KHAI DÂN TRÍ – MỘT VIỆC LÀM VÔ TƯỞNG.

    0
    34
       

     

    Nói không phải để làm thối chí nhưng cái vấn nạn trong việc “khai dân trí” ở VN hiện nay là điều VÔ TƯỞNG, bởi ngoài những điều người viết bài có cái tên HỌC mà Ngà đưa ra, thì xã hội dân trí dưới thể chế cộng sản nó đều nằm ở chỗ NGU DÂN ĐỂ TRỊ.

    Một đứa bé có tí trí khôn, những gì chung quanh chúng ảnh hưởng to lớn vô cùng. Chúng nó thấy gì ở môi trường xã hội chung quanh chúng?

    Đến khi đứa bé đó chập chững bước vào khuôn khổ học đường, chúng nó được dạy hay nhồi nhét những gì? Chúng nó thấy những người chung quanh chúng sinh hoạt ra sao?

    Đến khi chúng học hết tiểu học, cái mầm non ấy đã được uốn bẻ rất kỹ lưỡng theo chiều nào thì ai cũng đã có câu trả lời.

    Rồi khi chúng vào trung học, những bài vở, những kiến thức, những sinh hoạt, những đường hướng để phải suy nghĩ theo, một lần nữa lại vẫn tiếp tục được nhào nặn, o ép, để lọt vào cái khuôn đã định sẵn.

    Sau cùng thì sau khi qua tuổi 18, hoặc lên đại học, hoặc ra đời, những cái cây đó đã cong theo chiều hướng mà chủ nghĩa cộng sản uốn nắn đó, đã gần như KHÔNG THỂ UỐN LẠI ĐƯỢC, đó là chưa nói đến cái môi trường sống trong cái xã hội hiện hành, lại tiếp tục trong công việc nhào nặn, bóp xiết theo khuôn khổ đã được đảng chọn sẵn.

    CÁI QUÁ TRÌNH ĐÓ NÓ CHIẾM HƠN 75% THỜI GIAN CÁC EM THỨC và SINH HOẠT, TRUNG BÌNH 12 TIẾNG MỖI NGÀY CỦA KHOẢNG 15 NĂM DÀI TRỪ THỜI GIAN NGỦ NGHỈ.

    NẾU TÍNH RA 15 năm X 365 ngày = 5.475 NGÀY.

    CHI TIẾT HƠN 5.475 ngày X 9 tiếng (75% của 12 tiếng) = GẦN 50 NGÀN GIỜ CỦA CUỘC ĐỜI MỘT ĐỨA TRẺ.

    Do vậy, theo tôi, việc “khai dân trí” để chống lại chính sách ngu dân nhồi sọ của cộng sản là việc làm VÔ TƯỞNG.

    So sánh thì cũng giống như ta đặt chiếc quạt máy, thổi ngược lại sức thổi của một cơn bão vậy.

    PHẢI TÌM CÁCH NÀO KHÁC THÔI …

    *** Thời các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, trình độ học vấn, kiến thức của thanh niên trong xã hội tuy có kém nhưng họ ĐƯỢC HỖ TRỢ và KHUYẾN KHÍCH ĐỂ MỞ MANG TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC. Nhất là, CHÍNH HỌ MONG MUỐN và tìm mọi cách để NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THÊM LÊN, cho nên ta không thể so sánh thời nhà sản với thời đó được. Hai cái môi trường 180° khác biệt.

    *** Ngà hỏi ý kiến anh đã lâu về vấn đề này. Lần lữa mãi, nhưng thôi, trước sau gì cũng phải đối mặt một lần.
    Nó đây Út.

    Advertisement
       

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here