đi, Đường (các) Ông (các) Ông Đi…như những giòng Tweet của Trump viết cho James Comey giám đốc FBI, bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Trump – Rex Tillerson, cựu luật sư Michael Cohen….những giòng tweet ngập tràn giận dữ, hung hãn, ngập ngụa căm ghét, tức tối….

Ngày hôm qua 15.12.2020, theo chân tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mexico Lopéz Obrador, thượng nghị sĩ Mitch McConnell – biệt danh Moscow Mitch – chủ tịch khối đa số ở thượng viện, nhân vật trọng yếu nhất của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chính thức chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Lời chúc mừng của ông Mitch McConnell tuy chậm trễ, muộn màng nhưng cũng là lời chia tay rõ ràng nhất với con tàu Trumpanic đang chìm dần xuống đáy biển. Trong cương vị TNS ở thượng viện, McConnell gần như là lãnh đạo tuyệt đối của đảng CH, có quyền lực, ảnh hưởng mạnh mẽ, tác động trực tiếp tới những quyết định, đường lối, chính sách của đảng.

Chiếc tàu Trumpanic sẽ chìm trong vài tuần lễ tới với diễn tiến giống như khi nó được đóng, ồn ào, khoa trương, màu mè và…kệch cỡm. Những người như hai ông Bill Barr, Mitch McConnell biết rằng con tàu trước sau gì cũng chìm nhưng vì tư lợi hay vì những lý do nào đó không thể nói ra, họ nấn ná ở lại cho đến giờ thứ 23.

Trong những ngày tới chắc chắn sẽ có thêm nhiều hành khách thuộc loại ăn trên, ngồi trước tiếp tục rời khỏi tàu bằng cách này hay cách khác, chộn rộn hay yên ắng. Chẳng còn phép lạ nào có thể cứu vãn được con tàu khỏi chìm, cho dù thuyền trưởng có than khóc, vùng vẩy, giẫy giụa, kêu gào mọi người trên tầu chung tay ngăn chận nước đang cuồn cuộn tràn vào con tầu đang từng bước vỡ ra từng mảnh.

Theo truyền thống của hải quân, để bảo vệ thanh danh, thuyền trưởng cần phải ngồi lại, điều động cho hành khách hoặc thủy thủ đoàn bình yên rời khỏi tầu, sau đó chết theo khi tầu chìm. Trường hợp tầu Trumpanic chắc chắn sẽ khác hẳn. Hậu quả của việc tầu chìm có nhiều nguy cơ sẽ cuốn theo một số người trong thủy thủ đoàn chậm chân vào vùng nước xoáy.

Nhiều người trong thủy thủ đoàn đang cố trì hoãn việc rời khỏi tầu để van xin thuyền trưởng cho họ một cái phao trong kho mà ông đang năm giữ chìa khóa trong lúc ông cũng đang bấn loạn tìm cách đưa ông cùng với gia đình ra khỏi con tầu an toàn.

Chết theo tầu Trumpanic không phải là truyền thống của một thuyền trưởng không hề học hải hành, không biết coi hải bàn, hải đồ, định vị và điều khiển con tầu.

***********

(1) https://abcnews.go.com/…/attorney-general…/story…

(2) https://www.texasdemocrats.org/media/hoping-for-a-presidential-pardon-federally-indicted-texas-attorney-general-ken-paxton-entertains-trumps-false-election-claims-with-a-new-lawsuit/

Nguồn : Tiến Cường Nguyễn