TÀ ĐẠO

    0
    3546

    Đạo Thánh Của Đức Chúa Trời là một Đạo mới vào Việt Nam. Nó xuất hiện, phát triển ở Hàn Quốc, rồi lan truyền tới khoảng 170 quốc gia trên thế giới.

    Nước Việt Nam ta, trừ góc độ có một đảng độc quyền chính trị nằm ngoài Pháp Luật, thì thực tế vẫn đang là một đất nước có Luật Pháp, với Nhà Nước Pháp Quyền điều hành xã hội.

    Nếu Đạo mới này có người nào làm gì vi phạm pháp luật ở Việt Nam, như lừa đảo tiền bạc, đánh đập vợ chồng con cái …, thì đã bị lực lượng An Ninh Nhân Dân có mật độ cao nhất thế giới của nước ta, túm gáy ném vào phòng tạm giam, rồi chịu tra tấn đến mức phải nhận cả những tội do cán bộ điều tra tưởng tượng ra rồi.

    Khốn nỗi, mặc cho truyền thông của ban tuyên giáo đảng nhà nước ta, một giọng khuấy đảo, bỉ bôi, đến giờ hội thánh này mới chỉ có một vài trường hợp có dấu hiệu trái Luật là:

    Tổ chức sinh hoạt tôn giáo (trái phép) mà thực ra là trong thời gian chờ đợi được cấp phép, do cơ quan nhà nước ngâm hồ sơ xin phép hoạt động mãi mà chưa cấp.

    Trong chiều dài lịch sử loài người, Đạo nào mới xuất hiện đều không tránh khỏi bị xã hội cho là “Tà Đạo”. Kể cả Đạo Phật, hay Thiên Chúa.

    Trong chiều dài lịch sử của nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện của “Đảng Cộng Sản Quang Vinh Muôn Năm”, đã có thời kỳ Đạo Phật khắp nơi còn bị cho là hủ lậu, phản cách mạng, chùa bị phá, tượng Phật bị đập. Đặc biệt là ở Nghể An quê “Bác”.

    Thế thì một cái Đạo mới, có vẻ gì đó giông giống, dễ gây liên tưởng tới cộng đồng Công Giáo – cái gai trong mắt đảng nhà nước VN – bị truyền thông của nhà nước ta vu vạ cho là tà đạo, vẽ vời cho bao nhiêu điều đáng nghi ngại, hẳn là chẳng đáng ngạc nhiên mấy.

    Ấy là chưa nói, nghiệp vụ của các lực lượng bảo vệ chế độ ta lại chẳng xa lạ gì cái trò giả trang, đóng vai đối tượng để làm bậy đặng mồi cho truyền thông vu vạ.

    Nói chung là cứ ngắn gọn thôi. An Ninh nước ta giỏi nhất nhì thế giới. Có đứa nào theo cái đạo Hội Thánh Của Đức Chúa Trời này, mà vi phạm Pháp Luật, các anh cứ gô cổ vào và mang ra toà xử công khai. Xin mời!

    Còn nếu không thể làm thế, thì cũng còn chưa biết bên nào chính bên nào tà. Nói nhanh thế cho nó vuông!

    — CHẤM HẾT

    Hình lượm trên mạng để minh hoạ, là ảnh chụp buổi sinh hoạt của một Đạo khá lớn, và hiện đang mạnh nhất ở Việt Nam.

    Đạo này đang ở vị thế mà Quốc Đạo của thời Lý là đạo Phật, hay đạo Nho ở các thời kỳ phong kiến khác chưa từng đạt được. Nó chiếm lĩnh, khống chế hầu như mọi mặt xã hội Việt Nam!

    Đạo này có giáo chủ là người Đức, nhưng lại được lập ra đầu tiên ở Nga. Sau khi lan khắp Đông Âu và Trung Quốc thì nó xâm nhập vào Việt Nam.

    Trong hình có nhiều ảnh chân dung, của các đầu lĩnh cầm đầu Đạo này của mỗi nước. Vào tới Việt Nam thì đầu lĩnh đồng đạo của tất cả các nước này, đều được “phong thánh”, để treo ảnh lên cùng giáo chủ, cho “con chiên” người Việt thờ, mỗi khi sinh hoạt.

    Khó mà nhớ được tên của ngần ấy “thánh chủ” trên phông thờ, dù là với kẻ sùng đạo bậc nhất ở Việt Nam.

    Quá trình truyền đạo này vào Việt Nam, và lan toả ra cả nước, dưới sự hỗ trợ toàn diện của đồng đạo từ Liên Xô và Trung Quốc, đã diễn ra vô cùng đẫm máu. Có đến 3 triệu người Việt ở cả hai bên theo và chối bỏ đạo này đã chết. Nước Mỹ, do ủng hộ cho những người chối bỏ đạo này đã thất bại với những thiệt hại nặng nề về người và của.

    Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 43 năm, đạo này truyền bá thành công ra khắp Việt Nam.

    Nguyễn Anh Tuấn