Cái nhìn pháp lý v/v TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch HNBĐLVN bị bắt.

0
16
Hình minh họa. Nhà báo Phạm Chí Dũng và thông báo của Bộ Công an về vụ bắt giữ Photo: RFA

Nhận định của một công dân với cái nhìn dưới góc độ pháp lý về việc TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) bị bắt.

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước, ngày 21/11/2019 cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt: CA Tp.HCM) bắt TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (gọi tắt: HNBĐLVN).

Các thông tin được đưa lên truyền thông lấy từ nguồn CA Tp.HCM, trong đó có 3 điểm chính như sau (trích dẫn nguyên văn):
1. Thời gian qua, Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm.
2. Quá trình thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình Sự.
3. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (hội trái phép và không được Nhà Nước công nhận) và tự xưng là Chủ tịch hội.

Diễn biến thực tế việc bắt ông Dũng theo lời của vợ ông:
Buổi sáng sau khi ông Dũng đưa 2 con đi họ thì bị chặn bắt ngoài đường, rồi áp giải đưa về nhà lục soát…
BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ghi: Lúc 12:35 ngày 21/11/2019 tại 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình, Tp.HCM.
– CA Tp.HCM đã lập biên bản giao nhận quyết định khởi tố bị can số 01 ngày 18/11/2019 và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 01 ngày 18/11/2019 của Cơ quan An ninh đìều tra – Công an thành phố HCM, Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can số 1404/QĐ-VKS ngày 20/11/2019 và Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam số 170/QĐ – VKS-P1 ngày 20/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
– Tại (nhà riêng số) 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình ông Phạm Chí Dũng đã từ chối nhận các quyết định và lệnh nêu trên. Nên họ đã giao cho bà Phạm Trường Sơn (em gái ông Dũng)

Chị Loan (vợ ông Dũng) thuật lại qua lời kể của em gái Phạm Chí Dũng thì:
– khi cô em gái ông Dũng đang ở trong phòng, nghe ồn ào ngoài nhà thì mở cửa ra xem. Lúc mở cửa phòng thì nhìn thấy anh Dũng và một số người đi lên (lúc họ đưa anh về để khám xét nhà). Cô thấy anh Dũng bị một người xốc nách đi vào phòng làm việc của anh ấy thì cô mới biết có chuyện. Họ lục máy tính in ra một số tài liệu sau đó lấy đi một số thiết bị (laptop, điện thoại, ổ cứng) và tài liệu (ghi cụ thể trong biên bản). Trong thời gian khám xét, họ yêu cầu cô không được sử dụng điện thoại. Khám xét xong, họ đưa Phạm Chí Dũng đi và yêu cầu em gái anh cùng đi theo ra phường. Tới khi ông nội về thì cô vẫn chưa được về. Gần 2 giờ chiều, cô yêu cầu vì công việc họ mới cho về.

NHẬN ĐỊNH:
– Với tư cách của một công dân, tôi luôn giữ vững quan điểm: “Tất cả mọi người đều phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật” – Tất cả mọi người ở đây là tất cả cán bộ chính quyền, công an, an ninh lẫn bộ đội chứ không phải chỉ người dân…

Căn cứ vào Thông báo của Thanh tra Bộ Công an số 1490/TB-V24-P3 do Thiếu Tướng Vương Xuân Đồng ký ngày 26/7/2016 (nguyên văn) “Kính gởi: ông Bùi Minh Quốc, phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”. Mọi người thấy rõ ràng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam không phải là hội trái phép và không được Nhà Nước công nhận như một số nơi đã đưa tin.

Qua đây tôi nhận định và chỉ ra điểm sai trái về việc bắt ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch HNBĐLVN vào ngày 21/11/2019 vừa qua.
Huỳnh Công Thuận