Heather Cox Richardson

0
3
Law enforcement officers respond to reports of a shooting during the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington, DC, US on Saturday, April 25, 2026. President Donald Trump and Vice President JD Vance were evacuated from the White House Correspondents' Association dinner event in Washington Saturday following a security incident at the venue. Photographer: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Ngày 26 tháng 4 năm 2026 (Chủ nhật)

Hôm nay, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brett A. Shumate thuộc Ban Dân sự của Bộ Tư pháp đã gửi thư cho luật sư của Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Di tích Lịch sử (National Trust for Historic Preservation), yêu cầu tổ chức này rút đơn kiện đối với kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ của Trump trên nền đất cũ của Cánh Đông Nhà Trắng.

Lá thư khẳng định rằng đã có “một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Trump” vào đêm qua tại khách sạn Washington Hilton. Tại đó, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ đã bắt giữ một người đàn ông mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao ở tầng phía trên căn phòng nơi đang diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Người đàn ông này, được cảnh sát xác định là Cole Tomas Allen (31 tuổi, đến từ California), đã lao qua máy quét từ tính trước khi bị chính quyền chặn lại. Tiếng súng đã vang lên, dù hiện vẫn chưa rõ ai là người nổ súng. Một đặc vụ Mật vụ mặc áo chống đạn đã bị bắn trúng nhưng hiện đã được xuất viện. Theo Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia, bà Jeanine Pirro, chính phủ đang cáo buộc Cole hai tội danh sử dụng súng và một tội danh hành hung nhân viên liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Ông Shumate cho biết sự việc đêm qua “một lần nữa chứng minh rằng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng là thiết yếu cho sự an toàn và an ninh của Tổng thống, gia đình ông, nội các và nhân viên của ông. Khi phòng khiêu vũ Nhà Trắng hoàn thành, Tổng thống Trump và những người kế nhiệm sẽ không còn cần phải mạo hiểm ra ngoài phạm vi an toàn của Nhà Trắng để tham dự các buổi tụ họp lớn tại phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton. Phòng khiêu vũ Nhà Trắng sẽ đảm bảo an ninh cho Tổng thống trong nhiều thập kỷ tới.”

“Nói một cách đơn giản,” Shumate viết, “vụ kiện của các vị đang đặt tính mạng của Tổng thống, gia đình và nhân viên của ông vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng… Mọi chuyện thế là quá đủ rồi.” Ông yêu cầu Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử “tự nguyện bác bỏ vụ kiện vô căn cứ này ngay hôm nay trước sự việc ám sát hụt Tổng thống Trump đêm qua. Nếu phía các vị không rút đơn kiện trước 9 giờ sáng thứ Hai, chính phủ sẽ tiến hành giải thể lệnh đình chỉ và bác bỏ vụ án dựa trên những sự kiện bất thường đêm qua.”

Đây là một góc nhìn kỳ lạ, vì như người dùng Bluesky Tom Shafer đã chỉ ra, phòng khiêu vũ của khách sạn Hilton có 2.945 chỗ ngồi, trong khi Trump nói rằng phòng khiêu vũ đề xuất của ông chỉ có 999 chỗ. Và cần làm rõ rằng, một thẩm phán đã cho phép việc xây dựng cơ sở an ninh bên dưới phòng khiêu vũ được tiếp tục bất chấp vụ kiện; hiện tại vấn đề tranh chấp chỉ nằm ở chính phòng khiêu vũ đó.

Việc tham dự Bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng không phải là một yêu cầu chính thức; thực tế đây là lần đầu tiên Trump chọn tham gia với tư cách tổng thống. Như Emily Davies, Isaac Arnsdorf, Jeremy Roebuck và Joe Heim của tờ Washington Post đã đưa tin hôm nay, chính quyền Trump lẽ ra đã có thể cung cấp mức độ an ninh cao hơn vào đêm qua như họ từng làm cho các cuộc tụ họp khác của các quan chức cấp cao, nhưng họ đã không định danh bữa tiệc này là một “Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia”. Mặc dù vậy, các đặc vụ Mật vụ thực sự đã ngăn chặn được Cole trước khi hắn kịp vào phòng khiêu vũ.


Hôm qua, David A. Fahrenthold, Luke Broadwater và Andrea Fuller của tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Trump đã bí mật trao cho công ty mà họ chọn để xây dựng phòng khiêu vũ một hợp đồng không thông qua đấu thầu trị giá 17,4 triệu đô la để sửa chữa hai đài phun nước trang trí ở Công viên Lafayette gần Nhà Trắng. Vào năm 2022, chính quyền Biden ước tính chi phí cho công việc này là 3,3 triệu đô la. Các phóng viên giải thích rằng chính quyền Trump đã tăng mạnh chi phí ước tính bằng cách cộng thêm 27% cho lạm phát, sau đó cộng thêm một ước tính lạm phát khác là 24%, rồi tăng thêm 50% nữa vì muốn sửa chữa đài phun nước nhanh chóng, và sau đó đơn giản là giao hợp đồng cho công ty Clark Construction có trụ sở tại Maryland.

Trong khi Trump tuyên bố phòng khiêu vũ sẽ được chi trả bằng tiền quyên góp tư nhân, thì chính phủ sẽ trả tiền cho việc sửa chữa đài phun nước. Điều này có nghĩa là hợp đồng lẽ ra phải được mở để đấu thầu cạnh tranh. Để biện minh cho việc giao thầu mà không qua quy trình đó, các phóng viên cho biết chính quyền đã viện dẫn ngoại lệ “khẩn cấp” đối với các thủ tục thông thường vốn chỉ dành cho chiến tranh hoặc thiên tai.


Sự tập trung vào sự kiện đêm qua đã che mờ câu chuyện lớn của tuần tới.

Trump đã biện minh cho việc từ chối xin sự chấp thuận của Quốc hội cho cuộc tấn công vào Iran bằng cách tuyên bố Iran là “mối đe dọa trực tiếp” đối với Hoa Kỳ. Mặc dù các cơ quan tình báo của chính Trump đã mâu thuẫn với tuyên bố đó, nó vẫn cho phép đảng Cộng hòa lập luận rằng Trump có thẩm quyền phát động các cuộc không kích theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, vốn cho phép tổng thống hành động để chống lại một mối đe dọa “trực tiếp”.

Nhưng Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh quy định rằng tổng thống phải thông báo cho Quốc hội về bất kỳ hành động nào như vậy trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu. Sau đó, trong vòng 60 ngày kể từ thông báo đó, tổng thống phải ngừng sử dụng quân đội cho hành động đó trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc ủy quyền sử dụng quân đội cho hành động cụ thể đó. Phe Dân chủ đã đấu tranh quyết liệt chống lại quyết định đơn phương tham chiến của Trump, nhưng phe Cộng hòa từ chối gây sức ép buộc ông phải xin sự chấp thuận của Quốc hội, rõ ràng là hy vọng rằng Trump sẽ tìm được lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng Trung Đông trước khi chạm mốc 60 ngày.

Nhưng cho đến nay ông vẫn chưa làm được, và thời hạn 60 ngày sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 5.

Trump dường như tin rằng việc Hoa Kỳ phong tỏa các cảng của Iran sẽ gây tổn hại cho quốc gia này đến mức các nhà lãnh đạo Iran sẽ phải đồng ý với các yêu cầu của ông. Nhưng áp lực đó cần thời gian để phát huy tác dụng. “Tôi có tất cả thời gian trên thế giới, nhưng Iran thì không,” ông đăng tải hôm thứ Năm. Ông nói với các phóng viên: “Đừng giục tôi. Đừng giục tôi… Chúng ta đã ở Việt Nam khoảng 18 năm; chúng ta đã ở Iraq trong rất nhiều, rất nhiều năm… Tôi không muốn nhắc đến Thế chiến II, vì đó là một cuộc chiến lớn, nhưng chúng ta đã mất bốn năm rưỡi, gần năm năm trong Thế chiến II. Và chúng ta đã ở trong cuộc chiến Triều Tiên bảy năm. Tôi mới chỉ làm việc này được sáu tuần.”

Nếu Trump không tìm được hồi kết cho cuộc xung đột, đảng Cộng hòa phải chọn giữa việc bỏ phiếu ủy quyền cho một cuộc chiến vốn đã rất không được lòng dân, hoặc để Trump tiếp tục cuộc chiến của mình mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, điều này càng đổ thêm dầu vào những cáo buộc rằng ông đang trở thành một kẻ độc tài. Suy cho cùng, Trump đã tuyên bố vào tháng Giêng, sau khi tấn công Venezuela mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, rằng Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh là vi hiến và sẽ “tước đi Quyền hạn của chúng ta trong việc chiến đấu và bảo vệ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Ý tưởng rằng tổng thống có thể sử dụng quân đội theo ý muốn mà không có thẩm quyền từ Quốc hội sẽ phá hủy một trong những nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ của chúng ta: rằng chúng ta có quyền có tiếng nói trong việc tính mạng và tài sản của mình được chi dùng như thế nào.

Thay vì dung túng cho Trump, đảng Cộng hòa có thể tái khẳng định thẩm quyền mà những người soạn thảo Hiến pháp đã đặt vào tay Quốc hội và ngăn chặn những sai lầm chết người của ông ta.

“Chúng tôi đã nghe rất nhiều lời từ phía đảng Cộng hòa rằng họ sẽ cho vị tổng thống này 60 ngày,” Katherine Clark của Massachusetts, thành viên đảng Dân chủ quyền lực thứ hai tại Hạ viện, nói với Mike Lillis của tờ The Hill. “Và đây là một nỗ lực thất bại. Đã quá muộn để ông ấy đến Quốc hội và giải thích chiến lược là gì và lối thoát là gì. Đảng Cộng hòa đã nói rằng đó là một mốc thời gian quan trọng đối với họ. Vậy thì, hãy đưa lá phiếu của các vị lên bảng đi.”