Nhật ký thời Trump (20)

0
34
   

Posted on  by Caubay

Caubay
Phần 20: Aug 2020

8-01-20
Đang đi qua khu chợ ABC, Bolsa thấy giăng cờ vàng đòi recall ông Newsom. Bây giờ tui rủ vài bạn ra ủng hộ Newsom, cũng giăng cờ vàng. Được chăng? 
Rồi hai bên cờ vàng cãi nhau, xong chửi, xong đánh nhau loạn cả lên thì sẽ ra thể thống gì? Chắc người Việt có nước độn thổ chớ trốn đâu cho hết nhục.

8-02-20
Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đã song hành hình thành nên nước Mỹ hôm nay. Họ thay nhau nắm quyền, từ thành phố cho đến quốc gia. Hôm nay Trump phát biểu có tính “hù” dân Mỹ là nơi nào do người đảng Dân chủ lãnh đạo thì sẽ có “vấn đề.” Thậm chí hù rằng nếu Biden thắng thì cả nước sẽ có bạo loạn, đẫm máu…

Hù để kiếm phiếu là quyền “tự do nói” của Trump dẫu điều ấy cho thấy một con người không từ bất cứ hành vi xảo trá nào để ích kỷ hại nhân. Cũng y như CSVN ngày xưa tuyên truyền Mỹ Diệm ăn thịt người! Dân Bắc Việt ngày xưa tin CS thì có thể tha thứ vì họ như sống trong cái hủ đậy nắp chứ dân Việt, nhất là ở Mỹ, hôm nay mà tin lời Trump hù thì từ điển có chữ gì xứng để tả?

8-03-20
Tiếng Việt có từ “bị thịt” để chỉ kẻ vô dụng. Nhìn Trump đi đánh golf hôm nay tui thấy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

8-4-20
Hôm qua có một vụ nổ lớn ở xẩy ra ở Beirut, Lebanon do hơn 2.700 tấn ammonium nitrate phát nổ. Trump nhanh nhẩu đoản bảo “terrible attack!” Đoán do khủng bố thì dễ ợt, Trung đông mà, nhưng tổng thống Mỹ thì không nên ăn nói cẩu thả làm trò cười cho thiên hạ. Thế mà có một nhúm người Việt lúc nào cũng tin tưởng sùng bái. Kinh!

8-5-20
Trump nói “Virus will go away like things go away!” là đ… sai phải không các bác? Trên cõi ta bà này mọi thứ một ngày kia sẽ biến mất mà ta chả cần phải làm gì cả thì sá gì con Covid-19. Vấn đề là ai, cái gì sẽ biến trước mà thôi. Hôm nay đã có 157 ngàn người Mỹ biến mất và Trump vẫn vui vẻ, lạc quan với suy nghĩ cực kỳ xuẩn ngốc của mình. Các bác phò Trump cũng thế ư?

8-5-20
Nếu các bạn để ý, trước đây tôi dùng “phù” mà tránh tối đa chữ “cuồng Trump”. Đến hôm nay tôi thấy chữ phù không đúng bằng cuồng với các vị vẫn cho Trump xứng làm TT. Nên đành dùng chữ cuồng vậy!

8-5-20
Trích “President Donald Trump was banned from Tweeting on Wednesday after Twitter told the president he had to delete the misinformation about children not getting the coronavirus.” Diễn nôm sơ sơ: “Hôm nay, Thứ Tư, 5-8-2020, TT Trump bị cấm tiệt không được tuýt tiếc gì ráo sau khi Twitter bảo đương sự phải xoá bỏ thông tin sai lạc về việc trẻ em không bị nhiễm bịnh Covid-19”.

Twitter là sân chơi ngày đêm của Trump nên đừng bảo là thổ tả nghen. Nói thiệt, mình là dân quèn, chơi Facebook lâu lâu bị nó treo giò cũng tức và cảm thấy “thân phận bọt bèo” lắm. TT mà bị nó khinh như vầy thì nhục không biết để đâu cho hết. Nói như anh Lú, mình có thế nào thì người ta mới đối xử như thế!
Sỡ dĩ Twitter xử như vậy vì Trump quá ác ôn. Ai đời xem sinh mạng trẻ con như cỏ rác chứ kể ra Trump đem lại khách cho chú Jack cũng bộn. Gặp tui thì tui đuổi vĩnh viễn luôn.

8-7-20
Từ cộng sản đến Donald Trump

Nhiều người nhận xét rằng kể từ khi TT Trump lên cầm quyền tại Mỹ thì phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam khựng lại, le lói, nếu không muốn nói là tắt hẳn. Mọi người đều xoay quanh Trump, hoặc chống kịch liệt hoặc ủng hộ đến tôn thờ ông ta.
Thành phần ủng hộ Trump lơ là chuyện tranh đấu vì tin đã có Trump chống Tàu và chống Cộng triệt để. Khi nước Tàu cộng sản đàn anh sụp đổ, chia năm xẻ bảy thì nước Việt tất nhiên sẽ thoát Trung rồi thoát Cộng không mấy khó. Vô hình trung gánh nặng của công cuộc đấu tranh cho Việt Nam đã được đặt sang đôi vai Trump. Thực trạng ỷ lại ấy có thực và dễ dàng kiểm chứng.

Tôi cũng không ngoại lệ, tức là dạo này cũng lơ là với nước Việt. Cái khác là tôi thuộc “cánh chống Trump”, người ghét thì thêm chữ “cuồng chống Trump” kể ra cũng không oan. Mấy năm nay tôi không còn chửi bới, chỉ trích, phê phán gì lãnh đạo CSVN nữa. Không phải vì họ tốt hơn mà, theo tôi, họ ít xấu hơn lãnh đạo nơi tôi đang ở là Donald J. Trump. Như vài lần viết trên Facebook, làm sao tôi có đủ can đảm phê phán kẻ khác khi lãnh đạo trước mắt của mình tồi tệ hơn? Tôi sẽ nói lý do khiến tôi nghĩ Trump tệ hơn lãnh đạo CSVN sau đây.

Về sự dối trá:
Nhân cách một con người ngoài tính bẩm sinh còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xã hội và hệ thống giáo dục. So về xuất thân, tất cả lãnh đạo Cộng sản lớn lên trong xã hội mà sự dối trá có thể nói là phương châm sống. Dối trá để tồn tại, dối trá để vươn lên, để nắm quyền. Lãnh đạo Cộng sản được giáo dục từ tấm bé tinh thần tôn sùng lãnh tụ, độc tôn của Đảng. Họ cũng được giáo dục sự thù hận, phân biệt lý lịch, thành phần dân chúng. Vì thế không lạ gì khi lãnh đạo CS nói dối, không tôn trọng nhân quyền và nhiều tính xấu khác. Tất cả chỉ vì họ muốn nắm độc quyền.
Trong khi đó Trump sinh ra trong xã hội văn minh, được giáo dục từ tấm bé bởi một hệ thống giáo dục có thể nói là tiến bộ nhất thế giới. Thế mà Trump nói dối mỗi ngày, không ngượng miệng, ngô nghê ngốc nghếch hơn cả lãnh đạo Cộng sản. Như vậy nếu phải thông cảm, tôi thông cảm cho “đầu óc” của lãnh đạo CSVN hơn; nếu phải khinh bỉ, tôi khinh bỉ tư cách của Trump hơn.

Về tham vọng cầm quyền:
Đây là nguyên nhân khiến Trump bất chấp mọi thứ để thắng cử, kể cả kéo lùi nước Mỹ. Kéo lùi nước Mỹ về sự văn minh, tôn trọng nhân quyền, dân chủ, bác ái. Kéo lùi nước Mỹ trở về thời kỳ chia rẽ màu da mà nhiều thế hệ đã tốn bao công sức để xóa bỏ. Nhiều lời nói và hành động của Trump đều có tính gây chia rẽ, kỳ thị chỉ nhằm kiếm phiếu ở một số người.
Trump cũng không từ bất cứ hành động nào để hạ đối thủ nhằm thắng cứ. Công khai kêu gọi người Nga xen vào cuộc bầu cử năm 2016 là ví dụ độc nhất vô nhị trong lịch sử Mỹ. Gần đây với đại dịch Covid-19, ngay từ đầu Trump đã sợ bị ảnh hưởng đến nền kinh tế, vốn là át chủ bài của ông ta, mà liên tục công khai lừa gạt dân Mỹ. Thiết tưởng sẽ nhàm nếu nhắc lại từ lời nói dối, đưa thông tin sai lạc đã gây bao nhiêu hậu quả tồi tệ như đang xảy ra. Nước Mỹ tuy đông dân nhưng đất rộng, địa thế cách biệt với các châu lục khác mà hiện nay chịu hậu quả khốc liệt nhất. Hiện đã có gần 160 ngàn người Mỹ chết và con số được ước tính sẽ tới 300 ngàn vào đầu năm tới!

Tóm lại ,trong khi lãnh đạo CS, nếu không cải thiện thì chắc cũng không kéo nước Việt trở về thời kỳ mông muội, ác độc của thời đấu tố thì ngược lại Trump đã và đang kéo một nước Mỹ văn minh đoàn kết về thời lạc hậu, thù hận, chia rẽ. Là một công dân gốc Việt của nước Mỹ, tôi quan tâm và mong mỏi tốt đẹp cho cả hai nước. Chẳng may cả hai nước ấy ngày hôm nay đều bị cai trị của “một tập đoàn” ích kỷ, mị dân và dối trá. Nếu có viết điều gì cũng đều do cái “bức xúc” trong lòng. Cái nào trầm trọng hơn, gần gũi thì nói về cái đó trước đã.

8-08-20
FB nhắc một bài thơ được cho là của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng tấm hình nhiều khuôn mặt “tranh đấu đòi dân chủ” lúc ấy. Hình ảnh cho thấy sự đoàn kết và hứng khởi của nhiều người khắp cả nước. Ấy là thời Obama. Bây giờ thì chưa đánh nhau đã là mừng. Nhiều người trong họ chỉ trông cậy vào Trump.

Đêm đêm trong lao tù
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương.
Điếu Cày

8-09-20
Ông Trương Nhân Tuấn  viết về chiến lược “Ấn độ -Thái bình dương:
Cá nhân tôi thì thấy là nước Mỹ thời Trump như “con tàu say”. Con tàu Mỹ ra khơi mà thuyền trưởng Trump không biết coi bản đồ lẫn la bàn. Xem cái cách nước Mỹ “chống dịch” hiện nay thì biết tổng thống Mỹ đụng đâu đánh đó chớ không có sách lược, chiến lược gì cả. Ông này sáng nắng chiều mưa, nay nói vầy mai nói khác.
Tôi rất “hoài nghi” về chiến lược Ấn độ – Thái bình dương của Mỹ thời Trump. Tôi e ngại rằng chiến lược này cũng “bất ổn” như cá nhân của ông Trump.”  Hết trích.

Không cần “nghiên cứu” sâu như ông Tuấn cũng đoán được VN và các nước liên hệ cũng không (dám)… hồ hỡi gì cho lắm khi vừa tham gia vừa dòm trước ngó sau. Lý do là vì ai tin được Trump? Ai dám làm đồng minh với một kẻ trịch thượng, không giữ lời như Trump? Với Trump chỉ có làm thầy ông ta như Putin mới bền vững.

8-10-20
Trả lời Radio talk show host Huge Hewitt, Trump nói: “If I lose this election, China will own the United States. You’re going to have to learn to speak Chinese if you want to know the truth. And you’ll have to learn it fast. They will own the United States.” (Nếu quả nhơn thua cuộc bầu cử, Tàu cộng sẽ làm chủ nước Mỹ! Quí vị và con cháu sẽ phải học tiếng Tàu và học gấp.)

Mình chạy xa Việt Nam những tưởng trốn được sự đô hộ của Tàu; thế mà đọc tin này buồn và lo quá. Đang rầu thì chợt nhớ đây là lời của anh tổ xạo. Và con tim bèn vui trở lại. Trump hù dọa bá xàm mỗi ngày mà, chỉ mấy đứa ngu mới tin.

8-11-20
Hôm nay nghe Trump rally vẽ vời hứa hẹn viễn ảnh tốt đẹp đem lại cho nước Mỹ mình lại nhớ các quảng cáo “Kế hoạch ngũ niên” của CS thời bao cấp. Mấy triệu tấn cá, gạo, gan thép, bình quân thu nhập đầu người… nghe sướng đến quên cả ăn! Rồi hết hạn thì mấy ảnh len lén thay cái mới và bà con cứ thế mà vui vẻ chờ. Không biết bây giờ trong nước còn không nhỉ?

8-11-20
Sau khi Trump dọa dân Mỹ lo học tiếng Tàu nếu ảnh thất cử thì trên FB rộ lên mấy clips ảnh khoe với Tập đứa cháu ngoại hát tiếng Tàu líu lo. Hóa ra gia đình Trump lo sớm hơn mọi người! Nói sang đàng, con nít thường rất dễ thương mà xem clip ấy tui nực quá. Đúng là lỗi tại thằng… ông ngoại và tội nghiệp cháu bé.

8-12-20
Đọc lá thư của “HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI” gởi TT Trump bày tỏ sự ủng hộ với các luận điểm hết sức hàm hồ, võ đoán mà quá buồn và thất vọng. Lý do vì tầm nhìn của họ. Những người trong nước không đáng chê trách bằng các “nhân sĩ trí thức” hải ngoại.
Dù là người chống Trump, tôi cố gắng suy nghĩ một cách trung lập về thái độ, quan điểm của họ, về nội dung lá thư mà vẫn không thể nào… thông cảm được. Thời đại văn minh này mà trí tuệ thiếu sáng suốt, tâm hồn không nhân bản, tấm lòng không tôn trọng đạo đức đến nỗi đi ủng hộ một người gian trá thì thử hỏi họ muốn xây dựng cái gì cho Việt Nam?

8-13-20
Họp báo ở WH chiều nay, một phóng viên hỏi Trump:
Sau 3 năm rưởi, ông có hối hận gì không khi ông đã nói láo với dân Mỹ hàng chục ngàn lần?”
Trump ú ớ không trả lời, rồi chỉ tay qua người khác. Mình là dân quèn nhưng nếu mình không nói láo thì không ai dám hỏi một câu móc họng như vầy chứ đừng nói tới tổng thống. Buồn vì Trump nhưng vui vì Mỹ vẫn chưa đến nỗi như Việt Nam.

8-14-20
Hình như điều duy nhất hai Đảng (DC và CH) đồng thuận hôm nay là người của hai Đảng không ai muốn Trump đến dự đám ma của mình!” – Bill Maher.

8-15-20
Biểu đồ bên dưới cho thấy một góc tình trạng nền kinh tế Mỹ qua chỉ số Dow Jones từ 2008 đến 2020. Biểu đồ này cho thấy Obama đã vực dậy nền kinh tế Mỹ như thế nào. Khi Trump cầm quyền đã thừa hưởng cái trớn do Obama để lại. Thử tưởng tượng một người đang thừa hưởng một cơ sở làm ăn đang lên của cha mẹ thì tất nhiên trong vài năm đầu vẫn khá. Vấn đề là anh ta có duy trì được sự thịnh vượng đó hay không mà thôi. Nếu làm tán gia bại sản thì đừng đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào mà phải nhận trách nhiệm về mình trước hết. Đừng đổ thừa.
Nhưng thôi bỏ qua vấn đề kinh tế, xét theo biểu đồ thì thấy tổng thống Bush đã quá tệ nhưng vì sao thời ông ấy không ai chửi rủa gì? Nếu có thì cũng phê phán rất nhẹ nhàng. Vì sao bây giờ người ta chửi Trump thậm tệ?
Ấy hoàn toàn không phải vì ông ta dở hay giỏi mà chỉ vì ông ta dối trá, lường gạt dân Mỹ, gây chia rẽ, ăn nói ba bựa du côn, kết giao với bọn độc tài trên thế giới. Đó là chưa kể tới tình hình kiểm soát Covid-19 tồi tệ mà sự lừa dối của của ông ta tương đương với tội giết người hàng loạt.

Hình copy từ FB

8-17-20
Ông Trương Nhân Tuấn nhận định về Trump. Trích một đoạn:
Tham vọng của Tập Cận Bình là tham vọng tầm “quốc gia”, tầm thế giới. Tham vọng của Trump, nhìn lại cho rõ, nhìn cái cách lãnh đạo, từ lời nói đến hành vi, chỉ quẩn quanh ở tầm cá nhân, phe phái. Nước Mỹ thời Trump bị “co cụm” lại. Vụ thất bại hôm kia ở LHQ trong vấn đề nguyên tử Iran cho thấy cái nhìn của Trump là hạn hẹp, nếu không nói là sai lầm. Cái sai là vì Trump xóa bỏ toàn bộ di sản của Obama mà không có cái gì để thế vào. Tương tự như Trump xóa bỏ TPP.”

8-18-20
Đảng Cộng hòa nay như cô gái chửa hoang. Bào thai Trump phá thì không nỡ, giữ thì xấu hổ gia phong.

8-18-20
Hôm nay Reuters chạy tít loan tin: “Senate committee concludes Russia used Manafort, WikiLeaks to boost Trump in 2016.”
Chả cần là Ủy ban Tình báo Thượng viện gì sất, tốn công tốn tiền để điều tra cả 4 năm ròng; ta đây chỉ dòm cái miệng chu tròn, dang hai tay ra kêu gọi “Người Nga thân mến ôi! Giúp tui tìm email của mụ Hillary” thì đủ biết đâu là sự thực. 
Nhưng thôi, mất công chút mà bây giờ công bố như vầy coi cũng khá. Chả lẽ cả đám thượng nghị sĩ do dân bầu lên lại câm họng, cúi đầu trước một anh ba bựa.

8-18-20
Hôm nay bà McCain công khai ủng hộ ông Biden. 
Các cụ Việt cuồng Trump không nên bức xúc mà chửi ông bà McCain. Gia đình ông bà ấy mấy đời phục vụ và yêu nước Mỹ hơn tất cả các cụ cộng lại chớ một hai cụ thấm chi. Ai đời mang danh chống Cộng lại đi phò anh trốn lính, phất cờ máu, chửi người từng là tù binh chiến tranh, từng nói thẳng vô mặt CS giữa Sài Gòn là “Bọn xấu đã thắng cuộc chiến.” Người ấy lại tranh đấu cho nhiều cụ đến xứ này.
Ngu cũng chia bớt cho thiên hạ chớ ôm hết coi sao được!

8-19-20
Hãng vỏ xe của Mỹ Goodyear vừa bị Trump kêu gọi tẩy chay khi hãng nầy cấm nhân viên dùng áo mũ có dấu hiệu “MAGA”. Trump buộc tội hãng này là bọn… cực tả. Không mua đồ Mỹ thì Make America Great Again thế chó nào được!

8-20-20
Thái độ tranh luận

Ôn hoà và tôn trọng người khác trong tranh luận là điều tốt nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Tôi ban đầu rất trung dung đến độ bị cả hai phía bênh và chống Trump cho là… ba phải! Tôi không buồn mà nghĩ với “phe ta” với nhau thì cần giữ hòa khí. Nói điều phải thì ắt phải có người nghe. Nhưng đời không như là mơ!

Khi hỏi sau gần 4 năm làm TT, Trump đã làm được gì, nước Mỹ bây giờ ra sao, nước Tàu nước Nga thế nào, CSVN có bị chế tài chút nào không thì những người ủng hộ ông ta luôn đưa ra kết luận mơ hồ. “Bằng chứng” họ đưa ra là các tin xạo, ảnh ghép do một số người Việt tung ra. Đa số lấy từ trang Đại Kỷ Nguyên hay chi nhánh của nó. Họ không muốn hoặc không có khả năng kiểm chứng nhưng nhiệt thành truyền bá đồng thời miệt thị những người chống Trump. Họ không tin những điều tệ hại về Trump từ những người thân cân của Trump nói ra hay chính ngay miệng Trump.

Dầu vậy tôi vẫn gọi họ là “phù Trump” cho đến khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Những hành vi vô trách nhiệm, không tôn trọng khoa học, phát ngôn lường gạt người Mỹ về dịch bệnh của Trump đã làm cho nước Mỹ suy sụp, tang thương như hiện nay, thế mà một số người Việt vẫn một mực tin tưởng ông ta. Tệ hơn, họ nhục mạ những người như ông bà Obama bằng ngôn từ kỳ thị hạ đẳng hay chửi bới các hãng tin chính thống lâu đời của Mỹ. Họ chỉ tin vào các kênh YouTube hay trang tiếng Viêt êm tai vừa mắt dù ai cũng dễ dàng nhận ra nhân cách của chủ nhân các kênh ấy.

Vì thế tôi buộc lòng phải gọi họ là “cuồng Trump” một cách gọi khinh bỉ.

Đầu sỏ của nhóm cuồng này không nhiều, chỉ vài khuôn mặt quen thuộc. Động cơ của họ là gì khi cố tình đầu độc dư luận? Tôi tin rằng không đơn thuần là chính kiến vì người có chính kiến ít nhiều cũng tôn trọng sự thật và không lừa dối. Tôi tin rằng họ làm vì mục đích riêng như kiếm ăn, hoặc theo lịnh của thế lực nào đó để gây chia rẽ và làm lu mờ phong trào tranh đấu trong ngoài nước. Đây chỉ là suy luận cá nhân vì khó tìm ra sự diễn giải họp lý hơn.

Thời nào thì quần chúng vẫn bị dẫn dắt bởi một hay nhóm người. Kẻ ngu không thể lừa gạt quần chúng lâu dài mà là kẻ xấu, xảo quyệt. Mà đối với bọn xấu thì rất khó nói điều ôn hòa hay nhân nghĩa. Vạch mặt chỉ tên bọn xấu để giúp cộng đồng trong sạch không còn là tranh luận cho chính kiến của cá nhân mình mà là một nghĩa cử, nhiệm vụ của mọi người, nhất là người cầm bút.

8-20-20
“Thầy” Steve Banon này là “mastermind”, chiến lược gia cho ngài Trump từ khi tranh cử 2016 cho đến tham gia nội các Trump trong 7 tháng đầu với chức “White House Chief Strategist” tức xếp sòng Ban chiến lược Nhà trắng. Banon bị buộc tội lấy tiền từ Quỹ quyên góp để xây bức tường ở biên cương xứ Mễ tây cơ. Quỹ ấy lên đến 25 triệu ông Tơn và thầy bỏ túi sơ sơ hơn 1 triệu.
Thực ra nếu ai tinh ý đều thấy quyên góp từ dân Mỹ để xây tường là trò mèo, lường gạt vì ngài Trump đã 5 lân 7 vạn lượt đăng đàn nói như đinh đóng cột… là “bọn Mễ” sẽ trả tiền.
Thế là lần lượt hết trò đến thầy đến bạn thân của Trump đều vô tù mà vẫn không làm các cụ sáng dạ ra chút nào sao? Tui rầu các cụ quá!

8-21-20
Mấy con cá nhỏ sa lưới cũng an ủi nhưng nếu bắt được con cá lớn như… Orangetail thì mới là điều thống khoái! Ấy là tâm trạng dân chài, ủa quên, dân hèn!

8-22-20
Vừa nghe lại những người Cộng hoà gạo cội như Ted Cruz hay Lindsey Graham nói về Trump khi Trump chưa thành TT. Bây giờ nhận ra những lời này không phải tố nhau khi tranh cử mà bóc trần con người thật Trump. Họ nói rất đúng như những gì Trump nói và làm hơn 3 năm qua như những nhà tiên tri. Đáng tiếc nay họ “liếm hết” và quay qua ủng hộ Trump rất cuồng điên.

8-22-20
Cả hai trường hợp Epstein và Navalny đều mờ ám mà sao người ta chỉ kết tội Putin mà không kết tội Trump? Ấy là vì họ tin rằng Mafia chỉ là chuyện quá khứ. Kể ra Navalny còn có cơ hội qua Đức chữa bịnh chứ Epstein thì hẩm hiu quá.

8-22-20
Trump có cái ngố của Phúc, tục tĩu của Duterte, độc tài của Kim, tham của Tập, Putin và ngang ngược của Chí Phèo. Tổng họp ấy trở thành Thiên sứ! Ông Trời mà biết được chắc ổng chết vì ngượng.

8-23-20
Người Việt kiên định hay mù quáng?

Lịch sử Việt Nam thế kỷ thứ 19 có kể nhiều chuyện “éo le” mà bây giờ đọc lại vừa cười ra nước mắt, vừa tiếc hùi hụi. Chuyện kể rằng khi phái bộ Phan Thanh Giản – Phạm Phú Thứ đi Pháp về đã kể lại chuyện cái đèn chúc ngược mà vẫn sáng (tức bóng đèn điện) hay chiếc xe (đạp) hai bánh mà vẫn chạy được làm vua tôi triều đình Huế cười muốn… té ghế! Các vị đại thần đều cho rằng các ông Phan, Phạm đã bị bọn yêu ma bạch quỷ mê hoặc nên nói sảng.

Cười đã đời xong các vị ấy bèn giờ Tứ thư, Ngũ kinh ra nghiền ngẫm, lôi tích lớp hay lời gàn của mấy ông Ba Tàu từ mấy ngàn năm trước ra đố nhau, ra bề đắc ý lắm. Các ông Giản, Thứ chỉ biết nhìn nhau dậm chân kêu trời xong gãi đầu kêu má ôi! Chi tiết này không có sử sách nào ghi lại trừ bộ Thất tử kinh.

Cũng thời vua Tự Đức, ông Nguyễn Trường Tộ sau khi qua các nước Âu Á trở về đã dâng sớ lên Triều đình Huế xin canh tân đất nước mà chả ai thèm nghe. Cùng thời ấy nước Nhật cũng chưa tiến bộ hơn ta nhưng nhờ sự sáng suốt của vua Minh Trị Thiên Hoàng cùng tinh thần cầu thị của người Nhật, mở cửa học hỏi với phương Tây mà nước Nhật đã tiến bộ vượt bậc.
Nếu vua Tự Đức và các quan lại thời ấy biết mở mắt, lắng nghe, bỏ thói cố chấp và mù quáng thì nước ta ngày nay có thể đã khác. Thói cố chấp đến mù quáng, khi đã có lòng tin vào một điều gì thì chả bao giờ chịu lắng nghe các lời khuyên răn, can gián. Lúc nào cũng cho suy nghĩ, niềm tin của mình luôn luôn đúng là một rào cản cho sự thay đổi và tiến bộ. Thói xấu ấy, mà có người cho là kiên định, vững lập trường… đã là một tai họa không nhỏ cho dân ta. Đó là một tính cách riêng của dân Việt cho nên dù trí tuệ có thông minh, dân ta không hề có sự bức phá tiên phong nào đóng góp cho nhân loại. Từ tư tưởng, văn học nghệ thuật đến khoa học kỹ thuật chúng ta luôn theo sau và cóp nhặt từ thiên hạ. Nói nhẹ là bắt chước, nói nặng là ăn cắp thì hết sức giỏi.

Những tưởng rằng tính khí con người có thể thay đổi theo môi trường sống. Như cây quít ở Hà Nội thì cho trái chua mà đem vào Sài Gòn thì cho trái ngọt. Nhưng với người Việt thì không! Dân ta vẫn mang tính “kiên định lập trường” ấy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thế hệ cha anh ta cứ một mực tin rằng “bác Hồ” không vợ không con và bất chấp hàng vạn điều dối trá khác nên phải tan nhà nát cửa, bỏ xứ lưu vong. Dân Việt theo đạo Phật nhiều nên cho bác là Bồ tát. Nếu Cộng sản không kỵ Thiên chúa giáo thì hẳn bác đã được phong là Thiên sứ rồi.

Ý gì đây? Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt! Ngày nay với thời đại thông tin siêu đẳng, nửa đêm gà gáy mà ai đó bên Mỹ ho một tiếng thì bên Việt Nam biết ngay. Mọi sự có hình ảnh, tiếng nói thu lại, Facebook, Twitter ghi lại rành rành… mà khi người Việt ta có lòng tin thì tất cả các thứ ấy đều là rác hết. Y như các đại thần triều Nguyễn, các lời trung ngôn đều bị cho là yêu ma Tàu ám, thổ tả, gian tà.

Niềm tin vào Trump của một số không nhỏ người Việt lại một lần nữa cho thấy cái đầu của dân ta đặc quánh một cách… truyền kiếp! Não trạng dân ta là nô lệ, là trông cậy vào người, thích nghe lời êm tai trúng ý mình mà bỏ qua mọi lý lẽ, mọi sự thật chình ình trước mắt.

Vì sao người Việt ta không nhận ra Trump là người nói láo trắng trợn nhất trong lịch sử nhân loại? Ba năm làm tổng thống ông ta đã nói láo hơn 20,000 lần! Vì sao dân ta không tin vào những nhận xét về nhân cách và năng lực của Trump từ những người thân cận nhất với ông ta như Rex Tillerson, James Mattis, Mike Cohen, John Bolton, Mary Trump, Maryanne Trump… hoặc những đảng viên Cộng hòa nòng cốt như John McCain, John Kasich… Vì sao dân ta không thấy hậu quả nhãn tiền mà dân Mỹ đang gánh chịu từ những sự ích kỷ hay lường gạt của Trump?

Câu trả lời không phải vì thiếu thông tin mà vì tính kiên định vào niềm tin vào lãnh tụ của dân mình. Thời xưa có vua, thời chiến tranh có “Bác” và thời nay có “Ngài”. Nếu mai nầy ngài Trump thất cử hoặc sau 4 năm nữa về vườn hoặc nói dại, do “tuổi già sức yếu lại muôn công nghìn việc”, mà băng hà thì dân ta sẽ trông cậy vào ai? Trăm năm, ngàn năm nữa dân ta sẽ trông cậy vào ai? Nghĩ đến nỗi niềm này ai mà không rầu thúi ruột!

8-23-20
Hôm nay có tin bà Kellyanne Conway từ chức cố vấn Tòa Bạch ốc để về “lo gia đình” sau khi đứa con gái đòi dọn ra vì sự bất đồng của cha mẹ về Trump. Nay nếu nàng về phụ với chồng lo cho cái Lincoln Project thì tình nhà nghĩa nước vẹn cả đôi đàng. Kể ra ảnh hưởng của Trump thật mãnh liệt, nó len lỏi vào mọi ngõ ngách gia đình không chỉ người Mỹ và cả người Việt tận trong rừng Trường Sơn.

8-24-20
Ronna McDaniel, Chủ tịch Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hoà nói tại buổi khai mạc Đại hội Đảng tại Charlotte, North Carolina, ngày 24/8/2020: “The truth is there’s only one person who has empathized with everyday Americans and actually been fighting for them every single day over the past four years, and that’s President Donald J. Trump.” (Sự thật là chỉ có một người duy nhất biết đồng cảm với người dân Mỹ và thật sự tranh đấu từng ngày cho họ trong bốn năm qua. Người đó là Tổng thống Donald J. Trump.)

Các bạn nghĩ gì? Chúng ta chạy CS tuột quần để đến đây nghe những lời như vầy sao? CS cũng ca tụng HCM y như vậy.

8-25-20
Cánh phù Trump có sự ngộ nhận: “Chống Trump là cánh tả.” Thật ra Trump không có “cánh” nào cả trừ ông ta cho nên chống hay phò Trump không có nghĩa là tả hay hữu. Chống Trump là chống kẻ láo. Thế thôi!

8-25-20
Hôm nay Kyle Rittenhouse, 17 tuổi, dân da trắng, đã xách súng bắn vào người biểu tình ngay trên đường phố tại Kenosha, Wisconsin, giết hai người. Không thể chối cãi là tình trạng bạo động kỳ thị chủng tộc đã bộc phát mạnh mẽ thời gian gần đây. Trump tất nhiên có trách nhiệm qua các lời nói, tweets của ông ta.

8-26-20
Cà cưỡng và tú hú

Nói chuyện Trump ngán ngẩm quá nên tìm tới hoa lá chim chóc cho thanh thản tâm hồn. Nào ngờ số phận chưa buông, lan man thế nào lại lạc vào clip youtube “Tu hú đẻ nhờ tổ cà cưỡng.” Chuyện là chim cà cưỡng mỗi khi làm tổ đẻ trứng thì chim tu hú lén vào đẻ ké. Do kích thước và màu sắc của trứng… vàng cam gần giống nhau nên cà cưỡng mẹ không nhận ra, hết lòng ấp và sau đó thì tha mồi nuối tu hú con. Đã thế tu hú con sau khi đủ sức bèn giở trò độc ác hất tung các quả trứng của cà cưỡng ra khỏi tổ. Xem clip này xong lại nhớ về Trump và đảng Cộng hoà. Để dễ hiểu xin phân “vai diễn” như sau:

– Đảng Cộng hoà là tổ chim
– Đảng viên Cộng hoà là chim cà cưỡng, chính chủ của tổ ấy.
– Trump là chim tu hú
.

Cà cưỡng cắc ca cắc củm nuôi con tu hú hết lòng cũng như đảng viên CH hết lòng ủng hộ Trump chỉ vì ngộ nhận Trump là…con cưng của mình. Nếu sự lầm lẫn ấy kéo dài thì có ngày giống chim cà cưỡng sẽ tuyệt chủng cũng như đảng CH sẽ biến mất và chỉ còn đảng Trump. 
Nhưng bao dung mà xét, cà cưỡng không có lỗi, lỗi là tại ông Trời không cho cà cưỡng khả năng nhận biết thật và giả mà thôi. Ai bảo người thông minh hơn chim?

8-26-20
HCM không đưa con (nghi là hoang) là Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư mà vẫn bị chửi cả ngày lẫn đêm. Nguyễn Tấn Dũng đưa con là Nguyễn Thanh Nghị là bí thơ Kiên Giang bị chửi sml. Nguyễn Văn Chi đưa con là Nguyễn Xuân Anh làm bí thơ Đà Nẵng bị chửi thấy mồ tổ. Triệu Tài Vinh, bí thơ Hà Giang đưa bà con vào làm ba chức vặt trong tỉnh, bị chửi vuốt mặt không kịp.

Tất cả người chửi đều là những người “đấu tranh cho dân chủ, chống độc tài” trong và ngoài nước. Thế mà cũng chính họ lại ngoác mồm ca tụng cha con Trump là tài đức, hy sinh dấn thân phục vụ là sao? Não trạng nô lệ, tôn thờ lãnh tụ đến mất lý trí là lời nhẹ nhất để diễn tả hạng người này!

Charlotte, 8-2020

8-27-20
Theo lối… chiết tự thì tên anh Nguyễn Đức Chung không được tốt. Đức Chung là hết đức. Bên Mỹ có anh Don Chum cũng sẽ sớm done. Giỡn chút!

8-28-20
Một ngày sau khi chấp nhận sự tái đề cử của đảng CH, hôm nay rally tại thành phố Londonderry, New Hampshire, Trump lại văng tục chửi những người biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc bằng những lời lẽ giang hồ. “You know what I say? Protest this, your ass. I don’t talk about my ass!”
Kinh! Thế mà nói Trump có máu Chí Phèo thì các cuồng liền nhảy dựng lên.

8-30-20
Cuộc tập trận Vành đai Thái bình dương (RIMPAC 2020) diễn ra tại vùng biển Hawaii từ 17 đến 30 tháng 8 do Mỹ làm chủ xị đã không có Việt Nam. Tàu không được mời nên VN cũng… không dám dự. CSVN vốn chuyên đi dây vì có cốt khỉ, nhưng lần này dù có ráng làm người cũng chả dám tin Trump mà tham gia.

Bây giờ Trump lo kiếm phiếu nên chơi đòn chống Tàu. Sau tháng 11 nếu “chẳng may” Trump lại thắng thì màn đánh Tàu coi như “hoàn thành nhiệm vụ” và Trump lại mời vợ chồng Tập tới nhậu nhẹt, sai cháu ra hát tiếng Tàu như đã làm hồi mới đắc cử 2016 thì lúc đó VN sẽ hỏng giò, ăn nói làm sao với đàn anh bốn tốt?
Bởi vậy khi Trump còn cầm quyền thì Mỹ không có đồng minh. CSVN chả dại mà theo gã Chí Phèo không một xu credit!

8-31-20
Nghe Trump và Pence thay nhau hứa sẽ có vaccine cho Corona virus trước… cuối năm nay làm tui bán tín bán nghi, vừa mừng vừa lo lại vừa nhớ quê hương xứ sở.

Ấy là nhớ các chú Vẹm với các kế hoạch ngũ niên, với chuyện đến năm này năm nọ sẽ qua mặt Thái, đuổi kịp Sing, Hàn, Nhật… làm dân mình chờ dài cả cổ và cứ thế một lòng theo Đảng. Gần đến kỳ thì các chú ấy lại thay cái chỉ tiêu cho ngũ niên tiếp hay tiếp tục hứa…
Xa chút nữa tui nhớ mấy bác nông dân quê tui hơi bị ác. Mỗi lần dẫn trâu đi cày thì mấy ổng làm cái cần câu cột chùm lúa hay cỏ treo lơ lửng trước mũi con trâu và trâu ta cứ thế mà bước tới cho hết đám ruộng to đùng bằng cái… sân golf Mar-A-Lago chớ kém chi! (Tương tự như bà vợ ác ôn của ông cắt cỏ nghiện rượu trong hình bên dưới.)

Thiệt tình thì tui không dám vô phép cho các vị phò Trump là ngu như trâu nếu các vị có can đảm công nhận Trump hứa lèo mà vì lỡ yêu rồi nên đành thương hoài ngàn năm. Nhưng nếu các vị cứ tin lời hứa của Cổ kim Đệ nhất Láo thì tui đành mắc tội thôi chớ nói các vị khôn hơn trâu cũng khó lắm!
Tại sao Trump Pence lại hứa cuối năm nay? Cuối năm tức sau ngày 3-11 đó. Bầu rồi thì làm gì nhau! Nhớ vụ cái “beautiful wall” Mễ trả hôn?

(còn tiếp)

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here