Toàn bọn phản động lợi dụng để chống phá đấy.

    0
    643
    Ảnh : AP

    Xóm mình có một bà già kỳ lạ. Bả không bao giờ mặc theo cảm nhận của cá nhân, chỉ mặc theo dự báo thời tiết của nhà đài. Mà đài dự báo thì các bác biết rồi đấy. Nếu đài báo gió mùa đông bắc thì kiểu gì cũng nắng rực rỡ ít nhất thêm 4,5 ngày. Nếu báo bão về thì nhất định mưa riu riu gió nhè nhẹ như ông giời bà đất tán tỉnh nhau, báo bão ở Hải Phòng thì nó lại ưỡn ẹo bay đến tận Quảng Bình cơ. Nhưng ngoài đài nói ra thì bà không tin một ai. Cái gì cũng nhất nhất nghe đài và mặc theo đài.
    Ví dụ hôm trước, có tin báo gió mùa đông bắc, nhưng nào có lạnh, chỉ hơi se se, ấy thế mà hôm sau đi ăn sáng, thấy bà lụ khụ khoác cái áo bông trần. Ăn xong bát canh thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng nhất định không cởi, vì, Đài báo rét, tao giờ bỏ áo ra, phải cơn gió độc thì ốm. Mình bảo, Tin gì đài, bà phải tin vào cảm nhận của mình chứ trời nóng mà ủ thế, nhiễm lạnh ngược còn ốm to hơn, bà cãi, Đài người ta bao nhiêu nhà khoa học, nói đâu lại sai. Mười lần thì cũng phải du di vài lần không sát chứ, đã nói dự báo chứ có ai bảo chắc chắn đâu, chị lại đòi khôn hơn ông nhà đài.

    Thì thôi kệ bà cụ. Nóng quá vẫn cố thủ trong áo bông, cứ bật điều hòa chống nóng cũng chả ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhưng sinh viên mà mang tư duy đó thì mới thấy căn bệnh nhồi sọ trầm kha. Có cô bé gia sư cho đứa trẻ con trong xóm, học Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2, tức là so với mặt bằng chung thì trí tuệ ở mức cao. Nhưng nó tin đài báo mậu dịch, nhìn xã hội y như bà già xóm mình tin dự báo thời tiết. Đây là đoạn đối thoại của nó và đứa bé mà mình nghe lỏm được: Chị có biết về phong trào Dù Vàng không? Chị biết. Chị có ủng hộ họ không? Chị không biết nhưng thấy đài báo nói đấy là bọn làm loạn, bạo động đấy. Thế chị có biết vì sao họ bạo động không? Vì họ bị Mỹ nó xúi giục đấy. Không phải, chị sai rồi, là do họ đấu tranh đòi bảo vệ quyền tự do đang được hưởng, mà bị hắc cảnh đánh đập, lạm dụng tình dục, giết hại rồi đàn áp tập thể nên họ mới thế đấy. Ừ kệ người ta em ạ. Ở nước mình thì không được thế đâu, mình đang yên ổn thế này, tự dưng cứ biểu tình thì chết, loạn lắm, cần gì phải biểu tình. Sao chị lại nghĩ là sẽ loạn? Em không xem tivi, đọc báo à. Toàn bọn phản động lợi dụng để chống phá đấy.
    Người lớn nghe thế phải làm sao bây giờ?